Kimi no iru machi - 1 bộ harem drama đúng chất :D

Nói thẳng ra thì tốt, nhưng declare war thì quá ngớ ngẩn và dại dột. Harutard vẫn là Harutard, một thằng ngu si không hơn không kém.

Btw, mình không nghĩ thằng Kazama đàn bà đến vậy. Mặc dù chuyện 1 năm nữa chết nghe có vẻ hơi ảo, nhưng trong manga hay film thường đã có cái hạn đó thì kiểu nào cũng chết, họa may moi đc một mớ tiền chữa đc bệnh thôi, chứ không có đời thực quá đến mức chơi cái trò tiểu nhân đó đâu.

Btw, cái one shot Yuna hay quá :-* hí hí :">
 
Chỉnh sửa cuối:
quên mất Yuna là con nào rồi ai nhắc lại hộ với :-s
 
Nói thẳng ra thì tốt, nhưng declare war thì quá ngớ ngẩn và dại dột. Harutard vẫn là Harutard, một thằng ngu si không hơn không kém.

Btw, mình không nghĩ thằng Kazama đàn bà đến vậy. Mặc dù chuyện 1 năm nữa chết nghe có vẻ hơi ảo, nhưng trong manga hay film thường đã có cái hạn đó thì kiểu nào cũng chết, họa may moi đc một mớ tiền chữa đc bệnh thôi, chứ không có đời thực quá đến mức chơi cái trò tiểu nhân đó đâu.
Nhưng mà kể ra thì 1 thằng ngu si với 1 thằng tiểu nhân, ai cũng hợp với người như Eba cả...;))
 
Đợi sau này thằng Gà bị 1 phát tương tự xem anh ku giấu hay nói ;))

Mình đành về kiếm tí thuốc pha cho thằng bạn uống thôi....
mà con Eba công nhận nó cũng éo le,quen 2 thằng đều đụng phải 2 loại liệt vào danh sách đen =))...
 
Mình đành về kiếm tí thuốc pha cho thằng bạn uống thôi....
mà con Eba công nhận nó cũng éo le,quen 2 thằng đều đụng phải 2 loại liệt vào danh sách đen =))...

mình thấy Haruto đâu đến nỗi nhỉ? tốt, nấu ăn ổn, nhiệt tình, mặt cũng khá... :-?
đâu đến mức để phải chửi như thế nhỉ :-?
 
Đàn ông không nên bi lụy vì đàn bà như thế
Haruto nó hoàn toàn có khả năng tìm 1 con khác,thậm chí tốt hơn Eba,yêu nó nhiều hơn cả Eba
nhưng nó không làm,mà đâm đầu đi đánh đồn có địch...
mà kệ,nó mà không thế thì cái manga này đã kết thúc từ 40 chap trước :))
 
bác nói thế :">! chung quy tại con eba lằng nhằng dính bẫy thằng kazama :-" + với đoạn nắm tay với nanami =)) chắc em ý vẫn cay vụ đấy =))
 
Đàn ông không nên bi lụy vì đàn bà như thế
Haruto nó hoàn toàn có khả năng tìm 1 con khác,thậm chí tốt hơn Eba,yêu nó nhiều hơn cả Eba
nhưng nó không làm,mà đâm đầu đi đánh đồn có địch...
mà kệ,nó mà không thế thì cái manga này đã kết thúc từ 40 chap trước :))

rõ ràng đồn lúc đầu là của nó mà [-(, chiếm lại đồn bị địch cướp chả có gì là sai cả [-(, chưa kể hoàn cảnh blahblah nữa
 
Con Eba nó từ Tokyo về mà,trước đó nó vốn đã là đồn có địch rồi :))...
sau về lại Tokyo thì đá thằng Haruto đi thôi,ai dè đâu anh ấy dai thế...
 
Con Eba nó từ Tokyo về mà,trước đó nó vốn đã là đồn có địch rồi :))...
sau về lại Tokyo thì đá thằng Haruto đi thôi,ai dè đâu anh ấy dai thế...

đâu phải đâu, trước đó Eba nó từ chối thằng Kazama rồi mà [-(
sau đó thằng kia thấy Eba lên, và chắc cũng biết là có bạn trai ở Hiroshima nhưng xa mặt, nên giở thủ đoạn độc chiếm thôi [-(
 
giờ cũng đỡ ghét còn Eba Nhưng vẫn muốn harutard về với chị "hot" nhất truyện là shiho \:D/
 
niềm tin
Shiho là nhân vật siêu siêu siêu siêu ...siêu phụ của bộ này rồi ấy, dù xinh, mượt, chuẩn nhưng cũng chỉ là hàng phụ trong harem mà thôi :-<
 
biết thế :"> nhưng chị ấy tsun rất dễ thương :x
 
cái đó là chuyện đương nhiên :-"
hình như nv phụ thường xinh hơn, ảo hơn nhân vật chính
 
Lí tưởng đầu tiên phải là những cái không thể đạt được 8-> Các bạn cứ mạnh miệng tung hô chị Shino đi , rồi sau khoảng 30 chap hoàn cảnh xô đẩy với cả cảnh đời éo le thì kiểu gì chả đòi bỏ ngay ;))

Btw , cái 1shot cũng ổn phết :-? Đọc truyện về 1 lũ đầu óc đơn giản rõ ràng là thoải mái hơn nhiều ;))
 
cái 1shot bọn dịch nó f*ck với B!tch nhiều quá =)) xem mà bực với ra =))
 
thằng mc trong oneshot là 1 thằng sore loser chính hiệu
quả cuối pull off được 1 câu gọi là "hầu như tất cả các mc drama đều dùng" nên mới có lại được em hàng
 
Back
Top