Lại nói đến một ngày thường lệ khác ở làng, trong khi lão già tự nhận mình là thông thái Rusty đang hì hụi tiếp tục phơi nắng mấy cuốn sách da dê trên hòn đá trước con suối đầu làng, nhưng thực tế theo bọn trẻ con đồn đại lại thì lão ra đó chỉ để rình coi cái người thợ săn mới về làng, helltalein, đi tắm.
Cũng phải thôi, lão lấy làm nghi lắm, trong làng tụi trai bản đứa nào cũng nói, cái người này mới lưu lạc ở đâu về làng này, nhưng nhìn hé qua cái mũ Pink Piercing thì thấy thấp thoáng có má hồng và.. môi đỏ. Đàn ông đâu có ai chuyên chú vào toàn đồ dùng màu hồng, mà thậm chí bạn Helltalein này khi đi lại trong làng tuy đã khòng khòng cái lưng nhưng lão Rusty vẫn khẳng định thấy bóng dáng của một đôi gò bồng đảo cồm cộm lên dưới lớp áo giáp mỏng Giaprey. Gì chứ lão Rusty đang nghiên cứu tập trung cao độ về cung thủ, mà bạn Helltalein này đến chơi cầm cung lên thử, cứ giương cung lên, kể cả mấy cái nhẹ nhất làm bằng gỗ rồng, kéo căng mấy cũng chỉ đến charge level 2 thì chắc chắn là vướng ...ngực phụ nữ rồi. Bởi vậy lão quyết tâm rình, hay thực lòng lão muốn bảo quản đống sách hủ nho của lão, chả ai biết

.
Lại nói về cùng độ với lão, còn có một ông già khác, tên là trùm sò lông. Lông ư, xin đừng hỏi, nhìn bề ngoài ông ấy hói trắng xóa đầu, lông mi và lông mày còn chút lơ thơ, và theo cậu giúp việc latineheat của trạm xá thì... trên người ông í không một cọng lông nào sót lại, kể cả.... thôi không nói nưa đoạn này ngượng lắm.
Đầu đuôi ra sao, chắc ai cũng biết, nên mọi người vẫn vui vẻ gọi ông ấy là trùm sò lông. Ông trùm sò lông luôn nói, nhắc đến tôi, ai cũng phải nhớ về lần đầu tiên cả làng nghe đến con quái vậy trong vùng gió xoáy Daora.
Chuyện cũng cũ rồi xin nhắc qua, năm đó trời âm u liên tục từ tháng 1 tới tháng 6, đến ngày cuối tháng 6 bỗng nổi gió ầm ầm. Làng bay mái mất hơn nửa, toàn bộ số thợ săn của làng lên đường đi tìm nguyên nhân, có cả chàng tuổi trẻ trùm sò lông, vốn có tên vậy vì khi đẻ ra đã có cụm tóc trên đầu như quả chôm chôm (kiểu số bao nhiêu ấy anh em nhỉ). Ròng rã ba ngày, tới tận bờ biển Atlantic, lạc lõng một mình trong khu rừng âm u cạnh bãi cát, trùm sò lông ngồi bệt xuống ngấu nghiến miếng khô nai mang theo, bỗng có những tiếng trầm đục ầm ầm vang lên từ phía cánh rừng. Rồi cát xoáy lên từng hồi, hất thẳng vào mặt, cạo lên tấm giáp hộ tâm xoàn xoạt làm từng mảnh vảy của con Plesthios bị cào xé rách ra tơi tả. Kinh hồn trước sự biến chuyển lạ lùng, trùm sò lông chỉ còn cách ngậm chặt miệng, lấy tấm da bìu con lợn Bullrock che sát lên mặt bảo vệ đôi mắt, và lien tục lăn tráng. (sorry trùm sò nếu ko thích da bìu thì để thay thế bằng.. da bụng nhé, ha ha

)
Sau này khi đựoc hồi sức lại, trùm sò kể, qua vài vòng lăn, trùm sò đã nhìn thấy trong bóng cuồng nộ của cơn gió xoáy, một con quái thú xám xịt, da trơn bóng như da bụng gái 18, cánh sải rộng và có những nếp nhăn gấp ngược, bốn chân hùng dũng như con becgie, mỗi lần vung đôi cánh lên, các lớp da xoắn vặn với nhau một cách quái dị, tạo nên cơn lốc xoáy kinh hoàng. Vừa né tránh vừa ném bom khói, bom độc, cùng với phóng dao, cuối cùng thì con quái cũng chịu rời bỏ trùm sò lông sau 25 phút cận chiến. Khi mọi người trong làng tìm tới nơi thì gió xoáy của trận đánh vẫn còn luẩn quất, còn trùm sò thì nằm ngất gục bên bãi biển, toàn thân giáp trụ bị xé nát tươm, gió độc và xoáy đã làm toàn thân trùm sò nhẵn nhụi không còn dấu tích của một cọng lông. Chuyện là vậy đó. Cho tới nay, nói tới Kushala, không phải còn là gì lạ lẫm nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng trùm sò lông, không ai không khỏi kinh sợ và mắc cười. Cũng vì thế mà cả làng đã đúc tặng ông tấm hộ tâm có khắc dòng chữ Ăng gờ lô xắc xông đại khái là chém gió vô địch đệ nhất nhân gì đó.