[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Lúc đầu đọc truyện không thích Bác Mưu tả cảnh Tôn Gia phục thất đâu, thấy loãng mạch. Nhưng càng đọc càng thích Bá Phù. Sau Tiểu Mạnh truyện, giờ là đến Bá Phù truyện. Còn Nguyên Hỏa truyện thì sao ?

P/s: Thanks Haan nhiều.
 
Lúc đầu đọc truyện không thích Bác Mưu tả cảnh Tôn Gia phục thất đâu, thấy loãng mạch. Nhưng càng đọc càng thích Bá Phù. Sau Tiểu Mạnh truyện, giờ là đến Bá Phù truyện. Còn Nguyên Hỏa truyện thì sao ?

P/s: Thanks Haan nhiều.

Hỏa đất diễn còn nhìu, ko thẳng sẽ kéo lên dc :x Còn Bá Phù là sắp đi :))
 
Bác thấy trong thơ, tranh hay có hình ảnh mục đồng thổi sáo cho trâu nghe để chăn dắt trâu đó.
Ý anh Quách ở đây muốn nói là Tháo "chăn dắt" Vũ quá tốt, khúc sáo "cách trị nước" thổi cho "con trâu Vân Trường" nghe quá đỉnh đến mức không có thức nào phá được.

Ô , giờ đã hiểu. Cái trình " thổi sáo " của Tháo đến cái mức ngu trung như Vũ mà cũng bị dẫn thì đường Hoa Dung sau này sao trách được Vũ đây.

Giờ thông thêm 1 chuyện nữa , làm bá chủ không cần phải thông minh như quân sư không cần mạnh như võ tướng chỉ cần có trình chém gió đỉnh cao là đủ :))

Không biết bác Haan năm nay bao tuổi mà mấy cái điển tích đều bik thế nhỉ :|
 
Không biết bác Haan năm nay bao tuổi mà mấy cái điển tích đều bik thế nhỉ :|

Google là một người bạn tốt bác à. Lúc dịch thấy mấy câu có vẻ là thành ngữ, điển tích, điển cố là mình tra thôi. Chứ để biết hết mấy cái như vậy e là mình không có đủ trình.

P/S: đừng nghe thằng cu bên dưới =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ô , giờ đã hiểu. Cái trình " thổi sáo " của Tháo đến cái mức ngu trung như Vũ mà cũng bị dẫn thì đường Hoa Dung sau này sao trách được Vũ đây.

Giờ thông thêm 1 chuyện nữa , làm bá chủ không cần phải thông minh như quân sư không cần mạnh như võ tướng chỉ cần có trình chém gió đỉnh cao là đủ :))

Không biết bác Haan năm nay bao tuổi mà mấy cái điển tích đều bik thế nhỉ :|

hình như 29 thì phải. Anh họ tớ là giỏi nhất nhà đấy \:D/
 
P/S: đừng nghe thằng cu bên dưới =))

Sao thế? Nhớ trong FB bác Haan để cái niên khóa ĐH là 2000, tính ra tầm 28, 29 tuổi hình như ko có gì lạ.

Mà Haan ơi, sau cái missing page Gia nói "Đó mới là con đường hắc ám của QG" ý là sao? Tại trước đó TT ko comment gì về con bạn Bị, tự nhiên Gia mở đầu như vậy thấy hơi khó hiểu.
 
bác mưu thường lôi các chiến thần lên vô đối xong rồi lại vùi dập:D
 
^ Bạn trên không được nhắc đến nỗi đau Lã Bố của tớ :((:((

---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:51 ----------

Mà tự nghĩ giá như có phim về Tam Quốc như HPLN nhỉ :-*, Tân Tam Quốc ver.2 :>. Nhưng yêu cầu Điêu Thuyền phải là nữ \:D/ và bỏ cái Triệu Vân là Tàn Binh của TMY đi :D.
 
