Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Vấn đề ở chổ Baran bị thương nặng nhưng vẫn đi được khá xa về đến tận hồ nước còn có vài bước là đến có chắc là phải chết không, hay là Soara thấy người bị thương nặng nên mới chạy tới giúp !
 
Thỳ đấy, vô cùng bất lợi cho Baran, nhưng Baran vẫn thắng, chứng tỏ rằng Baran là trùm rồng mạnh nhất :))
 
sao không thấy anh em bình luận nữa nhỉ ?
 
Àh, mà sao lúc Soara sắp chết Baran không cho Soara uống máu rồng của mình nhỉ
 
máu rồng cũng chỉ như 1 loại thuốc quý thôi, ko phải ai nó cũng cứu dc;))
 
Soara muốn sông thì Baran đã cứu được ( có thể ngày đó Baran không biết):devil:
 
Àh, mà sao lúc Soara sắp chết Baran không cho Soara uống máu rồng của mình nhỉ

Chỉ có những người có ý chí sống mãnh liệt thỳ máu rồng với kíu được, còn không thỳ hình như không HS được. Banưg chứng là Gran + Hod không sống lại được, mỗi Larhatl
 
^ 2 thằng kia không sống lại được vì tác giả không muốn cho nó sống lại :> Mọi cái các bác bàn tới bàn lui thì cũng nằm trong tầm tay tác giả thôi ;)) Muốn sống thì cho sống, muốn chết thì cho chết, muốn có thêm nội dung để câu truyện có cái để bàn thì thêm thắt nhân vật ;;)
 
anh em vào bình luận tiếp nào,.... Theo các huynh đệ thỳ mối tình nào đẹp nhất ? ??
 
Chỉ có những người có ý chí sống mãnh liệt thỳ máu rồng với kíu được, còn không thỳ hình như không HS được. Banưg chứng là Gran + Hod không sống lại được, mỗi Larhatl

Đúng là tác giả ko muốn cho 2 thằng này sống lại thôi, tụi nó cuồng sát thế mà :>
 
Nay down bản RAW của DragonQuest: Emblem of Roto (phần 2) về coi thử, khúc cuối đâu có ai chết đâu. Vậy mà xưa kim tiền cắt đi làm cho chết sạch, ảo thật :|
 
DragonQuest: Emblem of Roto (phần 2) có phải là truyện vê mấy thằng Ansu, Usan mà ngày xưa bọn NXB ghi là truyền nhân của Đai không :-/
 
DragonQuest: Emblem of Roto (phần 2) có phải là truyện vê mấy thằng Ansu, Usan mà ngày xưa bọn NXB ghi là truyền nhân của Đai không :-/

chính nó đó

Nay down bản RAW của DragonQuest: Emblem of Roto (phần 2) về coi thử, khúc cuối đâu có ai chết đâu. Vậy mà xưa kim tiền cắt đi làm cho chết sạch, ảo thật
tập cuối có cảnh vợ chồng thằng kiếm vương khóa DMV cho thằng pháp sư dùng skill cơ mà , ai chứ 2 đứa đấy vẫn sống à?
 
tập cuối có cảnh vợ chồng thằng kiếm vương khóa DMV cho thằng pháp sư dùng skill cơ mà , ai chứ 2 đứa đấy vẫn sống à?
Khúc đó tụi nó chết xong rồi nhưng kill trùm xong cái cây hồi sinh mọc lại và mọi người đc cứu sống. Kết thúc bố mẹ của thằng Arus còn sống quay về trị vì Camen, Poron( là thằng hiền vương bolo đó ) cưới con bé trên đảo Zipangu... nói chung là kết thúc có hậu lắm chứ ko ảm đạm như bọn kim tiền biên tập đâu
 
Đây là DQ mà :-w, đâu phải EOR, híc bình luận về Dq chứ mấy bác :(
 
Uh thì tại cái EOR này nó cũng thuộc seri DQ nên bàn luôn cho nó xôm ^^!
 
Uh thì tại cái EOR này nó cũng thuộc seri DQ nên bàn luôn cho nó xôm ^^!
ừ thế bàn luôn đy cho nó nóng :), có gì tại hạ góp ý với :D:D:D, cái bản EOR này là có ansu với cả bolobala ( kim tiền đại ca )_ đấy hả ?
 
Ùh, chính nó đấy. Nhưng so với cái cốt truyện bị bọn kim tiền nó bóp méo thì cốt truyện thật mình thấy nó hay hơn nhiều. Làm gì có chuyện tứ đại thiên vương quái gì, thật ra chỉ có 3 thôi là Fist Master (quyền vương), Sword Master (kiếm vương) và Wisdom Master (hiền vương). Người còn lại là Arel (bọn kim tiền dịch là Đai) là người hùng của vùng đất Roto
 
Chỉnh sửa cuối:
Ùh, chính nó đấy. Nhưng so với cái cốt truyện bị bọn kim tiền nó bóp méo thì cốt truyện thật mình thấy nó hay hơn nhiều. Làm gì có chuyện tứ đại thiên vương quái gì, thật ra chỉ có 3 thôi là Fist Master (quyền vương), Sword Master (kiếm vương) và Wisdom Master (hiền vương). Người còn lại là Arel (bọn kim tiền dịch là Đai) là người hùng của vùng đất Roto

Theo tại hạ nhớ không nhầm thỳ cũng có 1 thằng theo bên MA vương, sau này cải tà quy chính thỳ phải, và cũng là 1 kiếm sĩ pro kô kém nv chính, giống HyunKel ghê :))
 
Tui chỉ thích phần 1 của bộ truyện này thôi bộ 2 chán quá càng coi càng nhảm tôi thích nhất ông thầy Avan hài vãi :))
 
Back
Top