Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

Viên Gia thực lực lớn gấp mấy lần Tào Gia, nhưng hao phí nuôi quân đồng thời lớn gấp mấy lần Tào Gia nên phải đánh nhanh thắng nhanh, đối với phe Tào thì lấy ít chọi nhiều nếu kéo dài thì lại có lợi. Tui thấy anh Phương chắc phải tự tin, vì Hủ, Úc đều ko thể tham gia, Tam Kỳ thì bệnh nặng, Ý thì chưa được tin dùng.

Đối với Phương, bảo Sách là mối họa lớn hơn so với Tháo cũng chưa chắc. Thực lực lúc đấy của Sách ko thua gì Tháo đâu. Nhưng với phong cách " tiêu binh" của Phương thì ko gì tốt hơn là cho Sách đánh Tháo đến mức 2 bên tiêu hao nặng rồi mình mới ra tay.

Ko đâu, Sách mới chủ dc Giang Đông, chưa ổn định dc quân lính là bao nhiêu đã gây chiến liên miên. Ngoài cái liều của Sách + trình ko kém của bọn Chu Du, Lữ Mông, Lục Tốn, Tôn Quyền, Thái Sử Từ, Chu Trị ...... nên vẫn có thể làm mưa làm gió, còn Tào Tháo chỉ tại các Kỳ lâm bệnh nên mới có cảm giác thế thôi, thực lực Tào Tháo càng ngày càng mạnh, chứ ko bao h yếu đi, ngay cả sau trận Xích Bích!
 
Bác cho em hỏi Ngưu Phụ, Đổng Việt có phải king không?
Nếu hiến thân mà hoàn thành được mục đích thì đâu có gì là không hợp lí? Những việc Sách làm trước kia cũng không phải là liều mạng đạt cược tính mạng mình đó sao:|
Nếu là 3 thằng riêng biệt đối đầu thì không nói gì đằng này Lục với Phương đã bắt tay nhau hợp tác giết Tháo rồi, có Sách việc giết Tháo không dễ hơn sao , nếu Tả Từ nhắm giết được Sách như vậy thì đợi giết Tháo xong giết Sách cũng được mà, so với Sách Tháo là mối lo lớn hơn nhiều, giết Sách bây giờ thì Phương mất đi một vây cánh , chẳng lẽ Phương tự tin mình thắng Tháo đến vậy:|



her her :( em đâu có xài xể con gái tại bác nghĩ nhiều quá đâm ra nghĩ sai đó chứ , em thấy con gái có bao giờ đọc ba cái truyện đánh nhau chém giết đâu. Bây giờ thấy thì hơi ngạc nhiên nên hỏi :|


P/S hình như bác có thành kiến với em từ trước thì phải b-)
Cả Ngưu Phụ & Đổng Việt đều ko phải king của Hủ. King đầu của Hủ là Trác, sau đó là Tháo. Phụ & Việt chỉ là những con tốt trong công cuộc trả thù của Hủ thôi. Nếu Hủ đã xác định 1 nv để mình theo lao động đường phố, thì việc đầu tiên phải giữ cho nv đó sống thì mới lao động đường phố được chứ.

Thống ko nói, nhưng Sách là king của Du, nên trừ phi chính Sách lấy mình ra làm tốt (mà ko cho Du biết), ko thì ko ai dám lấy Sách ra thí cả.

Sách ghét phe Viên ko kém gì phe Tào, đời nào làm vây cánh cho Phương? Thống là tay lang bạt, nay đây mai đó, bản thân cũng chỉ là người ngoài, ko đủ sức ảnh hưởng Sách. Quân sư nhà như Du mà cũng chẳng quản nổi Sách nữa là.

Ko có ấn tượng gì với bạn từ trước, chỉ ko thích những người hở tí dùng từ não thôi.

Còn con gái đọc shounen + truyện võ thuật tàu rất nhiều, ko phải là 1 hiện tượng lạ đến thế.
 
Ko đâu, Sách mới chủ dc Giang Đông, chưa ổn định dc quân lính là bao nhiêu đã gây chiến liên miên. Ngoài cái liều của Sách + trình ko kém của bọn Chu Du, Lữ Mông, Lục Tốn, Tôn Quyền, Thái Sử Từ, Chu Trị ...... nên vẫn có thể làm mưa làm gió, còn Tào Tháo chỉ tại các Kỳ lâm bệnh nên mới có cảm giác thế thôi, thực lực Tào Tháo càng ngày càng mạnh, chứ ko bao h yếu đi, ngay cả sau trận Xích Bích!