^ Bạn trên không được nhắc đến nỗi đau Lã Bố của tớ :((:((

---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:51 ----------

Mà tự nghĩ giá như có phim về Tam Quốc như HPLN nhỉ :-*, Tân Tam Quốc ver.2 :>. Nhưng yêu cầu Điêu Thuyền phải là nữ \:D/ và bỏ cái Triệu Vân là Tàn Binh của TMY đi :D.
Có phim hoạt hình HPLN coi hok =))
Phim tân Tam Quốc - đoạn Tam Anh chiến Lữ Bố, đỉnh thật :"> Hơn hẳn Tam Quốc cũ
[video]oeLnIkebVno[/video]
 
Trong Tân Tam Quốc này mình thấy Lưu Bị được xây dựng theo đúng chính sử thì phải:D võ công cũng khá đấy chứ.........rất ấn tượng..\:D/. Mà trước đây trong HPLN FC mình đọc thấy tư liệu về Trương Phi đào viên họa gia và Lưu Bị văn thông võ lược mưu kế trùng trùng có ai bít cho xin cái link:-*.
 
Trong Tân Tam Quốc này mình thấy Lưu Bị được xây dựng theo đúng chính sử thì phải:D võ công cũng khá đấy chứ.........rất ấn tượng..\:D/. Mà trước đây trong HPLN FC mình đọc thấy tư liệu về Trương Phi đào viên họa gia và Lưu Bị văn thông võ lược mưu kế trùng trùng có ai bít cho xin cái link:-*.

Vậy chắc chú mày chưa xem Tam Quốc cũ :-w Lưu Bị đánh còn imba hơn :)) Cái phim mới này mình mới xem tập 1, thấy Tào Tháo đóng tròn vai lắm! Còn cái link, hình như tìm mấy bài post của Ngua_luoi là đủ :x
 
đệt, sao Lưu bán dép ba lần bảy lượt cứu Lữ Bố hoài vậy :-w
 
mặt Lưu Bị hãm tài wa' 2 thằng đệ đánh chết mịa đứng ngoài đợi ăn hôi
cưỡi ngựa kinh thật
cây quan đao nhìn mà lạnh xương sống
 
Tôn sách trúng động hoang tưởng rồi có triệu chứng của ng sắp quy tiên :)):)):))

Chỉ sợ Tháo nói với Vũ là đàn gầy tai trâu :D
 
^Tập đấy chờ có vietsub là rõ mà , chắc định thông não thu nhận làm thuộc hạ nhưng không được 3 anh LB+TP+QV thì vô đối thật rồi:> Thank vegeta1993.:) .. bản cũ xem rồi nhưng chắc không nhớ:P hồi đấy 5~7t chứ mấy :|
 
cái đoạn clip có cảnh anh Bố cho con ngựa đá anh Phi nhìn giống HPLN vãi :|
Tiếc cái anh Phi né dc :(
 
Đoạn Tam Anh chiến Lữ Bố công nhận hơn hẳn so với hồi xưa:| thêm quả con ngựa đá hậu cười suýt sặc =)). Mà nhìn Trương Phi cả Quan Vũ mất hình tượng quá =((
 
mặt Lưu Bị hãm tài wa' 2 thằng đệ đánh chết mịa đứng ngoài đợi ăn hôi
cưỡi ngựa kinh thật
cây quan đao nhìn mà lạnh xương sống

chài, LB thâm tàng bất lộ zị mà kiu hãm tài, mang dáng dấp của "vật trong túi Trương tam gia" :))
 
Đáng lẽ phải cho thằng nào to con như cái anh ở bản cũ đóng Lũ Bố thì hợp chứ Hà Nhuận Đông nhìn nhỏ con wá :|
Con Xích Thố là con Bố cưỡi đấy à :| yếu thế :| mới 3 phát xụn chân gồi .
Xích Thố mạnh nhất chỉ có trong HPLN :))
Ngoại trừ hình ảnh với kĩ xảo hình như thấy bản cũ vẫn hay hơn :( Em nói thật đừng chém em nha :(
 
Anh Thiệu trong phim nhìn đểu vãi nhỉ
Chả có khí chất của Quý Tộc gì cả
 
Back
Top