Naruto FC - [Hidan - The Zealot of (Jashin) Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là Kage ấn tượng nhất với bạn

  • Killer A

    Votes: 37 23.4%
  • Gaara

    Votes: 64 40.5%
  • Madara

    Votes: 25 15.8%
  • Terumi Mei

    Votes: 47 29.7%
  • Ōnoki

    Votes: 8 5.1%
  • Tsunade

    Votes: 32 20.3%
  • Kakashi

    Votes: 33 20.9%
  • Naruto

    Votes: 28 17.7%

  • Total voters
    158
  • Poll closed .
Bạn này nghiên cứu kĩ ghê :))

Chắc tại con gái bọn tớ thích để ý những cái đó^^

Xem cái spoil thì lại có đoạn kể lể cuộc đời nhỉ:|

Hachi says he hates Kyubi but that Hachi used to be bad back in the day before meeting Bee. Bee tells himto shut up and say he won't accept that idiot who insults rap.

Ơ hóa ra cụ Cửu sắp được đưa vào chương trình cải tạo trẻ em hư à;)) Nghe hơi chuối

Đợi mãi ko thấy EMS và anh Kis chui ra. Lạy trời anh Kis qua được vụ này :(

Nhìn lại bảy anh chết trận của Akat có 4 anh tự tử nhỉ:| Cụ Mad cần mời bác sĩ tâm thần gấp:| Cả chuyên gia dinh dưỡng nữa. Các thành viên toàn suy dinh dưỡng với bệnh tật.
Truyện này hình như tự tử coi như chết trong danh dự (Dei thì có hơi... còn 3 anh kia khủng quá phải vậy thôi), còn 3 người còn lại thì chết có thể nói là nhục hết nói.
Nếu Kis có ra đi thì sẽ thuộc số nào đây:|
 
Nhân vật Oách thường chết vì tự sát để bảo toàn trinh tiết :>. Thế nên chắc Kis sẽ tự mình quyên sinh thôi :(. Làm theo khí khái Samurai tăng lực của Nhật Bủn mà.
 
Nhân vật Oách thường chết vì tự sát để bảo toàn trinh tiết . Thế nên chắc Kis sẽ tự mình quyên sinh thôi . Làm theo khí khái Samurai tăng lực của Nhật Bủn mà.

Thì phụ thuộc vào cảm tình của Kishi thôi:D (nếu chết). Oro cũng oách vậy mà:(
Như Ita thế là lão ý thương lắm đấy.
Cứ như Hidan được đem ra PR cho cái thằng mà lão ấy nói "nếu tôi là con gái thì tôi sẽ yêu cậu ý", bị nó khống chế cực kì nhục nhã. Oro thì chết sau vài giây trong lúc đang hứng chí. Kakuzu thì đỡ hơn chút:|.

Mà 5 anh zombie thế kia khéo đến lúc cần phái mỗi anh đi solo 1 làng ấy nhỉ (tự tái tạo thì còn sợ gì mà ko làm nhỉ:| )


@_Great_Paladin_: Em/Mình 23t, bf thì ko có nhưng ở HN:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc tại con gái bọn tớ thích để ý những cái đó^^

Xem cái spoil thì lại có đoạn kể lể cuộc đời nhỉ:|



Ơ hóa ra cụ Cửu sắp được đưa vào chương trình cải tạo trẻ em hư à;)) Nghe hơi chuối

Đợi mãi ko thấy EMS và anh Kis chui ra. Lạy trời anh Kis qua được vụ này :(

Nhìn lại bảy anh chết trận của Akat có 4 anh tự tử nhỉ:| Cụ Mad cần mời bác sĩ tâm thần gấp:| Cả chuyên gia dinh dưỡng nữa. Các thành viên toàn suy dinh dưỡng với bệnh tật.
Truyện này hình như tự tử coi như chết trong danh dự (Dei thì có hơi... còn 3 anh kia khủng quá phải vậy thôi), còn 3 người còn lại thì chết có thể nói là nhục hết nói.
Nếu Kis có ra đi thì sẽ thuộc số nào đây:|

Em là con gái à :-*

Em ở đâu, nghe nói hết teen vậy mấy tuổi rồi. có bạn trai chưa em :)??

