Mai thi rồi ! Trận đánh của 12 năm, vào tán dóc chơi nào :D !

hix 1 lựa chọn sai lầm mà giờ ngồi xem những đứa đồng trang lứa đi thi...
năm sau mình thi sẽ cố gắng đạt 29 điểm \m/
 
đồng chí làm sao ??????????????????
 
Hà hà. Văn tớ dưới 6 chắc rồi

nếu phấn đấu đỗ TN hạng TB thì thôi đừng học bài làm gì.
Mục tiêu của tớ: Toán 10 Văn 6 Hoá 10 Địa 6 Sử 6 Anh 9. Nói chung Văn sử địa trên 6 mới có thể được bằng Khá

Pro nè
 
phấn đấu mà cậu. nghe nói toán hoá đề tốt nghiệp dễ, có thể được 10. còn anh thì khó, chắc được 8 thôi
 
ủa khá là tất cả trên 6 hay trên 5 :-/
 
Cứ nhắm mắt mà thi rùi sau đó mở mắt....úm ba la =))

Nói vậy thôi chứ TN khó rớt lắm :-j
 
Văn ai tủ bài nào bày tớ với. Mỗi người leak 1 kiểu, không biết nghe ai nữa..
 
3 năm đã trôi qua, năm đó môn văn ra chị Nguyệt đúng ngay bài mình thuộc :)
 
Năm ngoái thi văn, lớp mình đầy thằng viết nhầm A phủ thành A sử mà vẫn 5 điểm văn đàng hoàng nhé. =))
 
Về văn thì câu 2 đ, đã ra Thuốc (07,09), Số phận con người (08), khả năng sẽ ra Ông già và biển cả, nhưng xem kĩ thì chỉ thấy câu hỏi về nguyên lí tảng băng trôi, tiểu sử Hemingway, hình tượng ông lão là có thể ra. Nhưng người ra đề chắc cũng thích chơi khăm (năm nay ra VHVN ở câu 2 đ cho bọn học tủ, đoán đề chết ngắc).
Chiếc thuyền ngoài xa mới đưa vào sách, chưa đề nào ra cả. Bộ nói xu hướng đề năm nay sẽ ra mở như năm 09. Mà nội dung bài này cũng triết lí, mở nhiều đấy.
Đất nước chưa bao giờ ra, mà bài này khó quá, ko biết thi TN có dám ra ko, nếu ra chắc vô phần nâng cao.
Việt Bắc, bài này mà ra đoạn tranh tứ bình thì tớ hốt điểm. Năm 07 ra đoạn "mưa nguồn suối lũ..."
Tây Tiến năm 07 ra khổ thơ đầu tiên, cảnh thiên nhiên tây bắc. Năm nay thì chỉ còn khổ thứ 3, hình tượng người lính. Có thể ra.
Người lái đò sông Đà. Năm 07 ra pt vẻ đẹp người lái đò. Chỉ còn pt vẻ hung bạo trữ tình của sông Đà nữa thôi, phải học dẫn chứng > dài khó, ko biết đề TN dám ra ko.

ĐN đâu có khó. Nếu ra ĐN thì khả năng sẽ ra phần 'Những người vợ nhớ chồng' .. 'Những cuộc đời đã hóa núi sông ta'. Đoạn đó đưa vào đề TN là phù hợp, dễ phân tích, ngay từ câu thơ cũng suy ra nghĩa đc rồi.

Ra Sông Đà đi, ra Sông Đà đi ~~ Ra SĐ phần nào cũng ok :))

VB thì bỏ vì k cảm được =) Ra VB phần CB thì mình sẽ chọn NC =)
 
Sông Đà thì chỉ cần thuộc dẫn chứng là có thể làm bài được rồi.

Chiếc thuyền ngoài xa đi hay tứ bình VB cũng được. \m/
 
Các tiền bối đc = TN tb hay khá vậy :">
 
Các tiền bối đc = TN tb hay khá vậy :">

Bố khỉ ta được 49.5đ mà nó vẫn cho mình là TB.

Thằng bạn mình tội hơn 50đ mà vẫn TB. Xem xong điểm TN cả đám lăn ra mà cười vì toàn bị văn (bị 5.5đ ko à ) =))
 
42 đ, Văn ngu, Sử dốt nên TB :">
Năm 2007 mình thi đúng vào năm đầu tiên cải cách thi trắc nghiệm, 6 môn thi thì 3 môn là Toán, Lý, Hóa rồi, lại thêm môn Eng nữa, chỉ cần thi 4 môn đó là mình đủ điểm đỗ rồi nên Văn, Sử làm bài rất là "thư giãn". Nhớ cái đề văn là người lái đò sông Đà, mình "chém" 1 câu rất là để đời: "cuộc chiến giữa ông lái đò và sông đà như cuộc đối đầu giữa chàng David tí hon và gã khổng lồ Golliat trong Kinh Cựu Ước :>". Mà hình như cả bài làm 1 mặt giấy của mình chỉ có câu đó là trơn tru =))
 
bên TP HCM lại đồn ầm SPCN + bạo lực học đường + RXN + ĐN :|
 
Chỉnh sửa cuối:
lo làm gì. cỨ ngồi đó mà chế =)) .
 
roài, tinh lày trính sác 100% : bài Hầu trời .....
 
Trung bình FTW
Nếu không phải cô chủ nhiệm dạy văn thì chắc mình không lết qua nổi 5.
Thấy tội cô quá:(
 
Không biết từ sau khi hô hào "3 không" về tiêu cực trong học đường thì giám thị coi thi có khó không nhỉ?
Chứ mấy năm trước mình thi thì cũng vẫn quay cóp, hỏi bài, giở phao được. Chỉ thiếu mỗi món "Giám thị đọc cho chép" thôi
 
Back
Top