Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1/ đây là người nước ngoài các bác à, nhớ rõ điều này.
2/ chủ thớt lại là con gái vn, chăm lo cho người yêu mà nó hơi vô tâm lại thì cũng dễ hiểu thôi.
Anw, có khi ny của chủ thớt ở VN cảm thấy ít bạn nên mới vào mấy trang như vậy chăng![]()
chuyện xong rùi , close được rồi![]()



theo mô tả của bạn thì tui thấy anh ấy có làm gì sai trái đâu. Đó là 1 người bạn bình thường mới quen trên mạng thôi. Người ta hẹn gặp nhau nói chuyện wa lại thôi chứ có gì đâu, giống như tụi mình đi off vậy thôi. Và anh ta là người nước ngoài nên việc kiếm bạn ở Vn là chuyện bình thường![]()
và tại sao lại không còn hứng thú như trước nữa
thật sự là không biết có phải do giọng văn của chị không, nhưng khi đọc xong post 1, em thật sự muốn đá hẳn gã người yêu của chị đi, sẽ không nói gì hết cả, phải đợi đến khi nào hắn ta tự nhận ra lỗi làm và tự đến trình bày 
[D]ark[M]oo[N];15331037 nói:tại sao lại giấu người yêu những chuyện như thế nàyvà tại sao lại không còn hứng thú như trước nữa
thật sự là không biết có phải do giọng văn của chị không, nhưng khi đọc xong post 1, em thật sự muốn đá hẳn gã người yêu của chị đi, sẽ không nói gì hết cả, phải đợi đến khi nào hắn ta tự nhận ra lỗi làm và tự đến trình bày
![]()
Thề là 100% giọng văn của mình. Nếu không tin mình có thể đưa blog mình cho bạn đọc, hehe. Nếu viết văn đúng tâm trạng thì viết được vậy cũng không có gì khó mà bạn. Ah với lại him đã xin lỗi mình rồi, đã khai ra tất cả rồi, đã hứa không tái phạm rồi, đã liên lạc với nhỏ đó rồi. Mình tạm tha cho him Nếu tái phạm mình sẽ bye >"<
Nếu bạn tin tưởng bạn trai đến như vậy ,bạn biết rõ về bạn trai bạn như vậy thì bạn nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đưa ra quyết định có thể làm bạn đau khổ. Mình gọi là ghen tuông đc ko nhỉ?cám ơn em nhiều. Ah, cãi nhau là chuyện của 2 tuần trước rồi e ạ.Và người khởi xướng là chị. Còn cô gái kia thì chị thấy ảnh vào tagged xem hình của cô ta hôm thứ 7. Đến thứ 2 là hẹn gặp mặt. Trước giờ ảnh đều biết người nào tốt, người nào xấu. Cô gái này thì y như call girl và liên lạc với rất nhiều trai. Chẳng hiều sao nữa
Ác quátại sao lại giấu người yêu những chuyện như thế này và tại sao lại không còn hứng thú như trước nữa thật sự là không biết có phải do giọng văn của chị không, nhưng khi đọc xong post 1, em thật sự muốn đá hẳn gã người yêu của chị đi, sẽ không nói gì hết cả, phải đợi đến khi nào hắn ta tự nhận ra lỗi làm và tự đến trình bày
Nếu bạn tin tưởng bạn trai đến như vậy ,bạn biết rõ về bạn trai bạn như vậy thì bạn nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đưa ra quyết định có thể làm bạn đau khổ. Mình gọi là ghen tuông đc ko nhỉ?
Như bạn trên kia đã nói, đàn ông thường hám của lạ mà,có thể là sự bồng bột nhất thời của btrai bạn.Nhưng khi mình đọc hết post 1 và cái đoạn mình quote nay thì thấy tc của 2 người ko dễ bị phá vỡ bởi 1 người con gái như trên đâu.
Mình ko có bênh, nhưng bạn là người trong cuộc nên bạn biết rõ vấn để hơn người ngoài. bạn nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Đừng vội
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Mình cám ơn bạn đã cho lời khuyên

em đang như thế đây, nhưng mà đang thấy tội lỗi quáKhi người đàn ông đã chán người đàn bà, thì những cố gắng của người đàn bà trong mắt họ chỉ là trò đùa không hơn không kém.
Mà nói chung trai hay gái đều như thế, hãy đặt mình vào người đã chán người yêu và có một mục tiêu tốt hơn mà xem![]()

Khi người đàn ông đã chán người đàn bà, thì những cố gắng của người đàn bà trong mắt họ chỉ là trò đùa không hơn không kém.
Mà nói chung trai hay gái đều như thế, hãy đặt mình vào người đã chán người yêu và có một mục tiêu tốt hơn mà xem
Trong trường hợp này, Never Give Up = N.G.U
Chia buồn.


Bản thân có mấy người bạn (gái) yêu bạn trai của chúng nó quá, mà toàn yêu những chú tính tình kô ra gì, chỉ coi là bến đỗ khi thất bại ở các chỗ khác rồi lý do lý trấu.
Mình là mình rất ghét những thằng kiểu ấy, biết rõ cái mâu thuẫn mê trai của gái, ví dụ như có em biết rõ thằng ny nó nghiện lòi mà có bỏ đc đâu
Nói đi nói lại thì các e cũng hỏi cho vui, chứ trước sau gì cũng làm theo ý mình thôi.
Thôi thì chúc may mắn nếu may mắn và chia buồn nếu quá xứng đáng![]()


..ctrai ai chả ham của lạ..
cgai thích sở hữu,ctrai thích phiêu lưu..
Tạm thời mọi việc ổn thỏa..
Tôi chỉ khuyên: đừng giữ a ấy quá chặt,nếu ko muốn a ta ra đi .. :)
.