The Book of Eli (2010)

Phim này vừa quảng cáo cho tốn giáo vừa quảng cáo kính râm đi đường. Một công đôi việc nhỉ?;;)

Có thấy đoạn thằng trùm cầm cái loa của Motorola không? Xem đoạn đấy cứ cười cười
 
Phim hay ,
tuy nhiên Vatican đặt hàng nên tôn anh Thiên Chúa hơi quá đáng
Mới xem xong, phim chán, hết .
Bạn này thì cứ phải phim teen teen thì mới khen hay
Bao giờ có phim KAV của SNSD thì còn khen hay nữa :))
 
coi cái này ko hiểu sao mấy người kia phân biệt dc người ăn thịt người và người bình thường chỉ bằng cách xem ngón tay nhỉ
 
Anh E bị mù mà sao biết đường mà đi nhỉ? :-o
 
mình định down bộ này,các bạn cho nhận xét ý kiến sau khi xem xong bộ này đi:|
 
Nhận xét ở mấy page trước nhiều lắm rồi mà :)
 
Đoạn đầu anh Eli anh ý dùng khăn ướt của KFC lau chym cũng buồn cười. Quảng cáo thô vật :))

Phim này không xem giải trí được. Em vừa thi xong, xem phim chả thấy relax gì cả. :|
 
Đoạn đầu anh Eli anh ý dùng khăn ướt của KFC lau chym cũng buồn cười. Quảng cáo thô vật
Chỉ hộ thô chỗ nào? Nó cho cái đó vào tôi lại thấy rất hợp đấy.
 
coi cái này ko hiểu sao mấy người kia phân biệt dc người ăn thịt người và người bình thường chỉ bằng cách xem ngón tay nhỉ

Ăn thịt người sẽ bị run tay, bằng chứng là cái bà già kia ăn quá nhiều đến mức run bần bật luôn.

---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 11:13 ----------

Anh E bị mù mà sao biết đường mà đi nhỉ? :-o

Anh ấy không bị mù, chỉ là biết cách đọc chữ nổi của người mù thôi
 
^ Eli bị mù mà, lúc bắn súng thì chả biết nấp gì cả, toàn đợi bọn nó bắn trước mới xác định đc vị trí đấy chứ
đoạn cuối nhìn mắt anh ấy như thế còn gì
 
Đoạn đầu anh Eli anh ý dùng khăn ướt của KFC lau chym cũng buồn cười. Quảng cáo thô vật
Chỉ hộ thô chỗ nào? Nó cho cái đó vào tôi lại thấy rất hợp đấy.
 
^ sao ông này double post mà cách nhau cả tiếng đồng hồ là thế nào nhỉ? :|
 
^ sao ông này double post mà cách nhau cả tiếng đồng hồ là thế nào nhỉ?
Sorry tại bấm gửi lần 1 cái là chạy đi mua gạo, quay về thì thấy hiển thị Advanced Post nên tưởng chwa send đc, lại bấm phát nữa.
 
Eli bị mù? Thế mà lúc xem đến đoạn chữ nổi chẳng hiểu ẩn ý là gì.
Phim này xem đoạn đầu -> giữa rất hay. Thích cái bối cảnh + kiểu nhân vật lone wolf thế này, nhưng đoạn kết không thích cho lắm. Với cả, cái em đệ của Eli đoạn cuối tự dưng lấy đồ của Eli rồi hùng hổ ra đi, ko hiểu tác giả muốn diễn tả điều gì? Không lẽ chỉ cần giác ngộ đạo lý của thiên chúa là tự dưng skill lên max luôn à. Nhớ đoạn giữa còn bị mấy thằng mọi rape cho gần chết cơ mà.
 
Chính ra bảo Eli bị mù thì cũng hay, nhưng mà xem phim thấy anh ý đi qua đi lại, rồi đứng nói chuyện, trông chả giống bị mù tý nào. Bị mù mà đi vào hàng rượu, đứng ngay đúng cạnh quầy bar, hay là đi vào phòng ngủ, lại ngồi ngay đúng cái giường? Chả thuyết phục tẹo nào.

@aramir: Em chỉ buồn cười nó phang chữ KFC to đùng, quảng cáo rõ thô thôi. Chứ đoạn lấy khăn ướt lau chym thì hợp lý rồi. Nước còn chả đủ để uống, lấy đâu ra để tắm :D
 
^ Eli bị mù mà, lúc bắn súng thì chả biết nấp gì cả, toàn đợi bọn nó bắn trước mới xác định đc vị trí đấy chứ
đoạn cuối nhìn mắt anh ấy như thế còn gì

Vô lí quá. không phải đâu. Nếu mà bị mù tớ nhận ra ngay, cái hướng nhìn nó sẽ đơ đơ. Đằng này bác ý nhìn theo các hướng xác định rõ ràng mà.

Nhớ đoạn giữa còn bị mấy thằng mọi rape cho gần chết cơ mà.

Đoạn giữa bị thế là vì không có đồ. Đoạn cuối có đồ rồi thì tự tin hẳn lên -> nhìn như Lara Croft
 
Trên IMDB có topic phủ nhận lại chuyện Eli bị mù. Đọc khá thuyết phục đấy.
Nói chung cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Đạo diễn ko giải thích thì mỗi người hiểu một kiểu.
 
Nếu Eli ko mù thì tại sao dám quay lưng lại trc tụi kia :| Rồi lại để bị bắn nữa chứ (rất may là hụt) Bộ hắn tự tin là đạn sẽ ko bắn trúng mình hay sao?
Đừng nói là có năng lực god bảo vệ cho ảnh ở đây nhé :-"
Còn mấy chi tiết vô lý thì là do ở phim thôi,đạo diễn ko để ý ấy mà :|
 
Mới mua đĩa =)) đưa cho vợ xem trc',nó bảo nhạt là sao nhỉ !?
 
Back
Top