Mấy tên kia chắc giờ đang massage trụy lạc, ta đành hy sinh mở màn up các hình ảnh hết sức đồi trụy để thiên hạ biết bộ mặt thật của hội PSP SG là thế nào, dù biết là sẽ hy sinh anh dũng trong thầm lặng
Trước tiên : TA ! Chiến binh anh dũng hy sinh đến... cọng tóc cuối cùng để giữ an toàn mớ ảnh phóng sự. Một tràng vỗ tay !!! Xin cám ơn, xin cám ơn...
[spoil]
[/spoil]
Kế đến : tên
tử soái và
neko-chan (hay cái đ*ch gì đó,chả đọc nổi cái tên

), 1 tên đang hậm hực vì bị xù độ massage thưởng cho vụ bưng quả và 1 tên đang hận tình (vụ này chút nữa đề cập tiếp)
[spoil]
[/spoil]
Kế đến : 3 tên
kieuquangtri,
mr.jean,
YAM, 3 tên này hoạt động cực kỳ tích cực trong việc dọn dẹp các món được bưng ra khiến đội ngũ phục vụ cũng như an ninh của khách sạn vô cùng hốt hoảng !
[spoil]
[/spoil]
Kế đến :
vet_amazone và...

tình địch của
neko-chan ! Ta đây hết sức vất vả can thiệp để không xảy ra 1 vụ đánh ghen xì-căng-đan tệ hại xảy ra, hú vía. Ta thật là khâm phục ta quá đi ! :hug:
[spoil]
[/spoil]
Cuối cùng :
dian và
vincent, 2 tên này là dân chuyên nghiệp trong thể loại game dàn trận nên trong bàn tiệc xài rất đúng chiến thuật : im lặng là vàng, thời gian để nuốt ! Một tràng pháo tay cho 2 strategist thành công nhất trong bàn tiệc hôm nay !
[spoil]
[/spoil]
Bonus : tên
YAM đang thắc mắc vừa quay đi nhìn chỗ khác thì tên vẹt xuất chiêu gì không rõ, quay lại thì cái phao câu vịt không cánh mà bay. Thật là mối hận thiên cổ ! :devil:
[spoil]
[/spoil]
Tên Mẫn thật đáng tội muôn chết : đi ăn đám cưới mà còn tranh thủ ghé cầu Bình Triệu massage, làm về không kịp đám cưới. Tội này tổ dân phố ra phán quyết cuối cùng : trùm mền đánh rắm đến chết, thúi không thể siêu thoát !
