Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Thật ra ko cần tìm thẻ, chỉ cần lên GI tìm GM như Razor, Elena, List ... Hú 1 tiếng thì spell card loại nào cũng có. Nỡ lòng nào lại ki bo với con thằng bạn mình =\
 
Game chỉ là phương tiện, bọn GI's GM vẫn còn đó thì nhờ bọn nó cụ thể ra thẻ vẫn được kia mà, đâu có điều kiện nào bảo là phải kích hoạt cái game mới cụ thể ra được mớ thẻ. (Thật ra cũng chả cần thẻ vì thẻ chỉ là cụ thể chính năng lực của bọn nó ra :|)

Quay lại vấn đề chính, nếu là hy sinh niệm cả đời chẳng phải = chết sao?
 
Chắc sẽ có 1 pro trừ niệm sư giải thôi :)). Thể nào chả có cách :)).
 
^
^
Gon chết thì có làm sao, Killua sẽ lên làm main char. \m/
 
Được vậy đã may. Sợ là thằng killua uất lên cắn chim tự vẫn cùng ty mới mệt chứ.
 
theo như bác tô thông báo thì gon sẽ biến mất 1 thời gian sau chap này và khi trở lại sẽ ăn hại gấp vạn lần =))
 
thật ra là mình thích killua hơn gon nên cho gon chết đi 8->
 
Nếu ko Break dc rule = trừ niệm sư, thì ta chỉ cần 1 ng náo đó chịu hy sinh đời mình, để chuyển sinh mạng và lượng khí cho Gon \m/. Về lý thuyết chuyện "truyền nội công cho thừa sứ" là làm dc \m/. (cứ y như truyện chưởng).

Thật ra mất tay cũng không có gì là yếu đi, như hồi ở Tháp Cách Đấu, có thằng cụt tay có cái tay = niệm có năng lực rất khủng (làm tê liệt và khiến đối phương bị "tuyệt" khi nắm dc. Biết đâu cho Gon làm Dương Quá lại ngầu hơn :>.
Mà Togà chưa chơi = Starwar đâu. Phải cho cụt hết tay chân như Anakin Skywalker kìa.
 
kiếm con bé đi cùng pisoga nó khâu cho là lành à ^^
 
theo như bác tô thông báo thì gon sẽ biến mất 1 thời gian sau chap này và khi trở lại sẽ ăn hại gấp vạn lần

Vậy thì mình mong mc tiếp theo sẽ là Leo. Cho anh train đủ lv rồi chữa cho Gon :)).

Nếu ko Break dc rule = trừ niệm sư, thì ta chỉ cần 1 ng náo đó chịu hy sinh đời mình, để chuyển sinh mạng và lượng khí cho Gon . Về lý thuyết chuyện "truyền nội công cho thừa sứ" là làm dc . (cứ y như truyện chưởng)

Sau khi Gon bị thương vài năm xuất hiện final boss không ai đánh đc :)). Cuôi cùng Ging và đồng bọn (5 thằng mạnh nhất) truyền cho Gon vài trăm năm công lực, max luôn 5 hệ xông ra 1 chiêu kết thúc truyện luôn \m/.

Ảo vãi cả hà ra =))
 
Skill hô hấp đại thiên sứ cũng có phần nào imba, chắc thực hiện được không phải đơn giản.
 
bác Tô sẽ tìm cách khác chữa cho gon thôi, xài lại chiêu thiên sứ thì chán chết
 
Tự nhiên nhớ đến thằng Hoa Hùng trong Hesman, và thằng main char trong Fullmetal Alchemist.

Sau khi Gon mất một tay, anh được hiệp hội hunter gắn cho cái tay giả. Khả năng này là rất lớn.
 
Huy Hùng chứ :-w.
Gắn tay giả, thêm skill mới: Hét 1 tiếng, biến thành khổng lồ.
 
^ ấy, không dùng thấu kính à. Khi nảo đánh với con robot to mới phải biến thành khổng lồ chứ.
Nói chung là Gon biến mất cũng không sao. Tên truyện là HunterxHUnter chứ không phải là Gon nên không lo Gon dứt thì hết truyện. Truyện này xây dựng các tuyến nhân vật khá đồng đều, Gon nổi trội nhất nhưng không phải là không thể thiếu.
Thục ra mình thấy Gon chết đi bây h cũng được, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện rồi. Chỉ sợ bùm 1 phát xong bố Gin lại nhảy vào " CHưa tìm ra ta thì con chưa chết đc, sweetie !!!" thì bó chiếu.
 
huy hùng làm quái gì biến đc thành khổng lồ :|
sao ko cho ku gon nó luyện thê hệ cụ thể ;)) làm thêm cánh tay = khí có phải hay ko nhi ;))
cơ mà chưa biết sô phận gon sẽ ra sao sau vụ nổ khéo lại nát be nát bét thi xong ;))
 
Gon chết , lên thiên đàng được thượng đế cho đi gặp thần vũ trụ để luyện võ và hàng năm mỗi khi đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch thì được cho đi gặp Killua 1 lần...

tính ra hunter ở thời điểm này ai là người có y thuật cao nhất nhờ :-?
 
Gon chết , lên thiên đàng được thượng đế cho đi gặp thần vũ trụ để luyện võ và hàng năm mỗi khi đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch thì được cho đi gặp Killua 1 lần...

tính ra hunter ở thời điểm này ai là người có y thuật cao nhất nhờ :-?

Pufu và Yupi: Chữa bệnh = cách chia sẻ tế bào, có sắp chết cũng phục hồi 100%, thậm chí mạnh hơn =)).
 
Lão To mà cho Gon cụt tay thật chắc :-h cái truyện này lun wá.
Vẫn tin người chữa trị cho Gon là lão bà Biscuit
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top