nó 16 tuổi vẫn đang làm teen bựa thì ứng xử sao vẹn toàn được. Mà cậu cũng đừng xét nét quá, như chú Nar có khi ứng xử còn bựa nữa, ví dụ như cách xưng hô với Tsunade và Jiraya, nhưng vẫn được yêu mến đó thôi
50 tuổi iu iếc cái gì ?

làm người yêu thì tớ thích em sakura hơn, quả tóc màu hồng rất ấn tượng
Tớ thì hết teen rồi nhưng ứng xử cũng chẳng hơn ai mà:).
Chỉ có điều nghĩ đến đoạn em ấy chúc mừng bà cụ Chiyo giết chết thành công thằng cháu ruột mà xót quá.
Nói thật mình thấy chuyện một người giết hậu duệ của mình nó khủng khiếp hơn cả giết bố giết mẹ. Ai nghĩ đến chuyện anh Ita giết bố mẹ cũng phải ghê. Nhưng tiêu diệt con cháu của mình nó còn trái với lẽ tự nhiên hơn (cái kia thực ra "chỉ" là nhân đạo, còn đây đích thực là thiên đạo), vì thế nhiều người tự tử/phát điên khi thấy con chết chứ mấy ai chết theo bố mẹ dù rất yêu

Tội bà Chiyo, tội Sasori quá

Sak làm thế thì cũng như bây giờ có ông bố làm làm cảnh sát phải bắn con vì nó phản bội Tổ quốc, mà mình lại ra vỗ vai bảo "Bác giỏi quá. Bác lập được thành tích rồi đấy."
Chứ còn những cái khác Sak làm cũng có khi hay khi không, nói chung đỡ được. Tớ cũng chẳng để ý Sak nhiều quá:)
Mà nói xưng hô nhớ kiểu Akat xưng hô với nhau cũng vui:
Có đoạn Hidan nó gọi anh già Kakuzu là "Kakuzu chan" mà

Như anh Kakuzu là em bé ý. Đúng là siêu láo.
Dei gọi Sasori là Sasori no Danna, nhà đài nó dịch "Sasori, my man"

Nhưng cũng ko chệch đích lắm vì đấy cũng là 1 tiếng vợ gọi chồng

Mà anh ấy ko gọi ai khác ở Akat như vậy.
Ita nhà ta hầu như gặp ai cũng trinh trọng (kể cả kẻ thù và trẻ con) nhưng lại gọi thẳng tên "Kisame" (không kèm kính ngữ) và nói kiểu "tao, mày" với Kis, dù Kis hơn anh 11-12 tuổi, ngược lại Kis đối với Ita như với bậc trên vậy, vừa thân vừa kính. VN với TQ dịch khác đi cho bớt ngứa tai

Cụ Mad cũng nói giọng "tao, mày" với anh Pain luôn
