Tốt xấu là do mình
Em thấy nội dung quy chế thì cũng có ý tốt thôi nhưng mà nên để cho dân tự giác là chính. Chồng em cũng thích chơi game online. Lúc rảnh, em cũng cho con em chơi game online. Em tính kỹ rồi, chảng có làm sao hết. Chồng em chơi game ở nhà, tiền chơi game một tháng cũng lắm cũng chỉ bằng em ngã vào hàng quần áo hay gội đầu, cắt tỉa, sơn sửa móng tay 1 tháng. Ngoài giờ đi làm, chông em ngồi chơi ở nhà thì chồng em vẫn là của em, cái gì trên người chồng em vẫn là của em, không sứt mẻ tý nào. Mặc kệ chơi đến mấy giờ, mệt tự khắc biết nghỉ. Mà quan điểm của em là muốn làm gì thì làm, cứ phục vụ xong vợ con thì mới đi ngủ. Thế nên, lịch làm việc, sinh hoạt của chúng em vẫn tốt. Em thì đơn giản thế thôi, bác nào muốn chồng mình làm siêu nhân thì mặc kệ. Con em giờ đi học thì đưa đến trường. Hết giờ, em cho người đón tận cổng đưa thẳng về nhà, chả có đâu mà la cà. Tiền tiêu vặt em cho mỗi ngày, chiều về em kiểm tra số dư, chi tiêu cái gì đều phải khai báo tỉ mỉ, chỉ cần tiêu linh tinh đồng nào, em cắt luôn đồng ấy. Tiền dư, cho cầm hôm sau cấp phát bổ sung đúng số hôm trước. Quan điểm của em là học xong, làm xong việc nhà mới được chơi game. Em kiểm tra mà chưa xong là ra làm lại cho kỳ xong thì tính tiếp và em còn phạt cho nghỉ game mấy hôm cho chừa. Ngoài ra, em sắm máy chạy bộ, máy nâng tạ, chiều em về phải tập cho em xem ít nhất 45'. Đảm bảo chỗ nào cần to vẫn to, chỗ nào cần nhỏ vẫn nhỏ. ngoài giờ học, sinh hoạt ra, em cho chơi đến 9h tối là a lê hấp đi ngủ. Không đi là em rút ngay nguồn cho vào tủ, có mà chơi. Học hành là em bắt phải đặt mục tiêu, đạt mục tiêu em mới cho chơi thoải mái, không đạt mục tiêu thì nghỉ. Game nào tốt thì mình cho chơi, xấu là cho nghỉ. Thế nên học hành vẫn tốt. Trẻ em cần giao tiếp xã hội, chơi game online cũng là 1 thứ giao tiếp xã hội, chơi game nó khôn hơn gấp mấy lần là để nó lù dù xó nhà, thỉnh thoảng mới cho ra ngoài hóng gió. Còn ngày nghỉ, mình đi đâu được thì mình xách nó theo, thế cũng tốt chán. Theo em tốt xấu là do mình cả. MÌnh biết quán xuyến, biết quản thì chả có vấn đề gì hết. Các bác còn bao nhiêu việc hệ trọng phải lo nghĩ, đau đầu mấy cái vụ này làm gì.
( Hoa Hong