Chai-en
Legend of Zelda
- 8/9/03
- 956
- 42
Cô ấy là em ruột của... vợ anh 3 của mợ út... vợ cậu út em của mẹ tui.
Cô ấy năm nay 18t, tui thì 2xt.
Cô ấy tên Dung khá dễ thương, nên tui thix, nhưng tui chỉ thix trên tình cảm anh em (vì em gái ruột tui mới qua đời).
Nhắn tin qua lại với cô ấy, nào thì cô ấy thường chúc tui "1 buổi sáng tuyệt vời...", có hôm đi siêu thị thì tui hỏi cô ấy thix gì thì cô ấy bảo "anh mua gì em cũng thix..."....
Nhưng hôm kia nhậu "sỉn" thì có thằng bạn gặp số cô ấy liền lấy máy tui nhắn tin rằng "anh thix em lâu rồi, biết sao giờ" (trong khi đó tui đang nhắn tin với cô bé đó, nhưng sỉn mất tiu òi).
Cô bé này nhắn tin lại rằng "anh có thể xem em là em gái được không, vì anh là cháu của anh sáu (cậu út tui) còn em thì là em của anh sáu, sao em hay bị tình trạng này quá, chắc kiếp trước em làm điều gì ác, nên trời phạt em, anh hiều em nói gì không."
Tui uất lắm, nhưng biết trả lời sao cho hết bị hiểu lằm giờ. Nên bèng nhắn tin rằng "em nói gì vậy, anh có nói gì đâu, lúc trước và giờ anh chỉ xem em là em gái thôi mà".
Rồi cô bé hết nhắn tin đến giờ luôn.
Mấy bác làm ơn chỉ dùm với, uất lắm, mình có ý gì xấu đâu nào, mình chỉ xem cô bé là em gái thôi mà.
Cô ấy năm nay 18t, tui thì 2xt.
Cô ấy tên Dung khá dễ thương, nên tui thix, nhưng tui chỉ thix trên tình cảm anh em (vì em gái ruột tui mới qua đời).
Nhắn tin qua lại với cô ấy, nào thì cô ấy thường chúc tui "1 buổi sáng tuyệt vời...", có hôm đi siêu thị thì tui hỏi cô ấy thix gì thì cô ấy bảo "anh mua gì em cũng thix..."....
Nhưng hôm kia nhậu "sỉn" thì có thằng bạn gặp số cô ấy liền lấy máy tui nhắn tin rằng "anh thix em lâu rồi, biết sao giờ" (trong khi đó tui đang nhắn tin với cô bé đó, nhưng sỉn mất tiu òi).
Cô bé này nhắn tin lại rằng "anh có thể xem em là em gái được không, vì anh là cháu của anh sáu (cậu út tui) còn em thì là em của anh sáu, sao em hay bị tình trạng này quá, chắc kiếp trước em làm điều gì ác, nên trời phạt em, anh hiều em nói gì không."
Tui uất lắm, nhưng biết trả lời sao cho hết bị hiểu lằm giờ. Nên bèng nhắn tin rằng "em nói gì vậy, anh có nói gì đâu, lúc trước và giờ anh chỉ xem em là em gái thôi mà".
Rồi cô bé hết nhắn tin đến giờ luôn.
Mấy bác làm ơn chỉ dùm với, uất lắm, mình có ý gì xấu đâu nào, mình chỉ xem cô bé là em gái thôi mà.



, sao lại nói dối 
. Hay là chính ông đã nt thế bị em ấy từ chối nên giờ quê mới thế. Chứ nt chọc chơi thì chả có gì phải uất ức 


