luunhatnghia03
Donkey Kong
- 25/12/07
- 460
- 54
:) vưa trang chủ chủ runan
nghe được 1 đoạn nhạc tearing saga làm mình nhớ lại những thời chơi tearing saga trên PS1 cảm ơn runan nhiều lắm nghe bản nhac đó mình có 1 cap giác rất khó tả thành lời nói . thánk runan nhé
Đá chơi nhiều GAME Turn Based trong do co cả Brigandine cả FE nhưng tearing saga lại là GAME để lại cho mình nhiều cảm giác thính thú và nhièu kỷ liểm nhất có lẽ vega nó nghe bản nhạc của RUNAN nó cúng có camr giác như mình
vì 2 anh em cùng mê tearing saga
Minh nhơ ngày đó hai anh em cùng chơi còn chưa biết đồ đạc dùng gia làm sao đâu ,rôi toàn tự mày mo mà chơi ,chơi đi ,chơi lai rất nhiều
đang chơi Ơ map 36 thì vega no thử chơi lại tư map 1 va phát hiện là thu phục đươc Roger < hai anh em tơ thường gọi nó là ngựa
trắng ^^ > nó gọi tơ ậm lên là phát hiện ra 1 cái mới. tư đó 2 anh em tự mày mò tìm ra nhưng cái mới trong GAME cư mỗi lần tìm được 1 cái mới hai anh em vui như băt được cái gì quỳ già lằm va cứ phát hiện 1 cái mới là hai anh em lại chơi lại tư đầu < vì thời đó không hê có hương dân cặn kẽ như bây giờ >mỗi lần chơi lại như vậy hai anh em không hê thấy chán < kể cung la vi tơ chơi lai tearing saga nhiều và rất nhiều ma không thấy chán >.
Tơ tưởng bây giờ cảm giacs đó không còn lữa nhưng khi nghe được bản nhạc không lời củA RUNAN tơ mơi biết cảm giác đó vân còn tồn tại trong sâu thẳm tâm hôn tơ.
cảm ơn
RUNAN NHÉ
nghe được 1 đoạn nhạc tearing saga làm mình nhớ lại những thời chơi tearing saga trên PS1 cảm ơn runan nhiều lắm nghe bản nhac đó mình có 1 cap giác rất khó tả thành lời nói . thánk runan nhéĐá chơi nhiều GAME Turn Based trong do co cả Brigandine cả FE nhưng tearing saga lại là GAME để lại cho mình nhiều cảm giác thính thú và nhièu kỷ liểm nhất có lẽ vega nó nghe bản nhạc của RUNAN nó cúng có camr giác như mình
vì 2 anh em cùng mê tearing saga
Minh nhơ ngày đó hai anh em cùng chơi còn chưa biết đồ đạc dùng gia làm sao đâu ,rôi toàn tự mày mo mà chơi ,chơi đi ,chơi lai rất nhiều
đang chơi Ơ map 36 thì vega no thử chơi lại tư map 1 va phát hiện là thu phục đươc Roger < hai anh em tơ thường gọi nó là ngựa
trắng ^^ > nó gọi tơ ậm lên là phát hiện ra 1 cái mới. tư đó 2 anh em tự mày mò tìm ra nhưng cái mới trong GAME cư mỗi lần tìm được 1 cái mới hai anh em vui như băt được cái gì quỳ già lằm va cứ phát hiện 1 cái mới là hai anh em lại chơi lại tư đầu < vì thời đó không hê có hương dân cặn kẽ như bây giờ >mỗi lần chơi lại như vậy hai anh em không hê thấy chán < kể cung la vi tơ chơi lai tearing saga nhiều và rất nhiều ma không thấy chán >.
Tơ tưởng bây giờ cảm giacs đó không còn lữa nhưng khi nghe được bản nhạc không lời củA RUNAN tơ mơi biết cảm giác đó vân còn tồn tại trong sâu thẳm tâm hôn tơ.
cảm ơn
RUNAN NHÉ
Chỉnh sửa cuối:


. Thời của ông ấy không INternet sơm lên mãi gần 30t ông ấy mới biết Internet là gì nhỏ tuổi đừng cậy rằng ta đây lên 4rum là = vai phải lứa hết rồi ăn nói bố láo.
. Nếu ai chơi TEarRing Saga rồi ham mê tự tò mò 1 cách "có Logic" thì chắc hẳn không bao h quên được TRS 