Mình làm quen nhé em, nghe em nc dễ xương quá :-*
 
Chưa chắc đâu, có lẽ cái chiêu gọc xác ấy phải có cái giới hạn nào đấy, không thì làm bố đời mất rồi :-ss. Có lẽ là phụ thuộc vào chakra của thằng bị hy sinh chẳng hạn

Cái chết của thằng Hidan cũng đâu có gì nhục nhã, mà thực ra cũng chỉ có cách đấy là "giết" đc thằng như nó. Shika thì khủng từ đầu tới giờ rồi PR chi cho mệt :-j. Oro thì đã chết hẳn đâu, sau đấy vẫn để lại cho con cháu mỗi đứa một ít cơ mà :))
 
Thì phụ thuộc vào cảm tình của Kishi thôi:D (nếu chết). Oro cũng oách vậy mà:(
Như Ita thế là lão ý thương lắm đấy.
Cứ như Hidan được đem ra PR cho cái thằng mà lão ấy nói "nếu tôi là con gái thì tôi sẽ yêu cậu ý", bị nó khống chế cực kì nhục nhã. Oro thì chết sau vài giây trong lúc đang hứng chí. Kakuzu thì đỡ hơn chút:|.

Mà 5 anh zombie thế kia khéo đến lúc cần phái mỗi anh đi solo 1 làng ấy nhỉ (tự tái tạo thì còn sợ gì mà ko làm nhỉ:| )


@_Great_Paladin_: Em/Mình 23t, bf thì ko có nhưng ở HN:D

hj hj :D, đến 18 tháng 5 này thì a tròn 24 :D. a ở Sài Gòn :(( :(( :((. Thui tí nữa a vào profile e hỏi thăm cho tiên ;)), ở đây bọn nó phiền :))

[video]wV_KeLMdwu4[/video]

thư giãn tí, xem lại tsu dần Oro, nhạc nền Bring Me To Life rất chất =))
 
ở đây lắm người cỡ mình quá nhỉ :)) mình cũng 23 tuổi ;)) ở cả 2 địa danh HN và SG =))
 
mình vẫn teen ;))

Nhân vật Oách thường chết vì tự sát để bảo toàn trinh tiết . Thế nên chắc Kis sẽ tự mình quyên sinh thôi . Làm theo khí khái Samurai tăng lực của Nhật Bủn mà.

đọc yaiba tên Jube toàn đòi lấy dao rạch bụng =))
 
Uh, tuổi sàn sàn nhau vậy nhỉ:D
Chưa chắc đâu, có lẽ cái chiêu gọc xác ấy phải có cái giới hạn nào đấy, không thì làm bố đời mất rồi . Có lẽ là phụ thuộc vào chakra của thằng bị hy sinh chẳng hạn

Cái chết của thằng Hidan cũng đâu có gì nhục nhã, mà thực ra cũng chỉ có cách đấy là "giết" đc thằng như nó. Shika thì khủng từ đầu tới giờ rồi PR chi cho mệt . Oro thì đã chết hẳn đâu, sau đấy vẫn để lại cho con cháu mỗi đứa một ít cơ mà

Ừ thì phải có giới hạn chứ.
Mình nghĩ lần này ko đơn giản là các hero vào diệt các anh zombie, giết Kabuto,.... Như thế đơn giản quá và phản giáo dục. Cái thuật hắc ám kia mà chỉ bị trị vì ko đủ mạnh thì sau này người ta vẫn dùng nó như thường (chỉ cần gọi nhưng anh khủng hơn nữa hoặc gọi số lượng lớn là được). Từ đời 2nd đến Kabuto đã cải tiến được bao nhiêu như thế, cứ để vậy thì sau còn đến đâu?
Chỉ sợ Kishi sẽ quảng cáo cho EMS đời mới của Sasuke bằng cách cho nó khống chế Kabuto bằng EMS >>>chả cần đánh zombie mà vẫn thắng.
Lại minh họa cho câu "Dù ngươi có giở chiêu gì cũng vô dụng trước cặp mắt này"

Còn tớ nói "nhục" chủ yếu ở cái tư thế giữa người thua và kẻ chiến thắng ấy:P.
VD: Ita chết trong thế thắng, hoàn toàn chủ động, Zetsu thì "Không thể nào, không thể nào... " đối thủ run cầm cập, trời khóc đất bốc lửa, boss cuối kiêm thầy học kính nể, đến cái hội (của nv chính) đang truy lùng anh cũng choáng váng... Rồi ta được nghe 1 đống lí do như: ốm gần chết, nhường...:|
>>> Tác giả thương anh cực kì. Sasuke sống nhưng chính nó là người thất bại.
Sasori cũng ở trong thế muốn thắng là thắng được như bà anh thừa nhận. Nhưng mức độ có đỡ hơn:(
Hidan thì hãi hùng vô vọng ngước lên 1 Shika bình thản với mấy con hươu của nó.

