tearing saga 1 thơi để nhớ

close topic cho khỏi war đi mod :D
 
Topic cũng đang nhộn mà đâu phải làm thế đâu :">...

Dù sao cũng cảm ơn Mod Runan đã vào post 1 bài để cho "em nó" biết nó là ai không dám vào cao giọng ngêu ngao nữa ;)).
 
GameVN là đất, bạn là người xây hồ, tôi đang câu
Topic nhảm

topic có thể hơi khác so với các topic khác. nhưng nó không nhảm. Nó không câu bạn. vì bạn không chơi nó, hoặc bạn không ấn tượng với nó. mà là nó đang câu những fan yêu thích trò này.

nếu bạn ko phải là fan, bạn sẽ không biết được topic này thực sự muốn nói cái gì. và bạn sẽ không biết mình vào đây làm cái gì.

đối với fan như chúng tôi, nó cũng là trò chơi. Nhưng chúng tôi đã chơi nó những hơn 5 năm, hoặc lâu hơn thế, hoặc có thể ít hơn thế. Vì chúng tôi khác nhau, nhưng càm xúc giống nhau. đối với chúng tôi, nó vẫn là một ẩn số không có lời giải. Chúng tôi hiểu rằng sẽ không có bao nhiêu người trên cả thế giới này có thể hiểu được trò chơi này như chúng tôi, kể ngay cả ở chính quốc của nó.

Mặc dù nó tiếng nhật. chúng tôi không quan tâm. chúng tôi không hiểu gì, nhưng vì vậy mà mỗi thâm tâm chúng tôi đã tự tạo ra những câu chuyện riêng cho chúng tôi. Mỗi chúng tôi là mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng cái cách mà chúng tôi quan tâm đến nó không khác nhau. Chúng tôi khai phá nó dựa vào trí thông minh và sức lực của chúng tôi và chúng tôi tự hào về điều đó. và khi nhìn lại nó, chúng tôi không có cảm giác ngu ngốc khi chơi nó, mà ngược lại, nó đại diện cho một thời của chúng tôi. và chúng tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ về nó.

Vì vậy, đừng bắt chúng tôi ghét nó như cách bạn bắt tôi phải ghét bạn.

Chúng tôi không cần biết trò chơi này hay dở thế nào với bao người, chúng tôi chỉ biết rằng: "vì lí do thần kỳ nào đó mà nó gắn liền với những kỉ niệm thưở ấu thơ tươi đẹp của chúng tôi, với bao cảm giác thích thú, bồi hồi, xúc động, hồi hộp, gay cấn, căng thẳng, .v.v... mà bạn sẽ không bao giờ biết được.

Tôi viết những lời này chỉ để bày tỏ cảm xúc của mình đối với Topic và tôi biết chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm một thời để nhớ của mình. Vì chúng ta hiểu rồi một ngày đó không biết chúng ta còn thời gian gặp lại nó không, rồi một ngày nào đó nó có còn tồn tại được nữa không. Nhưng trước đó, nó đã là cầu nối của chúng ta với những ký ức, kỷ niệm tươi đẹp thân thương nhất một thời của chúng ta. Vì vậy ngay từ lúc bây giờ, khi mà chúng ta hãy còn nhớ được tới nó, hãy biết cách trân trọng nó như một phần quá khứ trong cuộc đời chúng ta.
 
thực sự VEGA nó nói 1 câu mà làm tớ nhớ mái "em ước gí em quên hêt nhưng gì em đã biết về tearing saga đê có thể chơi lại GAME từ đầu 1 lần lữa "
có lẽ cũng từ GAME này mà anh em tớ gắn bó với nhau hơn hiểu nhau hơn
1 điều này lữa cũng vi khi nghe bản nhạc không lời của tearing saga tớ vẫn thấy mình yêu GAME tearing saga lên đã viết lên 4rum coi như 1 dong tâm sự của mình thấy topich của mình có người vào tơ rất vui. không ngờ khi vào đến gặp luôn
Sặc, cái này lập ra để cho anh em trong box vào câu cá hả? =))

