Làm thế nào để có thể thay đổi tính cách của chính mình

boyxinh_lovegirl

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
8/11/05
Bài viết
167
Reaction score
0
Từ hồi bé , do bố mẹ bận làm ăn , có quan tâm đến con cái nhưng thật ra là chả quan tâm gì , nên từ nhỏ em đã bị sống thiếu thốn tình cảm, thiếu cực nhiều , và khi mất đi mối tình đầu , có thể nói là từ đó , em đã " lạnh " ! Thờ ơ tất cả mọi người xung quanh , và trái tim hình như cũng đã đóng băng rồi ! Nhưng h , sau hôm qua , khi nghe thằng bạn thân của mình , nói những điều mà có lẽ là nó hiểu em hơn cả em hiểu mình ! Em hiểu là cần phải thay đổi ! Nhưng thay đổi biết bắt đầu từ đâu đây !
Thật sự là do lạnh quá lâu rồi nên em chả biết làm gì nữa ! Quan tâm , hòa đồng hơn với mọi người , làm cho chính mình nóng lên chứ ko nội tâm nữa thì thực sự là em ko biết phải bắt đầu từ đâu ! Mọi người giúp em với :)!
 
Đun 1 nồi nước sôi. Sau đó xách xe chạy lòng vòng ngoài fố chừng dăm fút. Về tới nhà chắc nước đã sôi. Nhảy vào.
"Hâm nóng chính mình".
 
Sr vì cách diễn tả hơi chuối ==! Ý mình là hòa đồng với mọi người hơn ý :|!
 
^
- Bỏ bà nó cái nick, với cái nick như vậy thì khó mà hòa đồng lắm [-x ........
 
Đăng kí học 2 năm trường du lịch, chuyên ngành hướng dẫn viên\m/, có lạnh hay ù lỳ cách mấy củng phải cởi mở, hòa đồng với mọi người....Tuyệt đối ko dc bỏ cuộc dở chừng, phải theo cho hết lúc tốt nghiệp,đảm bảo trưởng thành ngay :D
 
Từ hồi bé , do bố mẹ bận làm ăn , có quan tâm đến con cái nhưng thật ra là chả quan tâm gì , nên từ nhỏ em đã bị sống thiếu thốn tình cảm, thiếu cực nhiều , và khi mất đi mối tình đầu , có thể nói là từ đó , em đã " lạnh " ! Thờ ơ tất cả mọi người xung quanh , và trái tim hình như cũng đã đóng băng rồi ! Nhưng h , sau hôm qua , khi nghe thằng bạn thân của mình , nói những điều mà có lẽ là nó hiểu em hơn cả em hiểu mình ! Em hiểu là cần phải thay đổi ! Nhưng thay đổi biết bắt đầu từ đâu đây !
Thật sự là do lạnh quá lâu rồi nên em chả biết làm gì nữa ! Quan tâm , hòa đồng hơn với mọi người , làm cho chính mình nóng lên chứ ko nội tâm nữa thì thực sự là em ko biết phải bắt đầu từ đâu ! Mọi người giúp em với :)!

Nếu ko biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu với việc tham gia các hoạt động xã hội, Mùa hè xanh, tham gia hoạt động đoàn thể... những hoạt động đó sẽ giúp em xích lại gần mọi người hơn, giúp em hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ hơn.

Còn nếu ko, hãy bắt đầu bằng việc kết bạn bè mới trong lớp, trong trường, đọc thêm nhiều sách vở để biết cách nói chuyện, để có truyện mà nói với mọi người. Ở nhà thì giúp đỡ ba mẹ việc nhà này nọ.

Gần hơn nữa là la cà GVN ở các topic chat, nói chuyện nhiều với mọi người, em sẽ tự rút ra dc nhiều kinh nghiệm đấy ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
GVN ko có cách đổi tên nhỉ ! Mượn nich thằng em vào vậy ko các bạn lại ngứa mắt với cái nick :D!Thank mọi người nhưng hiện tại em đang theo học hvnh ! Chả nhẽ lại bảo lưu 1 năm để theo học khóa du lịch :|!Và em có tật là khi đi với bạn bè mà có thêm bạn bè mới là y như rằng chỉ nói chuyện với người cũ ko nói gì với người mới luôn :|!Và theo lời nhận xét của 1 đứa bạn là : Tính Đ là ít nói với người chưa quen , kể cả khi quen rồi cũng vẫn ít nói , nhưng nói câu nào ra câu đấy là sao :|!Với cả em hay suy nghĩ nhiều , suy nghĩ linh tinh ! Nhiều lúc muốn thoải mái tự do cho hợp với tuổi mình mà ko được :(!
 
Gần hơn nữa là la cà GVN ở các topic chat, nói chuyện nhiều với mọi người, em sẽ tự rút ra dc nhiều kinh nghiệm đấy ^^

- Nhắc mới nhớ, hãy vào box Thư Giãn, cuộc sống của bạn sẽ sang một trang khác liền thôi :-bd ....... Tui đã từng và tui đã khác :> ........


Edit :

- Cái nick thể hiện tính cách của người sở hữu nó :> ..... Nên đổi cái nick mới cho ý nghĩa, sau này lấy nó để nhắc nhở chính mình :> .......
 
^: ĐỒng ý. Để nik như vậy có cảm giác bạn vẫn là con nít, có khi là teen 9x chăng ? Mà về phía e thì nghe những ng 9x nói chuyện về việc mình nội tâm, đau khổ hay lạnh này nọ nghe có vẻ ảo lắm ... e có cảm giác đó là xu hướng khuếch đại cảm giác đau ấy ...

P/S: Ý kiến riêng nhé ...
 
