[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Haha, chơi 1 câu độc thật :)) Thằng này làm việc mâu thuẫn vãi, ông già chết ngáp bao lâu rồi mà nó sợ thế ko bik :-w

đó là tâm trạng thật của Tôn Sách chứ sợ cái gì? bề ngoài là một tên coi thường lễ giáo, dám làm dám chịu, ko wan tâm thiên hạ nói gì nhưng trong thâm tâm vẫn bị cái "trung nghĩa" chi phối, chẳng qua a ấy không bộc lộ ra ngoài thoy :))
 
Huynh vẫn khoái mấy thể loại này ah :) Ở ngoài đó còn lục tủ truyện tranh với mấy cuốn trên giường huynh đọc chứ vô trong này chả bao giờ mò đến cửa hàng mua :D
 
chiến thần với trí tuệ của Tôn Tử giờ thành phế nhân rùi, bác Mưu ác quá, bạc đãi anh hùng, sao ko cho Sách đi oai hùng như Lữ Bố....
 
Cám ơn bác Haan :), 2 chap mới hay quá.
 
Các bác cho em hỏi, em đọc truyện bán ngoài rạp sách , k đọc onl, nó ra đến tập 34 thôi, thế h muốn đọc onl thì đọc từ chap mấy sẽ tương đương với mình đọc tập 35 đây ;;)
Tiện thể cho em xin cái link ( nếu có :"> )
Vì 1 thế giới HPLN :x
 
Tôn Sách mới lớn tư tưởng không thể chín chắn như mấy lão như Bị , Tháo , Thiệu dc .
Giờ mới bik trình chém gió của mấy lão đó ghê thật, việc gì cũng đem ra biện hộ được :|

P/s Vào 4rum thấy cha nào đào mộ cái topic từ năm 2007 lên, tưởng lập 2 topic mới chứ :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Huynh vẫn khoái mấy thể loại này ah :) Ở ngoài đó còn lục tủ truyện tranh với mấy cuốn trên giường huynh đọc chứ vô trong này chả bao giờ mò đến cửa hàng mua :D

He he thằng cu em, chú cũng có nick trong này à. Cái tủ truyện tranh đó giờ chỉ phục vụ cho mấy thằng cháu nhà mình nó sang chơi nó phá thôi :))
 
Bài thuyết giáo của Tháo cho Vũ hay quá :x, có điều với 1 người trung với sách thánh hiền như Vũ thì đúng như lời Quách Gia nói chỉ như "đàn gãy tai trâu " :)
P/s Thanks bác Haan vì đã dịch truyện . Tên topic mới cũng hay lắm đó bác :)
nhầm rồi bác ạ."Thổi sáo trâu nghe" ý là Tào Tháo thuyết hay quá Quan Vũ nghe tất
 
Đọc chap này xong đúng là...
Ông bố gàn dở quá đi. Chẳng lẽ không biết vì muốn trả thù cho mình mà con mình nó mới hao tâm tổn trí như thế à. Giờ nó hấp hối rồi lại còn từ mặt nữa. Đằng nào cũng chết, để cho nó chết yên ổn hơn một tí không được à... Tội cho Tôn Quyền nữa, đang yên đang lành, chỉ phải lo làm sao cho tiền vốn tăng đều đều, chuyện chính trị đã có anh lo, tự nhiên trọng trách của gia tộc đặt hết lên vai mình. Lại phải chứng kiến anh mình khổ sở như thế suốt 3 tháng trời, nhưng ngoài mặt lúc nào cũng phải tỏ ra bình tĩnh để thuộc hạ không loạn. Có gào khóc la hét gì cũng phải tìm góc nào khuất khuất. Thật là...
Bác Trần ác quá :( Sao không cho anh đi luôn đi, còn định hành hạ anh em nhà người ta đến bao giờ đây :(
Thanks bác haan :)
 
Tôn Kiên trong giấc mơ là đại diện cho những vướng mắc về đạo trung thần trong lòng Sách, có phải Tôn Kiên thật đâu :-<
 
Quá chuẩn luôn.Tôn Quyền giống lại càng giống anh Ý.
@:Lezard: 1 phần thôi
Cái Tôn Sách sợ nhất ko phải là "ko được trời phù hộ" hay "gian thần" mà là "tên nghịch tử nhà ngươi"
 
