Road To Revolution: Linkin Park, Dead By Sunrise, Fort Minor

Status
Không mở trả lời sau này.
Thêm 1 người tử nạn, lần này là SlipKnot
Des Moines, Iowa; May 24, 2010 -- A local hotel worker found the bassist dead this morning. Paul Grey, known as #2, or "The Pig" in the self-titled years, the lively bassist from Los Angeles who relocated with family to Des Moines and joined Slipknot and has played for the entire Slipknot career up to this point. Paul had a darker side to his life, dealing with drugs and alcohol abuse, and then getting married and expecting a child with his wife, Brenna, later this year.

Paul will be missed.

R.I.P.

Source
Blabbermouth
 
The Rev die thì chẳng thấy buồn vì chưa thật sự thích A7X,chứ mem SlipKnoT die thì ...hic hic,R.I.P
 
Cái quái gì đang xảy ra thế? Sao lần lược mấy người trong music community (hay là trong lĩnh vực giải trí) từ từ đi theo MJ thế hả :o
 
Gần đây mới có ông Dio với thg Bassist là chết, 1 là ông già 67 bị ung thư, bassist chưa rõ nguyên nhân, nhưng với 1 thằng tiền sử sử dụng ma túy thì đột tử nguyên nhân lớn nhất là OD. Nguyên nhân chết khác nhau, tầm ảnh hưởng khác nhau, làm sao đi được với nhau, mà lại còn đi theo MJ? :-??
 
Nope, đi ở đây là về cõi âm Ti chứ chả liên quan gì tới ba cái thứ tầm xào Kia.
 
^ Iya iya :-t, ko muốn drag cái này đâu, nhưng ý tớ là 3 người này chết chả liên quan quái gì đến nhau, "người trong music community (hay là trong lĩnh vực giải trí)" nhiều lắm, lâu lâu chết 1-2 người cũng là bình thường, ko có gì mà phải "lần lượt" đi theo MJ.
Ko vào đây xoắn quẩy đâu ;;)
spam thì có
 
Ai bảo cậu xoắn?
Lạ là bây giờ số người trong Music Community "mà tui biết" chết đi "nhiều hơn bt" :-j
Với lại ai bảo 3 người này liên quan nhau? Với lại đâu phải chết 1-2 người? Nghệ sĩ VN chết đầy rẫy vào năm 2009-2010 kìa? Nước ngoài cũng nhiêu đó 8-|
 
Hồi nãy lên wikipedia , đọc tiểu sử của Chester thấy hoảng X_X
Chester Bennington chào đời ở Phoenix, Arizona. Nhạc cụ đầu tiên mà anh ấy học là dương cầm. Anh ấy đã từng tham gia vào một số ban nhạc và chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là ở vai trò ca sĩ. Anh ấy chưa bao giờ tham gia thực sự vào một ban nhạc nào cho tới năm 1993, khi anh ấy tham gia vào Grey Daze. Ban nhạc đã được giải tán vào năm 1998 và anh ấy tham gia vào Linkin Park một năm sau đó.

Bennington đã có một cuộc sống khá khó chịu suốt thời thiếu niên. Anh ấy đã bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, bởi một gia đình của một người bạn thân[cần dẫn nguồn]. Một vài người bạn của anh đã tự tử, và một trong số đó đã qua đời trong một tai nạn trong khi trượt ván.

Cha mẹ anh ấy đã ly dị 1987, rời bỏ anh ấy với ba người anh chị em khác, hai chị và một anh trai. Bennington là người nhỏ nhất trong bốn anh chị em khi anh ấy mười một tuổi, và anh ấy ở cùng cha, một cảnh sát hành chính và là một thám tử. Anh trai của anh ấy đã giới thiệu anh tới những ban nhạc như Loverboy, Foreigner và Rush, cũng như The Doors.