mười mươi đây là cái hồ câu :|
game hay thì nhiều lắm,đâu chỉ riêng TRS? Nếu cứ có game hay lại lập 1 cái topic "1 thời để nhớ" thế này thì gamevn sẽ thành cái gì?
tơ tự hỏi nếu cứ thế này liêu còn ai dám viết cảm xúc của mình về GAME mà họ đã từng đam mê 1 thơi lên 4rum lữa đây?
ai cũng có 1 thời đam mê 1 GAME nào đó khi họ viết lên cam xúc của mình tơ mong các bạn không cùng quan điềm với họ thì lên tôn trọng họ 1 chút .
còn nhưng người cùng đam mê hãy thể hiện cảm xúc của mình để cùng chia xẻ với nhau vê những cung bậc cảm xúc mình đã chải qua khi chơi GAME mà mình đã đam mê .
đó mới là ý nghia thưc sự của 4rum
 
Chỉnh sửa cuối:
thiệt sự mà nói, game này nhớ nhất là cái lúc còn nhỏ, hok có tiền chơi + hok biết chơi game chiến thuật, nhưng mừ thấy mấy nv nữ dễ thương quá rùi coi người ta chơi, nghe mấy anh trong tiệm kể về các nhân vật(đuong nhiên là tự mấy ổng fang ra) thành ra thấy khoái game, rồi khi có tiền là chơi. xui là còn nhỏ quá không biết save nên cứ chơi miết mấy vòng đầu, rùi sau này khi học cuối năm cấp hai mới chơi xong (hồi đó gọi là chơi phá băng :D). Rồi các tiệm máy super dần dần đóng cửa(giờ tìm thấy chết liền) bẵng đi thời gian dài, dạo trước dạo nét thì thấy nói về game thì lại nhớ hồi nhỏ, rồi chơi vẫn thấy vui như ngày nào.....
 
:"> chú nghĩ chú biết cái gì trong này không lượn đi cho nước nó trong.

Đừng cố tỏ ra mình nguy hiểm e nhé. em vẫn con non và xanh lắm :">

Ai đang cố tỏ ra nguy hiểm đây =))
 
Ai đang cố tỏ ra nguy hiểm đây

1 Câu ngắn tủn vô nghĩa :">. Bị đa số mọi người phản bác không fọt ra được câu nào. Cũng tính không chấp những loại người như thế này nhưng nó càng ngày càng tỏ ra mình nguy hiểm trong khi trong "cái hộp" chứa chất nhầy của nó không có quá 1 (Cm3) [ 1 xen ti mét khối ] là óc :|.

Nếu chú đang cố tỏ ra hiểu biết hoặc thực sự có hiểu biết thật thì hãy phọt ra những câu có nghĩa một chút :)) đừng cố vào đây "Tỏ ra nguy hiểm" nữa :)). Xem "Cái Hộp" để trên cổ cậu bộ lão nó chiếm bao nhiêu diện tích :))
 
Mấy ông war nhau thấy ghê.
có lẽ topic này chỉ thực sự hợp với những người đã từng chơi và cày cuốc giai đoạn lúc game vừa mới ra, lúc đó internet vẫn còn là cái gì đó xa lạ lắm, đa số chỉ là mấy thằng trong quán chơi với nhau rồi tự mày mò từng chút một thôi. Vẫn nhớ cái cảm giác khi tự mình thu phục được một nhân vật mới hay kiếm được một món hàng hiếm nào đó hay khi phải năn nỉ 1 thằng nào đó trong quán chỉ vì nó tìm ra cái gì đó mới. Tính ra game đã ra được cả chục năm rồi còn gì, những người mới chơi bây giờ ' đa số' đều coi hướng dẫn rồi đi theo, nói thật trúng ông nào thì cũng đừng chửi tôi, rập khuôn quá. Chơi như vậy ko có cảm giác với nó cũng là đúng thôi, ông nào thấy hợp thì vô chia sẻ vài dòng, ko hợp thì thôi cũng ko cần war nhau như vậy.
 
