Shiva_vuive
Sonic the Hedgehog
- 1/7/03
- 4,945
- 219
HIện mình rất buồn sau một khoảng thời gian dài cô đơn thì hiện đang để ý rất nhiều nhưng có vẻ chọn ai cũng ko xong vì sao mình cảm nhận ai cũng ưu khuyết riêng...
- em đầu tiên là cùng khoa , khác quê nhưng cũng khá dễ thương, vô tình mà chung nhóm làm đồ án mà giờ có thể rủ em ấy đi chơi buổi tối với mình .
- em kế tiếp là chủ động làm quen mình ở câu lạc bộ anh văn trường, đã đi chơi 1 lần và cùng quê, thấy nói nhiều, có lé một tí nhưng hoạt bát nhanh nhẹn và điểm + vì chủ động làm quen.
- em kế là mới quen vì hôm trước rủ nhỏ bạn cấp 3 đi uống nước thì nhỏ bạn rủ theo em này, em này ko xinh lắm nhưng ăn mặc với vòng 1 + 3 thì very good.
Tuy biết em này khoái giỡn với trai nhưng thâm tâm nghĩ nếu quen em này thì có thể giải tỏa "sinh lý" hoặc chở em ấy đi chơi mà ko ngại vì dạng con gái đi chơi nhiều, ban đêm mà quần short , đùi trắng lộ cả ra, chỉ hơi mập một tẹo.
- Rồi lằng nhằng thêm mấy em cùng tỉnh thành mình chat làm quen trên mạng,...
Khổ cái mình thích con gái, nên có dịp với em nào, mình ko có từ... Riết rồi chẳng focus đựoc ai, mà cứ lần dần thì thấy như có nhiều kẹo ngon mà chẳng được cầm cây nào, chỉ nhìn qua tủ kính :(
Thấy mình giống bác Jill gì đó. Help me , lưu ý là không có em nào quá đẹp đâu, nên em ko share hình đâu
Em thích con gái thật nhưng ko có trình quen mấy em có bề ngoài xịn , hay tại bề ngoài nhiều quá học vấn tệ em cũng dị ứng luôn...
Mình chân thành mong muốn tìm tình yêu đích thức chứ không phải (hay không đủ tiền, sức lực, tâm trí) để:
- em đầu tiên là cùng khoa , khác quê nhưng cũng khá dễ thương, vô tình mà chung nhóm làm đồ án mà giờ có thể rủ em ấy đi chơi buổi tối với mình .
- em kế tiếp là chủ động làm quen mình ở câu lạc bộ anh văn trường, đã đi chơi 1 lần và cùng quê, thấy nói nhiều, có lé một tí nhưng hoạt bát nhanh nhẹn và điểm + vì chủ động làm quen.
- em kế là mới quen vì hôm trước rủ nhỏ bạn cấp 3 đi uống nước thì nhỏ bạn rủ theo em này, em này ko xinh lắm nhưng ăn mặc với vòng 1 + 3 thì very good.
Tuy biết em này khoái giỡn với trai nhưng thâm tâm nghĩ nếu quen em này thì có thể giải tỏa "sinh lý" hoặc chở em ấy đi chơi mà ko ngại vì dạng con gái đi chơi nhiều, ban đêm mà quần short , đùi trắng lộ cả ra, chỉ hơi mập một tẹo.
- Rồi lằng nhằng thêm mấy em cùng tỉnh thành mình chat làm quen trên mạng,...
Khổ cái mình thích con gái, nên có dịp với em nào, mình ko có từ... Riết rồi chẳng focus đựoc ai, mà cứ lần dần thì thấy như có nhiều kẹo ngon mà chẳng được cầm cây nào, chỉ nhìn qua tủ kính :( Thấy mình giống bác Jill gì đó. Help me , lưu ý là không có em nào quá đẹp đâu, nên em ko share hình đâu
Em thích con gái thật nhưng ko có trình quen mấy em có bề ngoài xịn , hay tại bề ngoài nhiều quá học vấn tệ em cũng dị ứng luôn...Mình chân thành mong muốn tìm tình yêu đích thức chứ không phải (hay không đủ tiền, sức lực, tâm trí) để:
. Cẩn thận nhể ?
Chính ba mẹ tôi cũng khuyên tôi nên quen 1 lúc nhiều em, rồi sau đó mới chọn ra 1 em hợp nhất để làm vợ
À. Khuyên là chỉ nên yêu đương thôi đừng có xxx, đặc biệt là gái tơ nhé. Làm vậy rồi thì phải có trách nhiệm với người ta ko bỏ dc đâu.
cứ làm tới đi, khi nào chốt hạ được 1 cô thì pause service với mấy em còn lại (lưu ý là pause chứ không phải stop nhé).


