Tranh cãi dữ dội nổ ra giữa 2 phe nph game và Bộ văn hóa thông tin

  • Thread starter Thread starter netgem
  • Ngày gửi Ngày gửi
[Knight]Mare;15276593 nói:
ko cho nó chơi game thì nó lại đi lướt sếch thôi :)) :))

nghe đồn club phí cũng thúi mặt, có khi đắt hơn GO hàng tháng

Nó lượt sếch thì các anh cấm cả internet, cắt internet xog nó quay sang coi film sếch thì các anh lại cấm cả bán đĩa film. Nói chung là hư tới đâu ta cấm tới đó, có gì phải xoắn.
 
báo có đăng mấy vụ học sinh đi học thêm nhiều quá, bị nhà trường nhồi nhét kiến thức quá nhiều đến phát điên tự sát đó, sao cái đó ko cấm nhỉ ( ước mơ ko bao giờ thành hiện thực =)))
 
70% 9x hiện giờ và 60% 8x bị ngu muội hết rùi, vẫn còn hàng triệu chú cắm mặt vào cái auto đấy thôi ~.~

btw, dự thảo này very EPIC!!!! chúng ta nên làm hẳn 1 cái clip tiếng Anh, post youtube cho bạn bè 5 châu họ comment
 
May quá ! Nghỉ GOVN nên ko quan tâm lắm , hiện tại đang nghịch cái World Editor nếu mấy bác ý còn cấm chơi War qua mạng LAN thì em chịu thua luôn :))
 
Tớ cóc hiểu các cậu cãi nhau làm gì. Cấm là 1 chuyện, chơi là 1 chuyện khác. 2 cái này chẳng liên quan quái gì đến nhau cả. Bộ thích thì cứ cho bọn nó cấm thôi.
 
Cùng là dân Châu Á mà dek đi học hỏi Hàn Quốc,Nhật Bản lại đi bắt chước Trung Quốc, thật là vkl với mấy lão bụng bự, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao :|

---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:58 ----------

13051022h21.jpg

Thằng này là thằng Đỗ Quý Doãn, thứ trưởng bộ TT&TT đây chuyên đưa ra những điều luật quái dị. ANh em nào ghét nó thì cho nó vào phát headshot đi =D Nhìn cái mặt nó là ko ưa rồi, mặt bánh bao, bụng phệ , đúng dáng 1 thằng cán bộ chuyên ăn hối lộ tiền bạc.

Điển hình 1 thằng trên bộ đây =))
 
Cùng là dân Châu Á mà dek đi học hỏi Hàn Quốc,Nhật Bản lại đi bắt chước Trung Quốc, thật là vkl với mấy lão bụng bự, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao :|

---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:58 ----------



Điển hình 1 thằng trên bộ đây =))

Sao toàn tư bản thế bác | không thể theo bọn nó được . Đề nghị mod ban nick tất cả các pé nào có tưởng theo tư bản .(em chém tí :p )
 
báo có đăng mấy vụ học sinh đi học thêm nhiều quá, bị nhà trường nhồi nhét kiến thức quá nhiều đến phát điên tự sát đó, sao cái đó ko cấm nhỉ ( ước mơ ko bao giờ thành hiện thực =)))

nhiều lắm
chỗ trường tôi có thằng cha cựu thủ khoa BKHN bị điên cứ giáp tết+ sau tết là vác cái ô với mặc bộ quần áo dài của các cụ ngày xưa(giống bộ VN tăng Bush ý ;))) đi ăn xin
 
Trường bách khoa thì nói làm gì,ký túc xá trường bách khoa hồi đó còn có tin đồn cứ 1 tuần là có 2,3 người nhảy lầu,do học nhiều quá hóa điên.Cái luật này rồi cũng không đi đến đâu đâu,tính khả thi quá thấp.
 
*Lợi ích game online ( biết được 1 cái )
- Mang lại lợi nhuận cho NPH game + môt số bạn biết kiếm tiền từ game
- ....
*Tác hại Game online ( chỉ đối với một số con bệnh bị " nghiện "
- Tốn tiền bạc , thời gian .
-
Ảnh hưởng đến sức khỏe
-
Bạn ạ, bạn chơi cái gì mà không tốn tiền bạc với thời gian? Cữ cafe tối xem đá bóng với bạn bè có khi bằng người ta chơi game cả tuần ấy chứ, còn thức 2h sáng xem Barca đá có khi còn hại sức khỏe gấp 10 :))

Tất cả mọi tác hại của game chỉ là ngụy biện cho việc bất lực trong giáo dục con cái thôi. (trừ game xxx)

Tớ ngày nào cũng chơi game, không chơi là ăn không ngon ngủ không yên, tự nhận mình nghiện game cũng gần 10 năm rồi, vẫn tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi ở Lê Hồng Phong, nhận bằng tốt nghiệp loại ưu của RMIT, lương tháng không nhiều không ít cũng 1k USD, dù không đô lực sỹ nhưng cũng mỗi ngày đạp xe đạp 30' thể dục, bế bạn gái thì vô tư (dù chưa có bạn gái) :D

Chơi game không phải chỉ để chơi mà để rèn luyện mình, tiếng anh, giao tiếp, các quy luật thị trường cung cầu thao túng đều có thể học từ game ra. Tớ có thể khẳng định chơi game dạy cho tớ rất nhiều thứ mà trong 12 năm phổ thông chả thầy cô nào dạy được cả.