lock threads này đi mod ơi :D
 
Thế nào là câu cá < bạn đã từng chơi TS mà không có hướng dẫn chưa > nếu chưa thì quả là 1 lãng phí lờ cho cậu
đông chơi GAME nào cái tìm ngay hứơng dẫn của game đó=> có hay mấy cũng = thừa

Xin lỗi cậu nhé, lần đầu tôi chơi TRS là chơi trên PS cách đây 10 năm rồi, hồi đó có muốn tìm hướng dẫn cũng không có đâu. Cậu chơi TRS được mấy tí mà dám dạy đời như thế? =))
 
1 Câu ngắn tủn vô nghĩa :">. Bị đa số mọi người phản bác không fọt ra được câu nào. Cũng tính không chấp những loại người như thế này nhưng nó càng ngày càng tỏ ra mình nguy hiểm trong khi trong "cái hộp" chứa chất nhầy của nó không có quá 1 (Cm3) [ 1 xen ti mét khối ] là óc :|.

Nếu chú đang cố tỏ ra hiểu biết hoặc thực sự có hiểu biết thật thì hãy phọt ra những câu có nghĩa một chút :)) đừng cố vào đây "Tỏ ra nguy hiểm" nữa :)). Xem "Cái Hộp" để trên cổ cậu bộ lão nó chiếm bao nhiêu diện tích :))

Vô nghĩa, ngươi thật sự thấy nó vô nghĩa sao :-"
Đúng, càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm;))
Giờ thì lượn qua lượn lại chơi:-"
Edit:Topic thư giãn phếch \m/
Ko biết có đúng chính tả ko
 
Vô nghĩa, ngươi thật sự thấy nó vô nghĩa sao
Đúng, càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm
Giờ thì lượn qua lượn lại chơi
Edit:Topic thư giãn phếch
Nói thử nghĩa của mấy câu chú fojt ra trong Topic này cái. :"> Đúng kiểu không biết gì còn tỏ vẻ hiểu biết :)).

Xin lỗi cậu nhé, lần đầu tôi chơi TRS là chơi trên PS cách đây 10 năm rồi, hồi đó có muốn tìm hướng dẫn cũng không có đâu. Cậu chơi TRS được mấy tí mà dám dạy đời như thế?
Cũng có mấy tí đâu ;)) cũng chỉ tầm 8-9 năm kinh nghiệm thôi.
Không biết ông chơi nhiu nhưng Topic người ta chưa lập ra ông đã muốn vùi dập nó đi liệu vùi dập nó đi thì bọn này còn có biết được những người yêu như TRS thế này?
Mấy ông war nhau thấy ghê.
có lẽ topic này chỉ thực sự hợp với những người đã từng chơi và cày cuốc giai đoạn lúc game vừa mới ra, lúc đó internet vẫn còn là cái gì đó xa lạ lắm, đa số chỉ là mấy thằng trong quán chơi với nhau rồi tự mày mò từng chút một thôi. Vẫn nhớ cái cảm giác khi tự mình thu phục được một nhân vật mới hay kiếm được một món hàng hiếm nào đó hay khi phải năn nỉ 1 thằng nào đó trong quán chỉ vì nó tìm ra cái gì đó mới. Tính ra game đã ra được cả chục năm rồi còn gì, những người mới chơi bây giờ ' đa số' đều coi hướng dẫn rồi đi theo, nói thật trúng ông nào thì cũng đừng chửi tôi, rập khuôn quá. Chơi như vậy ko có cảm giác với nó cũng là đúng thôi, ông nào thấy hợp thì vô chia sẻ vài dòng, ko hợp thì thôi cũng ko cần war nhau như vậy.
topic có thể hơi khác so với các topic khác. nhưng nó không nhảm. Nó không câu bạn. vì bạn không chơi nó, hoặc bạn không ấn tượng với nó. mà là nó đang câu những fan yêu thích trò này.

nếu bạn ko phải là fan, bạn sẽ không biết được topic này thực sự muốn nói cái gì. và bạn sẽ không biết mình vào đây làm cái gì.