Trước khi cha mẹ anh ấy chia tay, gia đình họ thường xuyên chuyển nhà xung quanh vùng Arizona, từ những thành phố như Scottsdale, Tolleson, Tempe, và những nơi khác. "Tôi đã từng là một vận động viên điền kinh khi còn bé nhưng tôi đã ngừng quan tâm đến chúng, và tôi bắt đầu sa sút việc học ở trường," Bennington đã tâm sự trong một bài báo ở Kerrang. "Tôi bắt đầu hút thuốc lá và thường tham gia vào những băng đảng. Tôi nghĩ tôi đã 11 tuổi lúc tôi bắt đầu hút cần sa".

Bennington đã học ở Đại học Centennial, Đại học Greenway, và sau đó anh đã tốt nghiệp ở Đại học Washington. Bennington đã từng làm thêm ở một tiệm cà phê với vai trò người phục vụ. Anh ấy nói việc làm ở tiệm Bean Tree Coffee House đã tiếp thêm cho anh nghị lực và sự cảm thông (từ mọi người). Trong cuối giai đoạn thiếu niên và đầu những năm anh 20 tuổi, Bennington đã phải đấu tranh với nhiều chất gây nghiện như heroin, và cocaine; tuy nhiên, Chester đã vượt qua được tất cả những thói quen nghiện ngập ấy và bây giờ, anh ấy hoàn toàn "trong sạch".
 
Phải thêm 1 đoạn nữa là người vợ đầu chia tay với anh (có thể lý do là anh éo có tiền) làm anh ta đau khổ đến nỗi nhảy ra dc 2 bài hát: Valentine's Day và In Pieces!
 
Nghèo tới nỗi phải xăm nhẫn cưới chứ không có tiền mua mà :P. Tiểu sử thì đã đọc 1 thời gian, và chỉ nhớ duy nhất chi tiết này. :P
Và Chester đã học ĐH? Tớ chưa bao giờ nghe, mà không phải 1 mà là 3? (lúc thiểu thời? :|). :|. Tớ chỉ thấy thông tin duy nhất là Chester tốt nghiệp trung học 1994, Washington High, lấy vợ năm 1996. Last.fm Mà nghèo như thế, làm ở Burger's King thì học Đh thế nào nhỉ? vi.wikipedia thì có ghi cái thông tin đấy nhưng ko dẫn nguồn, ko kiểm chứng :|
 
Nhớ nhất dc cái này:
Chester học trong trường tuy ko bao giờ tập trung + chịu làm bài nhưng nhà trường ko thể đuổi dc vì anh ta làm bài KT quá giỏi =))

Với lại theo mình nhớ thì Chaz chính là người duy nhất ko tốt nghiệp đại học của LP 8-|
 
Phải thêm 1 đoạn nữa là người vợ đầu chia tay với anh (có thể lý do là anh éo có tiền) làm anh ta đau khổ đến nỗi nhảy ra dc 2 bài hát: Valentine's Day và In Pieces!

nghĩ sao vậy, 40tr album dc bán ra mà ko có tiền à =))

btw, R.I.P
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko biết cái thời khó khăn thì Chaz ko có 1 cắc trong túi à =)). Cua dc 1 em PlayBoy là vãi quá rồi còn gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
Chester mà ko gặp Jeff Blue thì bây giờ có thể vẫn đang rán khoai cho Burger King, hoặc làm tattoo ;))
Và nghĩ mãi ko hiểu thế nào mà lại đi lấy "former Playboy model".
 
Chả biết, đàn bà khó hiểu với lại giữa Chaz và ex-wife có xích mích gì thì ai mà biết dc.
Do sự tấn công dồn dập hay là lổ hổng tình yêu dc bù đắp hay là do cần có người chăm sóc con cái?

Nghề gì ko quan trọng, hạnh phúc là dc.
 
Genre gì thế? Viking? Bài đầu tiên có screamo vocal làm mình nghe đi tới lần thứ 2 :nailbit:

Khó nghe nhỉ. Thấy cứ hỗn loạn sao sao :-s (chắc tại ko quen nghe rock hò hét điên loạn thế này :-s )
Chỉ đoạn dạo đầu kiểu nhạc nghe quen lắm ấy :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top