Bát Kỳ : All about HPLN - 8th Topic

anh ý lúc trước cũng từng an 2 phát headshot cũng có chết đ6u ko chừng lại là hình nhân thế mạng ấy
 
lại là truyền thống ăn headshot của anh Sách ròi, hình như anh Sách với Bố là trùm clone thì phải
 
chỉ sợ là hình nhân thế mạng chứ Sách chết như vậy thật không cam tâm:-??
Bé Lăng Tháo nhanh lớn wá mới hồi nào mặt búng ra sữa giờ nhìn mặt đứng đắn hẳn , làm hồi đó cứ thắc mắc Lăng Tháo đánh Xích Bích mà sao bé chút xíu b-)
 
Thằng bắn tên đeo mặt nạ, chắc cũng là quân của Bát Quái à:-?
 
Bé Lăng Tháo nhanh lớn wá mới hồi nào mặt búng ra sữa giờ nhìn mặt đứng đắn hẳn , làm hồi đó cứ thắc mắc Lăng Tháo đánh Xích Bích mà sao bé chút xíu b-)
Là Lăng Thống.

Tôn Sách chết y hệt Lăng Tháo, thế là thế nào?
 
các bác bình tĩnh, có vẻ chỉ là sượt qua mặt thôi mà :((

nhưng mà cái mũi tên nó tẩm độc ướt nhẹp thế kia thì anh Sách chắc cũng ko qua nổi :((
 
Bất ngờ mà vẫn né được, tuy nhiên quả arrow đã xuyên qua góc thái dương, fare well, little conqueror :).
Ko có khả năng là clone đâu. Nó vẽ chi tiết đoạn trúng tiễn ấy và cả khuôn mặt thì ko phải là giả chết đâu. Kết cục như này hợp lý vì đến Thủy kính còn ko đoán ra được Thiệu sẽ hợp tác với Tả Từ cơ mà:).
@ tuy nhiên anh Sách chết thật là lãng nhách ....
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo Lịch sử thì anh Sách cũng chết nhảm mà... Thế nào anh ý cũg lê lết đc về nhà để còn trăn trối với thằng em :|
 
nếu cứ xét về tuổi tác thì thằng nhóc tôn quyền làm sao mà ngang hàng với Tháo và Bị đc nhở?
 
nếu cứ xét về tuổi tác thì thằng nhóc tôn quyền làm sao mà ngang hàng với Tháo và Bị đc nhở?

Sai lầm! Tình hình cho thấy có thể Tôn Quyền còn khủng hơn 2 lão kia nữa kìa ;))
Sách chết rồi :)) Chết thật :))
 
Ban đầu Chan Mou vẽ Sách cứ gian gian đểu đểu, bây giờ nhìn mặt Sách cứ lơ tơ mơ sao sao ấy :[
 
Cả đời tiểu bá vương đi săn người giờ bị người khác săn lại, âu cũng là "thiên mệnh". Mà "nhất tiễn xuyên đỉnh" thì làm sao Sách về viết di chúc cho Tôn Quyền được nhỉ.
 
Anh Sách săn hươu ôm mộng bá vương . Giờ ăn quả tên xuyên đầu toi rồi . 1 p chuẩn bị tiễn đưa Tiểu Bá Vương ( Chắc ạnh còn cố trăn trối " Việc trong hỏi Trương Chiêu , Việc Ngoài hỏi Chu Du " ) . Tiếc là anh tọi k dc hoành tráng như anh Bố :D:P=)) . 3 sát thủ kinh ghê

1272033398261.jpg
Ôi anh Sách, vậy là anh đi rồi sao :(( Biết là thế nào cũng có kết cục này, nhưng mà... Một trong 3 nv ấn tượng nhất trong HPLN, ngoài Bố và Mạnh, giờ thì cả 3 đã đi :((
Từ đầu đến giờ thấy anh là một trong những tay được PR hoành tráng nhất, chứng tỏ bác Mưu rất khoái anh. Cứ nghĩ cái chết của anh sẽ được biến tấu cho nó hoành tráng tí, ít nhất cũng là kế "công tử hiến đầu" tự chế, ai ngờ lãng xẹt y như cũ >.< Còn không bằng Lăng Tháo sao :(

Mà bác Mưu thì không biết đằng nào đâu, có khi chap sau bác ý lật một phát, biến nó thành kế "công tử hiến đầu" không chừng :) Cứ chờ đến khi qua màn quằn quại đau đớn, Vu Cát hiện hồn, rồi thì trăn trối, đến khi mộ anh xanh cỏ mới chắc anh có chết nhảm không :))
 
Thank you, lâu ko gặp, math làm 1 quả pro thật :x
Ôi anh Sách, vậy là anh đi rồi sao :(( Biết là thế nào cũng có kết cục này, nhưng mà... Một trong 3 nv ấn tượng nhất trong HPLN, ngoài Bố và Mạnh, giờ thì cả 3 đã đi :((
Từ đầu đến giờ thấy anh là một trong những tay được PR hoành tráng nhất, chứng tỏ bác Mưu rất khoái anh. Cứ nghĩ cái chết của anh sẽ được biến tấu cho nó hoành tráng tí, ít nhất cũng là kế "công tử hiến đầu" tự chế, ai ngờ lãng xẹt y như cũ >.< Còn không bằng Lăng Tháo sao :(
Bác Mưu làm vậy cũng như bt thôi, PR bt thôi. Cậu xem nhé, những nhân vật khủng chết sớm luôn dc Trần Mưu PR mạnh, imba ko ai bì kịp, Điển Vi, Lữ Bố, ngay cả Cao Thuận cũng dc lăng xê mạnh vô cùng đó thôi ^^! Tôn Sách là người gần giống như thần nhất trong Tam Quốc, dc bác Mưu cho dẫn quân đi đánh lên cả Tào Tháo là quá sướng rồi ;)) Mà chap này chap sau chắc Sách chưa chết ngay đâu :)
PS: Tôn Sách đã chết :))
 
Thnx cun10294 và math man, để xem tập sau Du + Thống dọn dẹp tàn cuộc như nào :).
Coi xong chap này thì thấy rằng anh Sách dẫm vào vết xe đổ của Viên Thuật, quá thật thà rồi :|
 
Chỉnh sửa cuối:
không hoành tráng bằng anh Lăng Tháo :| ,ít ra cũng phải chết trận giữa muôn trùng vây chứ ,thợ săn thành con mồi thế thì .... ko cam tâm :|
 
oa, anh Sách chết thảm và nhảm quá
 
Tôn Sách vốn chết nhảm mà :))

Có điều ta cứ nghĩ Trần Mưu phải để cho thích khách ở level của Tàn Binh, ví dụ Hỏa chẳng hạn, ám sát thì chết mới oai phong chứ =((
 
Số trời đã định Sách phải chết rồi . Tuy anh chết nhảm nhưng mà nhờ anh chết thì chúng ta mới xem tiếp dc Quan ĐỘ . Kì Kì Quái Quái sắp đấu nhau :D:D:D

Tb : biết đâu 3 thằng thợ sằn kia bắn hươu nhưng nhầm anh Sách =)):P:D
 
Back
Top