đối với fan như chúng tôi, nó cũng là trò chơi. Nhưng chúng tôi đã chơi nó những hơn 5 năm, hoặc lâu hơn thế, hoặc có thể ít hơn thế. Vì chúng tôi khác nhau, nhưng càm xúc giống nhau. đối với chúng tôi, nó vẫn là một ẩn số không có lời giải. Chúng tôi hiểu rằng sẽ không có bao nhiêu người trên cả thế giới này có thể hiểu được trò chơi này như chúng tôi, kể ngay cả ở chính quốc của nó.

Mặc dù nó tiếng nhật. chúng tôi không quan tâm. chúng tôi không hiểu gì, nhưng vì vậy mà mỗi thâm tâm chúng tôi đã tự tạo ra những câu chuyện riêng cho chúng tôi. Mỗi chúng tôi là mỗi câu chuyện khác nhau, nhưng cái cách mà chúng tôi quan tâm đến nó không khác nhau. Chúng tôi khai phá nó dựa vào trí thông minh và sức lực của chúng tôi và chúng tôi tự hào về điều đó. và khi nhìn lại nó, chúng tôi không có cảm giác ngu ngốc khi chơi nó, mà ngược lại, nó đại diện cho một thời của chúng tôi. và chúng tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ về nó.

Vì vậy, đừng bắt chúng tôi ghét nó như cách bạn bắt tôi phải ghét bạn.

Chúng tôi không cần biết trò chơi này hay dở thế nào với bao người, chúng tôi chỉ biết rằng: "vì lí do thần kỳ nào đó mà nó gắn liền với những kỉ niệm thưở ấu thơ tươi đẹp của chúng tôi, với bao cảm giác thích thú, bồi hồi, xúc động, hồi hộp, gay cấn, căng thẳng, .v.v... mà bạn sẽ không bao giờ biết được.

Tôi viết những lời này chỉ để bày tỏ cảm xúc của mình đối với Topic và tôi biết chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những kỷ niệm một thời để nhớ của mình. Vì chúng ta hiểu rồi một ngày đó không biết chúng ta còn thời gian gặp lại nó không, rồi một ngày nào đó nó có còn tồn tại được nữa không. Nhưng trước đó, nó đã là cầu nối của chúng ta với những ký ức, kỷ niệm tươi đẹp thân thương nhất một thời của chúng ta. Vì vậy ngay từ lúc bây giờ, khi mà chúng ta hãy còn nhớ được tới nó, hãy biết cách trân trọng nó như một phần quá khứ trong cuộc đời chúng ta.

Còn chú em Kainwar thành thật anh bảo chú vẫn còn non lắm đây là trên forum chú chẳng cần biết tuổi tác thế nào rồi ăn nói vớ vẩn cũng chẳng ai làm gì được chú nhưng chú lên biết sống theo cộng đồng :)). Nghe những bài đọc trên để biết suy nghĩ của Gamer khi mà họ đã đam mê 1 Game nào đó.

Để anh tổng hợp lại những câu của chú
Cảm ơn trong profile không được sao ? Cố tạo thêm 1 topic làm gì?
GameVN là đất, bạn là người xây hồ, tôi đang câu
Topic nhảm
Lúc nhỏ chắc không ăn muối nên giờ khả năng đọc hiểu của em nó ...
Bố láo thật
Thôi chim lượn đây, hai chú cứ ở đó mà tung hứng
Ai đang cố tỏ ra nguy hiểm đây
Vô nghĩa, ngươi thật sự thấy nó vô nghĩa sao
Đúng, càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm
Giờ thì lượn qua lượn lại chơi
Edit:Topic thư giãn phếch
:"> đúng là nhạt phếch...

1 Thằng chỉ đi đá và cắn hôi các topic thì làm sao hiểu được TEarRing Saga như bọn này mà dám vào đây sủa bừa :)). Thử viết 1 bài chứng minh chú có có đủ quyền vào post bài trong cái BOX này không :)).

Thôi căn dặn chú như thế là được rồi :">...
 
