Những bộ phim khó hiểu nhất [Thể loại Mystery]

tớ thấy matrix khá kén người xem....tập 1 xem còn hiểu đc...chứ sang tập 2 đâu ra thằng cha già kiến trúc sư....làm mình khó hiểu vãi xoài....xem tập 3 thì cũng hiểu dc 80-90%
 
The Fountain là 1 bộ phim mình cảm thấy rất hay. Phải công nhận phim coi khó hiểu thật nếu như không xem đoạn kết. Trong phim, các bạn sẽ thấy 3 hình ảnh luôn đan xen nhau của 1 nhân vật ,chính vì vậy lảm phim rất khó hiểu, nhưng nó lại là cái tài tình của bộ phim:

1- Hình ảnh thứ nhất là anh chàng bác sĩ, đây là hình ảnh thực tế của nhân vật chính. Trong phim anh chàng này đang phải đấu tranh để tìm ra phương thuốc chữa bệnh ung thư cho người vợ của mình. Anh đã tìm đủ mọi cách, mọi phương thuốc, ngay cả niềm hi vọng mong manh nhất là 1 loại thảo dược thần kỳ (vỏ 1 loại cây) từ 1 phương trời nào đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải bất lực nhìn người vợ thân yêu của mình ra đi.

2- Hình ảnh thứ hai mà các bạn thấy là 1 viên tướng thời trung cổ đi tìm Cây Bất Tử trong truyền thuyết để cứu lấy vương quốc cho Nữ Hoàng mà anh ta yêu với lời hứa sẽ lấy được nữ hoàng. Hình ảnh này chính là nhân vật trong câu truyện đang được viết gian dở của người vợ anh bác sĩ ở trên, và trước khi chết, người vợ đã nhờ anh bác sĩ kết thúc câu chuyện giùm mình.

3- Hình ảnh thứ ba tyrong phim là hình ảnh khó hiểu với nhiều người xem nhất đó là 1 anh chàng tu sĩ và 1 cái cây trong 1 khối cầu lơ lững giữa không gian vô định đang hướng về 1 vì sao (mình quên mất tên vì sao gì rồi). Anh chànng tu sĩ ấy chính lả nội tâm của nhân vật chính. Trong phim có 1 đoạn người vợ nói với chồng về sự giải thoát của các linh hồn khi đi đến một ngôi sao tên...gì đó. Hình ảnh này diễn tã nôi tâm của nhân vật thi trong lòng luôn hi vọng về 1 loại cây trường sinh, anh nuoi dưỡng cái cây bằng chính tâm hồn và niềm hy vọng để cứu người yêu trên vì sao đó. Trong quả cầu vô định đó anh ta cô đơn, buồn, nhưng vẫn sống bằng niềm tin và hy vọng vì khi anh đánh mất niềm tin thì cái cây sẽ chết mà anh thì không muốn mất đ niềm hy vọng cuối cùng đó.

Cái hay nhất của bộ phim là ở đoạn kết. Khi người vợ mất đi, chàng bác sĩ đánh mất niềm tin (cái cây trong quả cầu chết theo), trong tình yêu đau khổ đó anh chàng bắt đầu đọc và viết tiếp câu chuyện gian dở của người vợ, để kết thúc cuốn truyện của người vợ (vị tướng), để tâm hồn mình được giải thoát (thầy tu), và thoát khỏi đau buồn ở thực tế, anh đã chọn 1 cái kết rất hợp lý, rất hoàn hảo: Vị tướng anh hùng sau bao khó khăn gian khổ đã tìm thất được cây trường sinh (lúc này anh đã hòa mình vào nhân vật trong câu chuyện). Nhưng để không trái ngược với bản thân mình thực tế cây trường sinh không cứu được người mình yêu, anh đã định nghĩa lại sự trường sinh bất tử. Một cái kết để qiải thoát và giải quyết mọi vấn đề nhưng vẫn không đánh mất hi vọng trong cuộc sống.
 