Bác math man cm chuẩn vãi :">
Tôn Sách ở phần này giờ đã là vai phụ. Xem thì càng nhớ Lữ Bố oai hùng hôm nay, cả dũng+mưu của Bố đều hơn người cả :-o, còn tư tưởng thì đi lên trước cả thời đại :-bd:-bd Đại trượng phu đã làm chiện lớn thì phải bỏ qua mấy cái nhỏ, Sách bây h bị thế ko trách ai dc cả! Cũng may còn có cái kế sinh sôi, ko thì nhà họ Tôn từ nay tuyệt giống :))
Ông bố gàn dở quá đi. Chẳng lẽ không biết vì muốn trả thù cho mình mà con mình nó mới hao tâm tổn trí như thế à. Giờ nó hấp hối rồi lại còn từ mặt nữa. Đằng nào cũng chết, để cho nó chết yên ổn hơn một tí không được à
Cái này là Sách nhớ lại chiện xưa, chứ bộ Tôn Kiên hiện hồn về báo đâu mà nói vậy :-?? Mơ thì 1 mình Sách mơ ra cả, cậu nói bậy bạ ổng hiện về nữa bây h :))
 
Tam hentai có cái avata đỉnh wa' còn cái nào chia sẽ với a e đi
 
nhầm rồi bác ạ."Thổi sáo trâu nghe" ý là Tào Tháo thuyết hay quá Quan Vũ nghe tất
Ớ , thế không phải là Tháo thuyết phục Vũ theo Tháo mà Vũ không thèm theo sao:|
Cái " sáo thổi trâu nghe " Quách Gia nói không phải là khen Tháo nói hay quá nhưng với người chỉ biết " ngu trung" với Lưu Bị như Vũ cũng chả có tác dụng gì à :-??
Em hỉu sai à :-ss

^
cái này em lụm trên google mà:|
Em có mỗi 1 tấm à , với lại em ko phải Tam hentai :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Gia quả là thâm hiểm:D, cơ mà không thấy anh ấy nhắc gì đến anh Sách, vậy cái chết của Sách hóa ra không liên quan gì đến Tháo mà liên quan đến Tả Từ à:-?
 
Tôn Sách giờ giống Thủy Kính rồi :))
 
Ớ , thế không phải là Tháo thuyết phục Vũ theo Tháo mà Vũ không thèm theo sao:|
Cái " sáo thổi trâu nghe " Quách Gia nói không phải là khen Tháo nói hay quá nhưng với người chỉ biết " ngu trung" với Lưu Bị như Vũ cũng chả có tác dụng gì à :-??
Em hỉu sai à :-ss
Nói là chẳng có tác dụng là sai bởi vì nếu ko thì TT sao chắc là QV đang chờ sai khiến.
Hơn nữa TT cũng chỉ đề cập đến chỗ cách mình làm "trung thần" chứ đã thuyết phục QV theo mình đâu.TT thuyết đến nỗi anh QV ngây người ra mâu thuẫn mà nói ko có tác dụng thì ...
cái "thổi sao trâu nghe" thì nhờ các cao thủ giải thích đi chứ mỗi 2 người nói thì khó biết đúng sai lắm
 
Quá chuẩn luôn.Tôn Quyền giống lại càng giống anh Ý.
@:Lezard: 1 phần thôi
Cái Tôn Sách sợ nhất ko phải là "ko được trời phù hộ" hay "gian thần" mà là "tên nghịch tử nhà ngươi"

Chỗ này ko biết là ký ức của Sách về cha hay là độc phát công tâm>> ảo giác >> mơ nhỉ :|.
@Quả thổi sáo trâu nghe của anh Tháo chứng minh với anh Vũ rằng Tháo cũng biết nhân nghĩa =)). Cũng là cướp thành cứu thành, giống hệt anh Bị hồi xưa. Anh Vũ tin sái cổ thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôn Sách giờ giống Thủy Kính rồi :))
câu này quá hay.:)):)):)):)).=))=))

---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 17:03 ----------

Thank bác FFVIIIFan11:
Tôi nghiêng về giả thiết ảo giác hơn
 
Ớ , thế không phải là Tháo thuyết phục Vũ theo Tháo mà Vũ không thèm theo sao:|
Cái " sáo thổi trâu nghe " Quách Gia nói không phải là khen Tháo nói hay quá nhưng với người chỉ biết " ngu trung" với Lưu Bị như Vũ cũng chả có tác dụng gì à :-??
Em hỉu sai à :-ss

Nói là chẳng có tác dụng là sai bởi vì nếu ko thì TT sao chắc là QV đang chờ sai khiến.
Hơn nữa TT cũng chỉ đề cập đến chỗ cách mình làm "trung thần" chứ đã thuyết phục QV theo mình đâu.TT thuyết đến nỗi anh QV ngây người ra mâu thuẫn mà nói ko có tác dụng thì ...
cái "thổi sao trâu nghe" thì nhờ các cao thủ giải thích đi chứ mỗi 2 người nói thì khó biết đúng sai lắm

Bác thấy trong thơ, tranh hay có hình ảnh mục đồng thổi sáo cho trâu nghe để chăn dắt trâu đó.
Ý anh Quách ở đây muốn nói là Tháo "chăn dắt" Vũ quá tốt, khúc sáo "cách trị nước" thổi cho "con trâu Vân Trường" nghe quá đỉnh đến mức không có thức nào phá được.
 
Back
Top