Ko có bản đồ ở đây khó so sánh quá, nhưng chap 307 thì chiến lợi phẩm của Sách là mấy nghìn chiến thuyền, nguyên 1 dải Giang Đông,... thực lực thê nếu so với Tháo lúc đó thì là 5-5. Vụ an dân thì Quyền đã làm rất tốt từ lúc còn Vu Cát.

Vụ gây chiến ở đây ko phải là liên miên mà là chọn đúng thời điểm để đánh, minh chứng là việc Tháo trở tay ko kịp, hơn nữa quân do Chu Du luyện có sức bền, đánh ko ngừng nghỉ ( Đoạn Nghiêm Bạch Hổ). Sách cũng từng nói : đời người có hạn, đem nhiêu việc cùng giải quyết 1 lúc chẳng phải tốt hơn sao. Nhìn bề ngoài thì Sách có vẻ khá hấp tấp nhưng thật sự là đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi mới động thủ.

Tình hình của Tháo thì như trên là các quân sư có thể bàn mưu tính kế đều ko tham gia được, nội loạn ( Thừa, Đằng, Toại, Bị,v....) vừa bình định xong, còn đang ổn định trật tự. 2 mặt giáp địch phải chia binh ra.
 
Trong các căn cứ địa làm bàn đạp thống nhất thiên hạ thì Hoa Bắc là vững chắc nhất, đất rộng người đông, binh lính thiện chiến. Ai chiếm được Hoa Bắc như chiếm được 1 nửa Trung Hoa rồi. Trong lịch sử Trung Quốc thì hầu hết chư hầu phương Bắc đều thắng thế.

Trung Quốc có 5 vùng căn cứ:

- Hoa Bắc
- Tây Lương
- Ba Thục
- Kinh Châu
- Giang Đông

Cùng nhòm về Trung nguyên.

Thời Tam Quốc, trước Quan Độ thì:

- Viên Thiệu bá chủ Hoa Bắc
- Mã Đằng Hàn Toại cát cứ Tây Lương
- Tôn Gia chiếm Giang Đông
- Lưu Biểu ngồi trông Kinh Châu
- Lưu Chương giữ Ba Thục

A Man quay đâu cũng gặp đối thủ. Chỉ sau Quan Độ Họ Tào mới thực sự nổi lên là bá chủ manh nhất (vì chiếm được Hoa Bắc)

Sau Xích Bích, cục diện Tam phân thiên hạ

- Tào diệt Viên, diệt Mã chiếm cả Hoa Bắc, Tây Lương, Trung Nguyên
- Tôn giữ Giang Đông + Kinh Châu
- Họ Lưu cát cứ đất Thục nhòm ngó Tây Lương, dập dình Kinh Châu.
 
Bắt đầu xuất hiện Tả Từ, nhưng hình tươngj Tả từ sao trẻ quá, trẻ hơn cả Tư Mã Viên :|, Tả Từ có trước khi nhà Tần ra đời mờ :|
 
Bắt đầu xuất hiện Tả Từ, nhưng hình tươngj Tả từ sao trẻ quá, trẻ hơn cả Tư Mã Viên :|, Tả Từ có trước khi nhà Tần ra đời mờ :|

Cái nhà Tần ra đời thì Tả Từ không biết còn đang phiêu du ở tiền kiếp thứ mấy nữa bác ơi...:P
Nhà Tấn mới là đáp án chính xác.;))
 
Viên , Tào , Sách và các bá chú khác chả thằng nào ưa nhau cả . Chỉ lợi dụng nhau thui . Liên minh các nước xa , oánh các nước gần =))=))=))

Đọc tam quốc mà k phục ( thích hay k thích là vấn đề khác ) tài của Tháo thì thà k đọc còn hơn đó là châm ngôn của rất rất nhièu đồng chí . Tháo bị vây tứ bề mà oánh chư hầu nọ diệt thằng kia suốt . Quá Khủng :D .Vừa giỏi chỉ huy gioi quyết sách lắm mưu nhiều kế lại chạy rất nhanh .:D chém gió cũng tuyệt

Tb : Tâm Thiên Tai phát biểu linh tinh làm Hot girl Hà AN k dịch HPLN nữa là toi đó :D
 
Ko có bản đồ ở đây khó so sánh quá, nhưng chap 307 thì chiến lợi phẩm của Sách là mấy nghìn chiến thuyền, nguyên 1 dải Giang Đông,... thực lực thê nếu so với Tháo lúc đó thì là 5-5. Vụ an dân thì Quyền đã làm rất tốt từ lúc còn Vu Cát.