Chỉnh sửa cuối:
:D Game đỉnh nhất TBS.
Một thời để nhớ => Mình chơi phá game này chỉ đc khoảng vài lần ;)) => Có cái gì ở đây để nhớ nhỉ ? => Lâu quá lú lẩn rồi :))

Một thời để nhớ
=> Nhớ máy PS1
=> Nhớ những lúc đắn đo khi chia quân (cho sang Homest hay Runan ?)
=> Nhớ những lúc tìm cách thu phục nhân vật mới => Nhớ những lúc chơi rồi chơi lại
=> Nhớ những lúc ko change class để tìm skill ngon.
=> Nhớ lúc luyện status ko mệt mỏi (Nhớ Maechen) => Nhớ lúc luyện sao đen tăng hit/eva
=> Nản nhất là những lúc mở rương tìm item xịn (~ 1000 h) => Mở cả ngày mà ko đc gì .....
Tổng thời gian để nhớ ... ~ 3200 h cho 1 lần phá game.
=> Mục đích lớn nhất cho tất cả những việc phải train đi train lại là để thi đấu WAR CARD với bạn bè cho thõa chí :D.

Game thì vẫn cứ hay => Ta thì vẫn cứ chơi => Chơi là hết nhớ thôi :P.

@ Mấy bạn
Cải nhau chi cho nó mệt thân nhỉ => Làm việc gì có ích 1 tí đi .
Thi đấu 1 trận war card là biết liền => shaman thích làm trọng tài cho vụ này lém.
Luunhatnghia VS Kianwar
Vega VS Provitamin
=> Vứa vui vừa tạo ko khí hào hứng :>.

:D:D:D VÌ SAO TÔI ĐIÊN :)) .
 
:D Game đỉnh nhất TBS.
Một thời để nhớ => Mình chơi phá game này chỉ đc khoảng vài lần ;)) => Có cái gì ở đây để nhớ nhỉ ? => Lâu quá lú lẩn rồi :))

Một thời để nhớ
=> Nhớ máy PS1
=> Nhớ những lúc đắn đo khi chia quân (cho sang Homest hay Runan ?)
=> Nhớ những lúc tìm cách thu phục nhân vật mới => Nhớ những lúc chơi rồi chơi lại
=> Nhớ những lúc ko change class để tìm skill ngon.
=> Nhớ lúc luyện status ko mệt mỏi (Nhớ Maechen) => Nhớ lúc luyện sao đen tăng hit/eva
=> Nản nhất là những lúc mở rương tìm item xịn (~ 1000 h) => Mở cả ngày mà ko đc gì .....
Tổng thời gian để nhớ ... ~ 3200 h cho 1 lần phá game.
=> Mục đích lớn nhất cho tất cả những việc phải train đi train lại là để thi đấu WAR CARD với bạn bè cho thõa chí :D.

Game thì vẫn cứ hay => Ta thì vẫn cứ chơi => Chơi là hết nhớ thôi :P.

@ Mấy bạn
Cải nhau chi cho nó mệt thân nhỉ => Làm việc gì có ích 1 tí đi .
Thi đấu 1 trận war card là biết liền => shaman thích làm trọng tài cho vụ này lém.
Luunhatnghia VS Kianwar
Vega VS Provitamin
=> Vứa vui vừa tạo ko khí hào hứng :>.

:D:D:D VÌ SAO TÔI ĐIÊN :)) .

:"> Nghe cậu nói vậy thì vega cũng chịu chẳng biết nói gì, bởi nói thật thì giờ đây cảm giác ngày xưa khi chơi TRS đã chết lặng từ lâu khát khao tìm lại cảm giác ây lắm chứ :">.
Chắc là chơi FFVII, FFVIII cũng tìm lại đôi chút cảm giác nhưng không phải như ngày ấy :)). Ngày xưa mà làm sao mà bây h tìm lại được :D cái ngày vừa ngây thơ vừa hồn nhiên rồi khi chơi Game mà tìm được cái gì là gào ầm lên :"> sướng như là được cái gì quý lắm ấy
 
