[Film VN] Áo lụa Hà Đông [18+] DVDRips

Phim cảm động lắm :| , lên youtube xem không cần phải down
 
Anh nào hảo tâm up lên MF đi.
Link page 1 down được chết liền à 8-}
 
kết mổi bài đồng ca "bài ca dành cho những xác người" :(.......
 
Ủa ... lộ mỗi boobs là xếp 18+ hả o.O
 
thế là 18+ rồi nhưng thất vọng vì chắc chắn đó ko phải boot của Ngọc Ánh >.<
 
mới coi thử đoạn đầu thì phát hiện 1 lỗi nhỏ về thời gian của film . Ở đoạn thằng quan gì đó nói chuyện với ông Pháp, nó bật cái máy hát bài La Vie En Rose. Điều đáng nói là bài La Vie En Rose được sáng tác vào năm 1946, 1 năm sau khi Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập .

Bối cảnh phim là 1954 mà :|

Mình thấy phim này vẫn bị hơi rời rạc về nội dung thế nào ấy :-?
 
Bối cảnh phim là 1954 mà :|

Mình thấy phim này vẫn bị hơi rời rạc về nội dung thế nào ấy :-?
vậy à :| ? tại thấy lúc đầu nói chuyện với ông Pháp nên tưởng trước 1945 :">.
 
Tại sao lại dáng cái mác 18 nhỉ? có gì đặc sắc lắm đâu.
 
Mỗi lộ boobs thôi chỉ xếp 14,15+ thôi ...
 
Lạy các bác^:)^^:)^^:)^ , xem phim mà các bác cứ để ý đến boobs là sao:-o
 
thế là 18+ rồi nhưng thất vọng vì chắc chắn đó ko phải boot của Ngọc Ánh >.<
Ậy,sao lại cm thế =)) làm nhìu ng` mất hứng đấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai cho mình biết mấy đoạn đó ở khoảng phút thứ mấy không để mình cắt mấy đoạn đó ra rồi chiếu cho gia đình cùng xem (nói thật đấy)
 
Ôi dào, nhà có con nít mới sợ chứ cảnh trong phim chả đáng gì.Mà con nít đời nào xem được kiểu phim này.
 
film VN nên chắc sẽ ko bị gia đình phán cho là film bậy đâu mà lo :-?.
 
Vừa xem xong, thấy phim cũng còn có chỗ chưa tự nhiên nhưng thực sự mình thấy rất cảm động. Ám ảnh nhất là đoạn cô bé Hội An đang đọc bài văn thì trường bị đánh bom, đoạn đấy nhạc nền là "Bài ca của những xác người"... :(

Trong phim thích nhất là diễn xuất của mấy cô bé, rất tự nhiên :)
 
film VN nên chắc sẽ ko bị gia đình phán cho là film bậy đâu mà lo :-?.

Thì biết là vậy nhưng tự nhiên gặp mấy cảnh ấy cũng thấy ngại ngại. Mà nhà có 2 đứa cháu 7 và 8 tuổi đấy. Thôi tối nay chiếu đại cho rồi ;)).
 
Mình thấy phim này tạm được, nếu xét tình hình điện ảnh VN bây giờ thì là khá.

Đầu tiên là về nội dung: đoạn đầu phim nội dung khá ổn, tuy nhiên bối cảnh quay phim tạo cảm giác u tối chật chội chứ không được thoáng (hay là tại màu phim ?). Phim thể hiện rõ tính chất bi kịch của chiến tranh và số phận những con người nghèo khó khi sinh ra đã ở tận cùng của xã hội, mặc dù biên kịch hơi bị quá tay trong việc "bi kịch hóa", "điển hình hóa" nhân vật. Điểm trừ lớn nhất là phim sử dụng quá nhiều chi tiết mượn: cảnh Dần đi làm vú cho ông già để nuôi con, cảnh anh Gù bị đánh, cảnh bị bắt vì nghi là Việt Minh,... làm mình có cảm giác gặp "người quen" thường xuyên trong phim. Phim có cao trào rõ ràng, lấy được nhiều nước mắt người xem, kết thúc ổn.
_ Nhiều chi tiết thừa làm loãng phim: đoạn hai tên lính nói chuyện trước đống xác người, cảnh nóng giữa hai nhân vật (vừa gây quen quen, khó chịu, vừa vô dụng). Riêng đoạn cuối, cảnh những người con gái mặc áo dài đi dần dần về phía xa gợi cảm giác họ giống ma hơn :-s

Về diễn viên: các diễn viên đều khá trọn vai, tốt nhất là mấy đứa trẻ con.

Nhạc phim: tốt, dẫu còn nhiều đoạn vô duyên (cảnh vợ chồng Dần chạy trốn, leo lên núi, cho bản nhạc như phim Hollywood - nói rõ hơn là phim The Sound of Music - làm mình thấy buồn cười =)) ); hiệu quả ấn tượng cao nhất là bài "Bài ca dành cho những xác người" (TCS) :-s, nghe sởn cả da gà.
 
film vn hồi xưa làm về chiến tranh cũng có cảnh lính tây "quây" 1 em vn xong nằm chết lõa thể cơ mà :( ( mình nhớ ko nhầm tựa đề film đấy có liên quan đến chữ "con dao" hay cái gì đấy )
"Lưỡi dao" :-??
 
Kiteretsu: mấy điểm trừ của cậu có thể bỏ qua dc vì bối cảnh VN bấy giờ thường xảy ra những chuyện tương tự như vậy, ko hẳn là mượn :D
 
Back
Top