1 suy nghĩ thật trẻ con , ông nghĩ cả bộ máy nhà nước của nó chỉ có mấy thằng trên cùng thôi ah :)
Giết 1 thằng thì có thằng khác nên thay , lúc đó chiến tranh hạt nhân 100% xảy ra. Đổ tội cho Dr.Matt thì còn 1 cơ hội hòa bình.
Ờ,cho nên ngoài đời người ta đi ám sát mấy nhân vật đứng đầu cũng là làm truyện trẻ con vô nghĩa thôi,Mĩ tung tiền của sức lực tìm cách giết Fidel Castrol ,Binladen làm quái vì mấy người đó có chết cũng có người khác lên thay thế thôi ,hé hé
teleport sang giết bộ máy chính quyền liên xô xong mỹ sẽ bị các nước kc quay lưng, liên xô sẽ có lý do chính đáng gây chiến với mỹ và còn đc nước kc ủng hộ, nếu là bạn bạn có làm ko?
Ai ủng hộ? VN,Cuba ấy hả?
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ,cho nên ngoài đời người ta đi ám sát mấy nhân vật đứng đầu cũng là làm truyện trẻ con vô nghĩa thôi,Mĩ tung tiền của sức lực tìm cách giết Fidel Castrol ,Binladen làm quái vì mấy người đó có chết cũng có người khác lên thay thế thôi ,hé hé
ko hiểu thật hay giả vờ nguy hiểm :-s

Đừng so sánh việc giết binladen , 1 tên khủng bố bị cả thế giới wanted với việc giết 1 chính khách của 1 nước cực lớn . Nếu giết xong là đập tan đc chế độ Cộng sản thì sao giờ ko vung tiền giết luôn mấy ông đứng đầu vn , nga , trung hoa đi. because ko ai biết chắc đc cái gì cả , nước nga nó có hàng nghìn quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân , nó chỉ cần thả 10 quả là Mỹ đi tong .
Ai ủng hộ? VN,Cuba ấy hả?
TQ , euro, africa , úc . LHQ , Nhật , Hàn , Tr/t ....
cần kể thêm ko ?
 
Thời đó thì TB chơi với TB ,CS đú với CS,và LX chết thì ai cũng mửng trừ mấy anh VN nhà ta thôi :lol:,giờ mà Mĩ có Dr M thì dám nó nó làm gỏi Nga,Trung ai biết được.
 
bàn gì thì bàn ko chính trị. Dr Man ông theo tôi nghĩ thì ông ấy ko muốn thôi. Nói trắng ra ông ấy dư sức hủy diệt toàn bộ hành tinh chứ đâu riêng gì nước nào.
 
tớ thấy matrix khá kén người xem....tập 1 xem còn hiểu đc...chứ sang tập 2 đâu ra thằng cha già kiến trúc sư....làm mình khó hiểu vãi xoài....xem tập 3 thì cũng hiểu dc 80-90%

Matrix đúng là xem khó hiểu thật lúc còn bé toàn xem đấm đá chả cần biết Matrix là cái gì, hôm qua mới xem lại cũng hiểu được sơ sơ đang down lại Matrix cho đủ bộ
 
phim VN cũng có mấy phim có hiểu cóc khô ji đâu. Thà đi ngủ con sướng hơn xem film VN. Mà mấy năm gần đây film VN có vẻ khá hơn rùi.
Mấy film mà nhầy nhầy là ghét nhất, điển hình là HQ.
 
Bạn heardless buồn cười, Dr.Manhattan giết dc bộ sậu dc vài giây thì bên liên xô bấm cái nút đỏ, bên mĩ cũng bấm cái nút đỏ, còn gì thế giới để giữ dc hòa bình =))

Thế nên Mĩ sau vụ VN mới để thằng Dr ngồi nhà xơi nước nghiên cứu công nghệ với cả làm lá chắn tên lửa sống (mà trong đó còn nói DrManhattan chưa chắc chặn được hết missile nhé)
 
đừng chê em dốt nhưng hồi chiều xem cái the happening trên SM thì vẫn ko hiểu nguyên nhân gây ra ảnh hưởng đó , phải chăng là do thực vật và có phải đề cao về kêu gọi mọi người bảo vệ thực vật đc mãi trưởng tồn ?
 