Vụ gây chiến ở đây ko phải là liên miên mà là chọn đúng thời điểm để đánh, minh chứng là việc Tháo trở tay ko kịp, hơn nữa quân do Chu Du luyện có sức bền, đánh ko ngừng nghỉ ( Đoạn Nghiêm Bạch Hổ). Sách cũng từng nói : đời người có hạn, đem nhiêu việc cùng giải quyết 1 lúc chẳng phải tốt hơn sao. Nhìn bề ngoài thì Sách có vẻ khá hấp tấp nhưng thật sự là đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi mới động thủ.

Tình hình của Tháo thì như trên là các quân sư có thể bàn mưu tính kế đều ko tham gia được, nội loạn ( Thừa, Đằng, Toại, Bị,v....) vừa bình định xong, còn đang ổn định trật tự. 2 mặt giáp địch phải chia binh ra.

Vâng, đúng thế, Sách đã tính toán rất kĩ mới chủ động đánh Tháo, mình cũng bik điều này rồi :). Sách tính kế đánh Tháo có lẽ mượn danh cứu Thiên Tử, điều này ko bik đã nằm trong kế của Viên Phương chưa. Và Viên Phương với Chu Du cũng chả hợp tác gì, theo thời thế mà làm việc nên làm thôi ..... Về phần Sách mượn danh cứu Thiên Tử đánh Tháo mở rộng bờ cõi, nên lúc bị Tháo chém 1 câu mới dựng đứng lên cả thế ;)).
Còn về phần Tháo lúc này hầu như chẳng xảy ra vấn đề gì cả! Các vụ nội loạn đã dc Tháo bình định cả, chỉ tại trình Phương quá cao, quá sâu, tính đến cả chuyện Mã Đằng giáp binh, Tôn Sách thọt lén, Lưu Bị cầu Viên Thiệu ...... ngay cả chuyện TMY mà Phương cũng tính tới b-(b-(b-( thì một mình Tháo khó đỡ nổi!
 
A Sách, sao a mãi ko chịu chết:)):)), chờ Quan Độ lâu quá rồi=((.
 
A Sách, sao a mãi ko chịu chết:)):)), chờ Quan Độ lâu quá rồi=((.

Face book sao mãi k vào dc nhỉ ? :)

Phục PHương cái đoạn gọi Thiệu một tiếng papa làm ông sướng quá chảy nước mắt chạy ra đón Hoàng thúc như thật :D
 
Topic chìm quá, kéo lên cái nào :(
Còn về chuyện mối liên quan giữa Sách và Phương trong việc cùng tấn công Tháo thì hình như hai anh Thống và Du cũng tâm sự với nhau về Đại Sư Huynh
Chap nào vậy đại hiệp, up cho em xem dc hok :-*
 
^
Đầu chap 301 ý, có đoạn Du bảo Thống là "Chú biết đại sư huynh là người thế nào chứ" còn gì;))
 
Giờ mới nhớ là còn tay Lý Ý giỏi bói toán . Từng bói cho Lưu BỊ biết trc sẽ toi ở thành bạch đế . Tay này nội công chăc cũng phải Tạ Từ , Quản Bộ . Xứng đágn là 1 trong bát quái chăng:D:P=))
 
Anh Sách săn hươu ôm mộng bá vương . Giờ ăn quả tên xuyên đầu toi rồi . 1 p chuẩn bị tiễn đưa Tiểu Bá Vương ( Chắc ạnh còn cố trăn trối " Việc trong hỏi Trương Chiêu , Việc Ngoài hỏi Chu Du " ) . Tiếc là anh tọi k dc hoành tráng như anh Bố :D:P=)) . 3 sát thủ kinh ghê

1272033398261.jpg


1272033517487.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Tội nghiệp anh ý, ăn phát headshot
 
Back
Top