1. Ra văn bản pháp quy điều chỉnh hành vi của một loạt đối tượng, gây ảnh hưởng trên diện rộng như dự thảo thông tư này không phải là sơ cứu, rửa viết thương nữa mà là thấy ổ loét chặt luôn chân đi cho khỏi lây lan. TT60 mới liệt được vào lớp "sơ cứu".
Biện pháp cấp thời cái quái gì mà ra mệnh lệnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh ngừng kinh doanh dịch vụ sau 22h tối, với đặc thù cung cấp dịch vụ điện tử của họ như vậy? Chu toàn cái gì mà điều chỉnh hành vi của cả đối tượng đã thành niên, những người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành động của mình?
Nope. Không phải là chu toàn, mà là sự vô trách nhiệm. Là không cản nổi nên phải cấm từ trên xuống. Cấm đâu chưa thấy, chỉ thấy người thiệt đầu tiên là nhà kinh doanh dịch vụ, rồi đến những người có đầy đủ quyền lợi thụ hưởng dịch vụ giải trí đó.
2. "Người ta đánh giá" không phải tiêu chí để làm luật. Chẳng qua hiểu biết của gameonline/game/giải trí điện tử nói chung của xã hội còn quá hạn chế nên thông tư vớ vẩn kiểu này chỉ có gamer + nhà phát hành game ra sức phản đối. Xu hướng phản ánh của phương tiện truyền thông về vấn đề này lâu nay vẫn theo hướng tiêu cực, nên Tt bất cập cũng chẳng có ai lên tiếng hộ. Thử sờ vào món tác động sâu rộng như xăng dầu xem, báo ngày 16 trang lúc nào cũng diễn tuồng xăng dầu ở trang 3 suốt mấy ngày nay.
3. Có cảm tưởng cậu thấy thread dài dài nên nhảy vào reply luôn chứ ko đi theo nó từ đầu. Trước khi cậu lái sang "tiêu cực của gameol", tôi chưa hề đả động đến vấn đề này, và rất nhiều người khác giống tôi. Lý do duy nhất khó chịu phải chửi một phát vì phía Bộ quá hồ đồ, can thiệp vào quyền giải trí của tôi. Cái "tiên đề" là do cậu tự đặt ra, và đang cố tình lái nó theo hướng đó.
Chắc dừng ở đây. Tôi thích troll chứ không thích múa chữ trên forum game. Lại thêm cậu có triệu chứng dùng từ hoa mĩ, đọc vào thấy cấu tứ mờ mịt, nhỡ chân sa vào bẫy chắc bay mẹ mất buổi tối thứ 7 -.-"