Một theme của Oro:D :

[video]Y4n7-BJqVAI[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ồ ra là "chị" :"> Nghiên cứu rất kĩ và hợp lí, ăn nói điềm đạm :">

Quả là lần này gọi 1 lúc 6 anh khủng liền thì chưa rõ tác giả sẽ xử lí tiếp sao đây, thuật cấm mà dùng như bỡn :))
 
^
Last edited by Hong Su Vuong; Hôm nay, at 12:34.
:| chữ kí bựa quá :))

Tuần này chẳng có gì để bàn, fake thì hết gòi :|
 
post ảnh lên đi chị
cho xin số đo 3 vòng chiều cao cân nặng sở thích và đặc điểm nhận dạng X_X
 
oài

sao giống giao lưu kết bạn thế
mình thì 20
vậy là hết teen chưa nhỉ>"<
kểu này thế nào cũng lăng xê mắt mới thui^^
 
19 là giới hạn teen rồi, 20 thì quá đát >:).
Tưởng kỳ này dc coi Thông Não Thần Công đạt đến mức Phật Pháp Vô Biên, thắng dc bản ngã, nhưng lại tiếp tục lê thê rồi =_=.
Mà hình như phải đập "Yami Naruto" bằng nắm đấm à, ko động khẩu nhỉ :D?
 
@_Great_Paladin_: Em/Mình 23t, bf thì ko có nhưng ở HN:D
Gái 23 đọc Naruto , có tin được không nhỉ b-(

Ở hàng truyện gần nhà gái trên 30 vẫn đọc manga đầy tuy nhiên là đọc Shoujo Manga
Trong đó có 1 em cũng tầm 23 Big boob vãi mà suốt ngày mặc áo lộ 1/2 boob , ngồi đọc cuốn truyện mà nóng chết cha 8-}
tuy nhiên có chồng rồi thì phải :-w
Ở trên mangahelper á, chắc Kishi bị cắt lương nên phải in lẹ để kiếm thêm ;))
Ấn bản Vol giờ chắc doanh số phải giảm 1 nửa rồi ấy nhở =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn ở trên bình luận gì nghe kinh dị vậy:|
-Hồi tớ bắt đầu đọc thì tớ ko phải 23t
-Tớ đọc trên máy
-Truyện này mức độ tình cảm có kém gì shoujo đâu. Chứ ko phải các bạn trên này kêu suốt còn gì;)) Tớ thấy nó tình cảm còn hơn Thuỷ thủ mặt trăng.
 
ớ trong này 23 (bằng mình) nhiều nhể ,cứ tưởng các lão râu tóc um tùm hết rồi chứ :|
 
đó là do tham gia 4 rum này lúc tuổi trăng tròn trăng non nên giờ mới 20->23:))
 
@demonpen: post ảnh lên đi chị
cho xin số đo 3 vòng chiều cao cân nặng sở thích và đặc điểm nhận dạng X_X X_X :-bd
 
Hình như đúng là thread ta hiếm con gái thật...:D
@demonpen: post ảnh lên đi chị
cho xin số đo 3 vòng chiều cao cân nặng sở thích và đặc điểm nhận dạng
Các đ/c đừng làm tớ sợ :D


Nghĩ lại mấy câu của 4th càng thấy nghi vụ cụ Mad "liệt": ko thấy miêu tả "tránh được mọi đòn của ta" mà nói "nhìn xuyên thấu mọi cử động của ta", "không thể nào đánh bại nổi" và đặc biệt là "unfathomable power". Mà lúc ấy Pain phá sập làng mà 4th như còn chẳng sợ Pain.
Cả lời của Ita cũng mâu thuẫn "Madara còn sống, cặp mắt và quyền lực của chúng cũng thế"
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top