_______mượn 2pic của bạn tý. em cũng muốn hòa đồng nhưng càng hòa đồng thì nó lại có cái cảm giác lạc lỏng, thí dụ vậy nè: 1 đám bạn đứng chém gió, em cố nhập vào tham gia, càng tham gia càng thấy chúng nó chả ra gì( ko biết nói sao), đến phiên mình nói thì.....ôi thôi, có cái cảm giác cách mình nói chả hợp gì với chúng nó.nói chung là hình như em bị khác người nên ko thể hòa đồng với mọi người, h` phải làm sao =.=!
 
^
Kiếm đám khác nói chuyện hợp hơn mà xáp vào \m/
 
Thay đổi được sao? :-?
Nếu được, thì như cậu nói vậy, quan tâm, hòa đồng với mọi người, không cần cứ phải tham gia nọ kia. Tham gia mà mắt mũi xếch ngược, lạnh tanh ko nói chuyện thì ko gọi là hòa đồng.
Ủ ê ko tích cực có thể là lười hoạt động,=> đi tập thể thao?
mặc dù tớ ko nghĩ là thay đổi đc tính cách
 
Em là đời đầu 9x ! Và thật sự theo như mọi người nhận xét và chính mình suy ngẫm thì đúng là mình nội tâm thật :))!
Biết là thay đổi thì ko thể nào thay đổi hoàn toàn 100% như kiểu trước đây bạn trầm , nội tâm mà vụt 1 phát bạn năng động, thoải mái , cởi mở, tươi cười với mọi người được nhưng mình cố gắng thay đổi từng ít một , thì có thể sau này mình sẽ khác đi thì sao :D!Cảm ơn mọi người đã góp ý !
Thư giãn thì là box mình vào nhiều nhất gamevn nhưng ko tham gia post bài mà toàn đọc ké :D!Hiện h thì thấy thư giãn nhạt quá rồi ! Chỉ còn vào đọc báo phần express là chính :)!
 
CÁch thay đổi tính cách tốt nhất là tìm 1 người có tính cách giống với hình mẫu mà gần gũi ( ý em là bắt chuyện chơi bời ...chứ ko yêu đương lảm nhảm nhé:-* ) ....ví dụ nội tâm thì kiếm 1 thằng nào hay cười toang toác mà chơi cùng ....lâu ngày sẽ bị nhiễm ...( hoặc nó hoặc mình ) ^^ các cụ ta bảo " Gần mực thì đen , gần đèn thì chói :))" ..Ngoài ra vào box 50 xem các cao thủ windslash cũng là 1 con đường tha hóa tốt;)) .
 
____Em xáp đám nào cũng cảm thấy lạc lỏng. chắc em bị khác người thật rồi =.=
 
Cái này còn tùy thôi chủ thớt à

VD bạn tính tình vốn vui vẻ hòa đồng, nhưng do cuộc sống thiếu tình cảm dần lạnh lẽo thì cái lạnh lẽo chắc cũng chỉ là lớp vỏ bọc của bạn thôi, bạn lên đây tâm sự với mọi người thế này thì chắc bạn cũng ko phải loại lạnh sẵn đâu nhỉ

Nói chung nếu đã lạnh quen, tự dưng vui vẻ hòa đồng nó gượng lắm, nên tìm 1 ng` bạn hiểu mình mà kết bạn, rồi 2 đứa sẽ tâm sự nhau nghe, rồi đi chơi đàm đúm, dần dần sẽ thấy mình vui vẻ và hòa đồng trở lại. Chơi thể thao tập thể, bóng đá bóng rổ cũng là 1 giải pháp :)
 
Thay đổi được sao? :-?
Nếu được, thì như cậu nói vậy, quan tâm, hòa đồng với mọi người, không cần cứ phải tham gia nọ kia. Tham gia mà mắt mũi xếch ngược, lạnh tanh ko nói chuyện thì ko gọi là hòa đồng.
Ủ ê ko tích cực có thể là lười hoạt động,=> đi tập thể thao?
mặc dù tớ ko nghĩ là thay đổi đc tính cách

Non sông dễ đổi, bản tính khó dời
 
đôi khi "lạnh" còn tốt hơn "gần", con người bây giờ chỉ vì lợi ích cá nhân thoy, miệng lúc nào cũng nói "bạn bè" "tình cảm" nhưng thật ra cũng là 2 chữ "ích kỉ" thoy. Gin thấy sống như bạn lại hay, ko cần wan tam đến bọn đeo mặt giả, cũng không cần đeo mặt nạ lên để sống :))
 
Thứ nhất bạn muốn thay đỗi tính cách theo chìu hướng tích cực thì bạn bắt buộc phải đặt ra mục tiêu cho mình :
+ Bắt đầu với những việc nhỏ nhất = cách chia thời gian mình sẽ làm gì, mình nên làm gì, thời gian để làm mục tiêu đó là bao lâu.
+ Cần đặt ra mục tiêu "lớn" cho mình trong học tập hay làm việc
+ Tránh những thứ làm bạn sao lãng khi đang thực hiện mục tiêu của mình

Thứ hai là thay đỗi theo hướng xấu là "chiều bản thân" thấy thik là làm ko thik là ko làm

Còn việc bạn muốn giao tiếp, muốn làm nóng lên trái tim của mình thì cũng rất đơn giản. Hãy mở lòng ra và chịu nc với người khác vượt qua những cái ngại cơ bản của 1 người.

Hãy hoạt động và năng nổ trong phong trào thì chắc hẳn mọi người sẽ nhìn bạn và bạn sẽ dần trở thành 1 con người mới :)
 
Theo anh chú nên chơi thể thao đồng đội như: đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền,... sẽ khác ngay.
 
Back
Top