đừng chê em dốt nhưng hồi chiều xem cái the happening trên SM thì vẫn ko hiểu nguyên nhân gây ra ảnh hưởng đó , phải chăng là do thực vật và có phải đề cao về kêu gọi mọi người bảo vệ thực vật đc mãi trưởng tồn ?

Uhm, chỉ có thế thôi. Phim nhảm vãi =.='
 
Thực ra là thực vật có suy nghĩ và muốn tiêu diệt con người thì đúng hơn.
 
Dr.Manhattan ko làm vì đơn giản vì y ko làm...Coi phim, coi truyện xong phải hiểu Dr.Manhattan là con người thế nào rồi chứ.

Watchmen hay Shutter Island đều là phim A ---> B cả, khó hiểu ở đây là những thứ nó truyền tải thôi.
 
Watchmen hay Shutter Island đều là phim A ---> B cả, khó hiểu ở đây là những thứ nó truyền tải thôi.
Chuẩn ,
phim khó hiểu thực sự phải là thể loại art house
Đề cử thêm 2 nhát "Đông Tà Tây Độc" của Vương Gia Vệ , "The Isle" của Kim Ki Duk
 
Nói như là giết hết lãnh đạo của một nước dễ lắm ý. Biết Mỹ có siêu nhân thì chúng nó ngu tập trung 1 chỗ cho ông giết à. Bây giờ nó cho vài thằng bí mật giữ công tắc vũ khí hạt nhân ko lộ danh tính thì ông giết nó kiểu gì. Mệnh lệnh đặt ra cứ manh động là ấn nút, ngăn bằng niềm tin à. Ngay president lộ ra mặt chắc quái đã là thật mà để ông chạy đến giết.

Về topic, nói chung ý kiến cá nhân là ko thích phim khó hiểu lắm. Vì một phần rất lớn là cố ra vẻ cao siêu để câu critic. Điển hình là "no country for old men". Cha Tommy Lee Johns, đi lòng vòng lòng vòng, lảm nhảm linh ta linh tinh với mớ philosophy vớ vẩn xem vài lần cũng chả hiểu muốn thể hiện cái gì, tội phạm thì không đi bắt. Anh killer super badass (được Oscar) thì mang cái bình khí đi muốn giết ai thì giết, không thấy cớm đâu dù anh đã thịt cả chục đều bằng hàng nóng lộ liễu.

Khó hiểu mà để có logic là không hề dễ, nhiều phim dùng cái khó hiểu mù mờ để che cái phi logic của mình imho =)
 
Vì một phần rất lớn là cố ra vẻ cao siêu để câu critic.

Bullshit. Một phần nhỏ thì còn có thể chứ thêm chữ rất lớn là nhầm to.
 
Điển hình là "no country for old men". Cha Tommy Lee Johns, đi lòng vòng lòng vòng, lảm nhảm linh ta linh tinh với mớ philosophy vớ vẩn xem vài lần cũng chả hiểu muốn thể hiện cái gì, tội phạm thì không đi bắt. Anh killer super badass (được Oscar) thì mang cái bình khí đi muốn giết ai thì giết, không thấy cớm đâu dù anh đã thịt cả chục đều bằng hàng nóng lộ liễu.
Xanh là câu trả lời cho đỏ.
Mà thật ra phim này chủ đề nó thể hiện ngay trong cái tựa rồi :-??
 
Xanh là câu trả lời cho đỏ.
Mà thật ra phim này chủ đề nó thể hiện ngay trong cái tựa rồi :-??

Cái vấn đề ở đây là ko phải phim nào nó cũng thể hiện tư tưởng, chủ đề ngay trong những thứ hời hợt đơn thuần bên ngoài.
 
Matrix, éo hiểu cái thế giới của bọn máy móc là cái thế giới nào nữa, nói chung là loạn cả lên, xem đánh nhau là đủ rồi
 
^ Mình mới coi Matrix phần 1,thấy dễ hiểu mà :-? Nhưng nghe thằng bạn nói Matrix 2,3 khó hiểu và rối rắm nên chả down về xem :">
 
Back
Top