[SPOIL]Đại ý thế này...tay Galvez, giáo sư ngành tự do học

đưa Paz đến nhờ chú Snake nhà ta đá đít lũ PS (Peace Sentinels) ra khỏi Costa Rica. Trên đường thì Snake nhà ta fát hiện ra lũ kia có cả Nuke, thế là quyết tâm làm đến cùng. Xong mới gặp Huey (bố Hal Otacon) là cái ông chế tạo mấy con cocoon, pupa, chrysalis với peace walker. Vì lý do nào đó tôi chưa rõ, vì chưa đọc kỹ, Huey về MSF làm. Rồi mới biết thằng đứng sau tất cả là cha trọc Coldman, cấp dưới là Dr. Stangelove, cái con bé mà hình như muốn hồi sinh The Boss, mà nos cũng làm đc rồi đấy chứ, trong bộ nhớ của Peace Walker chính là bộ nhớ của The Boss. Rồi lại fats hiện ra Galvez là điệp viên KGB, tên thật là j quên rồi, mà phá đảo xong có màn phụ đi tóm cổ lão ấy trốn tù đấy. Cuối cùng đám Nga (có lẽ

với Coldman) phi 1 dàn tên lửa hạt nhân dí thằng vào Mỹ. Nhưng sau khi, Snake đấu với Peace Walker xong, trí nhớ The Boss trong cái trụ nhớ lại trỗi dậy, disable hết đám tên lửa đã bắn về phía Mỹ, và tự lao xuống biển để tự phá hủy Peace Walker.
Rồi sau Snake vẫn chuyển qua xây dựng tiếp cái MSF ấy đấy "From now on, call me Big Boss"[/SPOIL]
Có thể tôi ko nhớ và hiểu hết, phải đợi bản Eng nữa.
PS: nhớ ra rồi, tên thật lão Galvez là Zadornov
Vấn đề nằm ở chỗ, The Patriots ko fải alf hệ thống của Snake lập ra, mà là Major Zero. 2 ng này sau này ko đồng quan điểm vs nhau cũng vì chuyện này, ông xem fần debriefing của MGS4 thì thấy
Mà nhìn kỹ mới thấy ảnh ông Hideo trong này trông hơi đẹp trai quá mức so vs ngoài đời thì fải