Khác biệt chỉ là ở cách chơi.

Nước ngoài có câu rất hay: Don't blame the game, blame the players
 
Gớm, toàn trẻ ranh chửi người lớn như đúng rồi

Trông chờ được vào ý thức của các chú thì người ta đã chả cấm, làm việc vĩ mô ko thể quá cầu toàn, người ta gọi là làm được gì thì làm hoặc còn nước còn tát, giá như tổng thể thanh thiếu niên Việt Nam tiếp xúc với internet nói chung, GO nói riêng mà được như anh em trên GVN ai cũng biết sắp xếp thời gian thực ảo hợp lý thì tốt biết bao =))

Chơi thì cứ chơi, bởi vì cuộc đời mỗi người biết là có nhiều việc cần làm mà ko làm được, nhiều việc ko nên làm mà cũng có tránh được đâu, quan trọng phải biết mình là ai, đang ở đâu. Cái trình độ xì tin chơi game mà cứ ngoạc mồm chửi bới các chú, các bác khơi khơi có thấy phi logic, lố bịch quá ko ?
 
Chẳng phải ai chơi gameonline cũng là trẻ nít ranh đâu nhé đồng chí ở trên kia =))

Mình chưa chửi, hôm ra cái tin này vừa mới về đến nhà đã được bố mình kể cho và chửi rầm rầm rồi =)).

Vốn là 2 bố con mình có truyền thống chơi chung 1 acc game từ PTV, Silkroad, 9D và bây giờ là Granado Espada. Bố mình đọc cái luật xong chửi um lên, nói là bọn trên bộ chẳng có việc gì làm ngồi nghĩ luật ra cho dân làm =))
 
Khi mới biết game online thì thấy rất thú vị (từ ngày PTV). Trải qua 1 thời gian dài, cảm thấy chán ngấy game ol. Mục đích chơi game là để giải trí, giao lưu. Nhưng càng ngày càng cảm thấy đó ko còn là mục đích chính đối với nhiều người khi chơi game.
 
Cùng là dân Châu Á mà dek đi học hỏi Hàn Quốc,Nhật Bản lại đi bắt chước Trung Quốc, thật là vkl với mấy lão bụng bự, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao :|

---------- Post added at 00:59 ---------- Previous post was at 00:58 ----------



Điển hình 1 thằng trên bộ đây =))

thể chế chính trị giống nhau học tập nhau là đúng :-" hàn nhật đâu có như TQ và VN :-"
 
:)) các bạn cứ bình tĩnh, VN ta đưa ra luật rồi lại họp bàn rồi tháo nó xuống thôi điều này xảy ra nhiều rồi.

Btw: chả care vì chả bao giờ động đến game trong nước cả
 
nó mà cấm luôn thì sẽ có phần tử phản động nhiều thêm thôi chứ làm gì, mấy cha ngồi chơi rảnh vô đối nghĩ ra mấy cái luật cũng vô đối theo bác à :-<
 
Gớm, toàn trẻ ranh chửi người lớn như đúng rồi

Trông chờ được vào ý thức của các chú thì người ta đã chả cấm, làm việc vĩ mô ko thể quá cầu toàn, người ta gọi là làm được gì thì làm hoặc còn nước còn tát, giá như tổng thể thanh thiếu niên Việt Nam tiếp xúc với internet nói chung, GO nói riêng mà được như anh em trên GVN ai cũng biết sắp xếp thời gian thực ảo hợp lý thì tốt biết bao =))

Chơi thì cứ chơi, bởi vì cuộc đời mỗi người biết là có nhiều việc cần làm mà ko làm được, nhiều việc ko nên làm mà cũng có tránh được đâu, quan trọng phải biết mình là ai, đang ở đâu. Cái trình độ xì tin chơi game mà cứ ngoạc mồm chửi bới các chú, các bác khơi khơi có thấy phi logic, lố bịch quá ko ?

thêm 1 bạn thật là nguy hiểm =))
3D với mấy thằng ngu
 
Chỉnh sửa cuối:
một trong những câu nói hay nhất ngành game Trung Quốc trong 2009: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao trẻ em của chúng ta được xem như yếu đến không chịu nổi gió, thậm chí yếu ớt đến độ một chút ảnh hưởng cũng bị báo đài cho rằng sẽ làm huỷ hại cả một thế hệ. Trẻ em chúng ta cũng chơi game, trẻ em các quốc gia khác cũng chơi game, thế thì tại sao trẻ em chúng ta lại yếu ớt đến thế? Bản thân game khiến trẻ em của đất nước ta ngã gục hay là nền giáo dục lẫn sự quan tâm từ gia đình và xã hội còn quá thấp?"
 
Back
Top