Ôi, một ngày đẹp trời ko vào, nhớ các ấy ghê cơ

:* muazzz, iu lém
Mỳnh bị học lại năm lớp 1, nhưng không thèm học nên chính tả hay bị nhầm. Nói nhỏ là từ bé đến tận bây giờ, vẫn ko thoát được cảnh ét vê học lại = =
Hy sinh vài trăm triệu mạng người để giết King, nói dễ cứ như trở 1 bàn tay
Đã chém ra con kiến chimera đi ngược lại tạo hóa thì tiếc gì không chém thêm trăm triệu mạng

, no four

, cứ làm tới đê
mà thôi chả cần phải lấy ví dụ khó thế làm gì.....giờ có 1 thằng sát nhân hàng loạt cực nguy hiểm trốn trại đi.....may mắn thế nào nó xồ ngay vào nhà mày....trói cả nhà mày lại làm con tin....thế là cảnh sát đến bảo là " thôi thì kệ bố nhà nó, táng mấy quả lựu đạn vào chết mẹ hết ấy mà"....mày nghe xong mày có chấp nhận hy sinh ko
Nếu nó ném vô nhà m` t okê ngay

, đang bị bắt thì ý kiến ý cò j`?
Mà ở đây có hình dung tốc độ của bom đạn và quy mô của nó là như thế nào không mà nghĩ tốc độ tối đa = âm thanh x3 của con King để né? À, nhân tiện thả thêm một thông tin là có loại đạn nó không nổ nhờ va đập mà nổ bằng cảm ứng, hoặc tính toán từ trước khoảng cách nổ = =, nên a King chạy có thể được nhưng né thì tin là ko né được = =

, vì thế bạn nào có khả năng tránh đạn nhờ làm chậm thời gian như Matrix h cũng nên cẩn thận một chút, thấy đạn bay là phải chạy ngay
Lại còn bảo anh bay từ thủ đô nước này sang nước khác, dễ như trở bàn tay

, tốc độ tối đa của con báo cỡ 110km/h, nhưng nó chỉ có thể giữ được khoảng 100m. Bay hàng ngàn cây số, với tốc độ cao tốn năng lượng kinh khủng. Radar, nói quá thì có thể bắt được chuyển động của con ruồi, còn sự thật thì a King khó lòng bỏ chạy. 1 chưởng bay quả đồi, Lol, ngày trước mình nghĩ anh siêu nhân bất khả chiến bại, nhưng h thật là hài hước nếu có người ngây thơ vẫn tin
đang tưởng tượng cảnh a King cùng đồng bọn hiên ngang chiến đấu với hàng trăm thiết giáp

, hoặc là chui vào một xó nào đó để trốn trong khi lãnh đạo thể giới ngồi hầm tránh bom nguyên tử bấm nút như chơi game @@, thật là hùng vĩ
này, ý tưởng cài quả bom hủy diệt vào người và đặt điều kiện nổ là khi tim tao ngừng đập, nghe nó không có cái gì cao cả nhỉ, đại khái có hơi chí phèo một tí, ý là tao có chết thì nhiều thằng phải táng theo = =, ko chết một mình. mà quả bom này gắn vào từ ngày xửa ngày xưa thì phải, đâu phải vì "hy sinh cho loài người" mà Net ôm theo?
P/S : Clak Ken lão làng gamevn có khác , đỡ tạ đầy kinh nghiệm , ko văng tục , miệng niệm '' nam mô
Đừng hỏi tại sao trời lại cao

. Các ty chưa dậy à, đêm khuya "một mình" chán quá
