Làm thế nào để có thể thay đổi tính cách của chính mình

tập chém gió đi đảm bảo hòa nhập ngay.
còn đổi tên nick GVN thì cái giá phải trả là 1k bài thì phải ( okolo ).
 
Q: "What can change the nature of a man"?
A: Nothing :|
 
.Những lúc mình cảm thấy lo lắng hay đau khổ thì nên giúp đỡ người khác ,bạn sẽ nhận lại được tình cảm từ họ và nỗi đau cũng sẽ bớt đi được phần nào ,GL.
 
Tham gia hoạt động xã hội nhìu vào bạn à :D . Nếu lớp có tổ chức đi chơi thì hãy tham gia , luyện tập tính hài hước . Tính hài hước theo mình là tính cách chủ yếu giúp bạn hòa nhập tốt nhất với bạn bè :)
 
tập chém gió đi đảm bảo hòa nhập ngay.
còn đổi tên nick GVN thì cái giá phải trả là 1k bài thì phải ( okolo ).

Mod trở lên mới dc đổi nick, mem thì ko có quyền lợi đó đâu ^_^

- Nhắc mới nhớ, hãy vào box Thư Giãn, cuộc sống của bạn sẽ sang một trang khác liền thôi :-bd ....... Tui đã từng và tui đã khác :> ........

TG ngày xưa thì khi tham gia, sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, còn bi giờ, nếu tham gia là sẽ chỉ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực mà thôi L-)

_______mượn 2pic của bạn tý. em cũng muốn hòa đồng nhưng càng hòa đồng thì nó lại có cái cảm giác lạc lỏng, thí dụ vậy nè: 1 đám bạn đứng chém gió, em cố nhập vào tham gia, càng tham gia càng thấy chúng nó chả ra gì( ko biết nói sao), đến phiên mình nói thì.....ôi thôi, có cái cảm giác cách mình nói chả hợp gì với chúng nó.nói chung là hình như em bị khác người nên ko thể hòa đồng với mọi người, h` phải làm sao =.=!

Cái này, bạn phải đọc nhiều, đi nhiều, nói nhiều, với đủ mọi hạng người, thì mới có thể hòa nhập với tất cả dc. Kiểu như đi với 9x thì nói chuyện theo kiểu 9x, còn đi với 7x,8x thì nói chuyện theo kiểu 7x,8x ý. Ko phải ai cũng có thể làm dc điều này, vì đòi hỏi vốn kiến thức phải rất nhiều. Tuy nhiên, cứ từ từ mà học, thể nào cũng sẽ đạt đến cảnh giới :P

Nói zị thoai, nếu ko thể nói chuyện với đám đấy, hãy tìm những ng khác, rồi tùy tình hình của từng nhóm mà kiếm chuyện phù hợp để nói ^^
 
Sao ko để tự nhiên nhỉ? Nếu đã biết không phải là tự kỷ, thì chỉ là cảm giác khó gần, ít nói. Có thể cậu bạn cậu nó biết vì nó cảm giác cậu đang kìm nén cảm xúc thật?
Cứ đi chơi với bạn cậu, gặp nhiều quen nhiều là cởi mở dần, chẳng lẽ lại không biết gì để nói? Còn nếu "bản tính" mà lạnh, thì muôn đời không đổi :P
Làm gì cũng xin ấy đừng "cố" tỏ ra hài hước, "kệch" lắm, cứ tự nhiên bình thường thôi.
 
Sao ko để tự nhiên nhỉ? Nếu đã biết không phải là tự kỷ, thì chỉ là cảm giác khó gần, ít nói. Có thể cậu bạn cậu nó biết vì nó cảm giác cậu đang kìm nén cảm xúc thật?
Cứ đi chơi với bạn cậu, gặp nhiều quen nhiều là cởi mở dần, chẳng lẽ lại không biết gì để nói? Còn nếu "bản tính" mà lạnh, thì muôn đời không đổi :P
Làm gì cũng xin ấy đừng "cố" tỏ ra hài hước, "kệch" lắm, cứ tự nhiên bình thường thôi.

Thật ra đi với bọn con trai thì mình cũng chém nhiều , ko đến nỗi trầm cảm tự kỉ nhưng đấy chỉ là những đứa thân thân thôi ! Còn những đứa mới lạ thì chịu :))!Ko nói được gì !Vẫn biết là nên để mọi thứ tự nhiên , nhưng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn thì chả lẽ lại ko cố , ko làm thử :)!
Thank mọi người đã góp ý cho em :D!Và cảm thấy là 2 ngày hôm nay cởi mở , mở lòng mình ra hơn thấy cuộc đời đẹp hơn rất nhiều :)!
 
cậu này thay đổi nhanh gớm.
giang sơn dễ đổi, tật xấu khó dời
đi ngược lại với quy luật thì quá tốt rồi còn gì. Mà theo mình nghĩ thì chả cần thế này thế kia đâu. Cứ tự tin vào bản thân là đc rồi. Đi chơi thì cứ nói chuyện bình thường thôi đừng nhát quá.
 
Hừm theo mình cậu nên tìm xem 1 niềm đam mê nào ngoài đời xem chụp ảnh, vẽ, hát, nhảy ( hiphop, khiêu vũ), chơi 1 loại nhạc cụ, tập ảo thuật, skate, rubic, yoyo, 1 việc làm thêm hay đơn giản là tham gia đội Svtn của trường mình chẳng hạn. Miễn sao việc đó khiến cậu thích thú, mở rộng đc quan hệ với mọi ng, đừng tạo cho mình thời gian rảnh rỗi ! Tham gia thế giới ảo vừa thôi, vào cái box50 ít thôi ko đầu lúc nào cũng xxx, quay tay thì còn đâu mà hoà đồng đc nữa.

Muốn nói chuyện với mọi người dễ dàng thì tập chém nhiều vào, nói cứ thoải mái, hài hước là được.

Chúc cậu sớm tìm đc niềm vui ! ;)
 
Cái này là do suy nghĩ nhiều thôi. 1 thời gian sẽ thấy chuyện chẳng có gì to tát mà phải thay đổi. Đầy người như cậu đấy. Lúc nào nghĩ nhiều chơi thể thao bảo đảm hết nghĩ ngợi ngay. Nếu mọi người ko thấy khó chịu với cậu thì việc gì phải khó chịu với bản thân nhỉ. Ko nhất thiết phải đi chém gió hay giao tiếp nhiều nếu cậu thấy như thế không thoải mái.
 
Cứ sống thật với bản thân mình. Giả tạo có khi sẽ tìm đc niềm vui hiện tại nhưng ko chắc chắn về sau.
Với lại, đôi khi nếu như mà cái tôi của mình nó có khác ng đi chăng nữa ... thì âu cũng là do tính cách của mình độc đáo thôi ...
 
- Cái nick thể hiện tính cách của người sở hữu nó

Thế chủ sở hữu cái nick nói câu này, đến giờ vẫn chưa biết mình là ai =))

Tập thay đổi tính cách, hoà đồng với mọi người bằng cách giao tiếp, tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng nhiều hơn. Có khi biết đâu lại hoà đồng hơn :D
 
:| , mình cực kì thiếu thốn tình cảm, nt nào thì ko tiện nói ra, giờ 19 tuổi , sống rất vui vẻ và hòa đồng, con ng như thế nào là do cách nghĩ , thay đổi cách nghĩ là ok
 
Back
Top