Chim lợn, não, nguy hiểm,phọt, cắn, sủa...:|
Lớn nhưng "mất dạy" thì ta vẫn chửi như thường thôi, nhưng không dùng những từ của mấy người vô văn hóa:-"
Nói thử nghĩa của mấy câu chú fojt ra trong Topic này cái
3 câu đầu là nhắc nhở và xác định.
3 câu sau là đối lại mấy câu thiếu văn hóa của ngươi. Phán cử như đúng rồi ý[-X
Thử hỏi một người bình thường nào đó xem, ai mới là người nguy hiểm nhất ở đây;;)
Thử viết 1 bài chứng minh chú có có đủ quyền vào post bài trong cái BOX này không .
:|
@Shaman_khung: Ta không quan tâm đến đấu card online, nên không biết luật và mấy thứ linh tinh khác
Btw cám ơn vì đã giãng hòa
VÌ SAO TÔI ĐIÊN
Cái hại của TS là đây :))
 
Từ bây giờ bài viết nào có ý đả kích, móc xỉa xói nhau thì xem như cố ý vi phạm nội quy box nhé. Lúc đó runan Warn thẳng tay ko thiên vị bất cứ ai.
 
thực sự VEGA nó nói 1 câu mà làm tớ nhớ mái "em ước gí em quên hêt nhưng gì em đã biết về tearing saga đê có thể chơi lại GAME từ đầu 1 lần lữa "
có lẽ cũng từ GAME này mà anh em tớ gắn bó với nhau hơn hiểu nhau hơn
1 điều này lữa cũng vi khi nghe bản nhạc không lời của tearing saga tớ vẫn thấy mình yêu GAME tearing saga lên đã viết lên 4rum coi như 1 dong tâm sự của mình thấy topich của mình có người vào tơ rất vui. không ngờ khi vào đến gặp luôn



tơ tự hỏi nếu cứ thế này liêu còn ai dám viết cảm xúc của mình về GAME mà họ đã từng đam mê 1 thơi lên 4rum lữa đây?
ai cũng có 1 thời đam mê 1 GAME nào đó khi họ viết lên cam xúc của mình tơ mong các bạn không cùng quan điềm với họ thì lên tôn trọng họ 1 chút .
còn nhưng người cùng đam mê hãy thể hiện cảm xúc của mình để cùng chia xẻ với nhau vê những cung bậc cảm xúc mình đã chải qua khi chơi GAME mà mình đã đam mê .
đó mới là ý nghia thưc sự của 4rum
ok,I give up :|
có lẽ quan điểm của tôi hơi khác,tôi vốn nghĩ forum là nơi để bàn luận về cách chơi,thủ thuật hơn là cảm xúc,cảm xúc của mỗi người đã nói sẵn trong những bài viết về cách chơi rồi
có thể quân điểm của tôi sai,nhưng là quan điểm thôi,mọi người đừng cười nhé,quê lắm :))

@
KainWar: mục đích của cậu là chứng minh topic này là hồ câu,giờ không thành công thì lượn luôn đi,ở lại cãi cùn thêm mấy câu làm gì mà mang nhục :|
 
thật không hiểu cái số bài viết nó có ý nghĩa quái gì mà nhiều người cứ câu câu... câu cái $#%#^$@^@$
người ta post bài bàn luận, tán gẫu thì nhảy vào phán câu này câu nọ... :|
 
Ai cũng có lúc sai lầm, nhưng cách tốt nhất để người ta sừa đổi là chỉ nói 1 lần rồi lờ đi. Càng muốn ép người khác phải chấp nhận thất bại, càng làm sức phản kháng của họ mãnh liệt. Vega chắc cũng thông minh hỉu những gì anh nói nhỉ , chú trọng đến hiệu quả ko cần phải thoả mãn cảm xúc của mình.

Ôi bây giờ mà nhớ TRS thì thật là ko nỡ xa, muốn làm cái gì đó để sống lại những ngày đầu, và quyết định là làm 1 bộ phim.
 
Ôi nghe xong mấy người bạn và mấy sư huynh nói vài câu mà nhẹ cả người :">. Thôi chẳng nói thêm với cậu ý nữa.

Ai quyết định làm cái gì thì đảm bảo thời gian tới ( 2-3 tháng tới ) em có rảnh và nhiều cái lặt vặt e cũng có thể giúp. Lặt vặt là gì khi làm e nói sau :p.
 
Back
Top