liệu mình có quá đòi hỏi

Thích mấy cháu dễ dãi, dễ hun, dễ mần thì sao ko đi chơi gái cho rồi ? :| Vớ va vớ vẩn !
 
Hay là tớ thiếu kinh nghiệm trong việc giữ lấy người yêu nhỉ :((

Vì bạn chưa tạo ra được cảm giác không thể thiếu cho đối tượng, phải làm mà khi xa mình, khi không gần mình nó bứt rứt, khó chịu, thì nó mới quyến luyến mình \:D/...
Để giữ gìn hạnh phúc mong manh ấy, vui lòng hỏi đồng chí Google với những từ khóa sau: "độn bi", "kegel" :-"
 
Mừng vì em nó chia tay cậu .
 
Bị ném tạ dữ wá, lần này có khối sắt đi bán ve chai rồi.

Nói chung là chụp giật kiểu này thì ra đường kiếm 4` cho nhanh. Còn yêu thì phải tôn trọng ny mình \m/
 
Toàn chém gió, các em mà dính vào lão loveufever thì dứt là sáng. Cái chiêu Sở Khanh có khỉ gì hay mà khoe khoang!!!

Mợ ơi, con chỉ có 1 người nhưng mà lại ko phải là người có thể cho em nó hạnh phúc, sao đời nó tréo ngoe dữ vậy!!!!
 
Tớ nói thật tớ chả chém gì cả , thật 100% đấy :|
Nhiều em tớ chỉ mất đúng 1 tuần là chọc tiết . Nhưng cái này thuộc loại gái gì đấy tớ cũng chẳng rõ .
Cá biệt có em mà quê tớ thường hay gọi là "bò lạc" thì tớ mất đúng 3 tiếng đồng từ lúc gặp đến lúc vào ks :|
Chỉ là tớ không hiểu em này là tớ chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt hay thiếu quan tâm gì với em nó cả , từ ngày quen em tớ bỏ hẳn nhậu nhẹt , gái gú , thuốc thì không bỏ đc nhưng trước mặt em không đụng tới 1 điếu... thế mà hiện tại thì em nó đang chơi trò lạnh nhạt với tớ . Và tương lai có lẽ người bị đá là tớ :( Có lẽ là quả báo :( Hay là tớ thiếu kinh nghiệm trong việc giữ lấy người yêu nhỉ :((

Đọc là anh biết gió rồi [-x
 
vãi, dạo này box tâm sự có nhìu bác sống độc thân riết bị chứng hoang tưởng cứ vào 4rum lập 2pic chém gió, lốc xoáy, băm bão cho ng` ta biết mình cũng thuộc dạng rân chơi, sát gái rồi đặt vài câu hỏi đánh đố ta đây là gà... đọc là biết có bão wanh đây rùi
 
vãi, dạo này box tâm sự có nhìu bác sống độc thân riết bị chứng hoang tưởng cứ vào 4rum lập 2pic chém gió, lốc xoáy, băm bão cho ng` ta biết mình cũng thuộc dạng rân chơi, sát gái rồi đặt vài câu hỏi đánh đố ta đây là gà... đọc là biết có bão wanh đây rùi

Nói thì hay lắm, chưa chắc tới mình đã tốt hay hơn người khác đâu
 
22 cái xuân xanh rồi mà chưa được hưởng sự ngọt ngào của cái nắm tay, ôm ấp trong tình yêu 8->
 
Gió hay không thì em biết và chúa biết chứ có gió với mấy bác mấy bác cũng chẳng biết em là ai mà kính nể hay mạt sát :-?? Thế thì gió với mấy bác làm cái gì :))
Với người mấy bác quen chơi thì mấy bác cáo chứ với người mấy bác yêu rồi thì biến thành gà tuốt .
 
chia tay đi :D:D:D , sao em ki bo thế hun mà cũng ko cho ...em thích thì anh cho em hun anh bét nhè nè :)
 
Tớ nói thật tớ chả chém gì cả , thật 100% đấy :|
Nhiều em tớ chỉ mất đúng 1 tuần là chọc tiết . Nhưng cái này thuộc loại gái gì đấy tớ cũng chẳng rõ .
Cá biệt có em mà quê tớ thường hay gọi là "bò lạc" thì tớ mất đúng 3 tiếng đồng từ lúc gặp đến lúc vào ks :|
Chỉ là tớ không hiểu em này là tớ chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt hay thiếu quan tâm gì với em nó cả , từ ngày quen em tớ bỏ hẳn nhậu nhẹt , gái gú , thuốc thì không bỏ đc nhưng trước mặt em không đụng tới 1 điếu... thế mà hiện tại thì em nó đang chơi trò lạnh nhạt với tớ . Và tương lai có lẽ người bị đá là tớ :( Có lẽ là quả báo :( Hay là tớ thiếu kinh nghiệm trong việc giữ lấy người yêu nhỉ :((

sau 3h mặc cả giá , êm xuôi thì cũng có thể lắm chớ các cậu :)
 
Mới có 2 tuần như vậy mà không thể kiềm chế nổi cảm xúc thì làm sao mà lâu dài được hả bạn?
 
Mới 2 tuần mà ôm ắp đc là mừng rùi. Đòi hỏi gì :|
 
:(
trong lúc nóng mình đã bảo em ấy ích kỉ
em ấy tự ái rồi bảo tôi ích kỉ thế thôi yêu dc thì yêu ko thì ct
tớ oke tại vì cũng có e dự phòng rồi
dc khoảng 3 ngày sau em ấy xin lỗi bảo quay lại
tớ cũng oke nốt
nhưng h cứ thấy nhạt nhạt, có dậu hiệu chán
3 ngày nay ko liên lạc với nhau

p/s : nhiều bạn ngây thơ vãi :( như thằng bạn mình cũng dạng tương tự mấy bác trong này
yêu 2 năm chỉ dám nắm tay gái nó chán nó bỏ rồi vật vã cũng mất 2 năm
thời thế thay đổi rồi =))
à tiện thể trả lời thắc mắc 1 số bạn tại sao lại bị từ chối
đang ngồi với nhau ở nhà mình ( mình kèm nó học ) mình mới vòng tay qua eo hun thì bị ngăn lại...
nhiều bạn tưởng thèm xác thịt này nọ nhưng theo mình nghĩ ny thì ôm hôn nhau là chuyện bt, cái cơ bản rồi
còn hàng họ thì mình có bh hôn đau cứ thề đè ra thôi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
đang ngồi với nhau ở nhà mình ( mình kèm nó học ) mình mới vòng tay qua eo hun thì bị ngăn lại...

Cái lý do sao giống thằng bạn mình thế??? Con nít quá...:|:|

Thằng bạn mình cứ vậy. Nhiều lúc muốn thân mật mà nhỏ đó từ chối (trong lớp mà), pha trò nhỏ đó không hưởng ứng theo, nói chuyện nhỏ đó không muốn trả lời => nhăn mặt giận, đập bạn đập ghế trong lớp...

Cứ vậy hoài...ngày nào vô lớp mới đầu thì thấy còn cười nói vui vẻ qua tiết sau thì dằn mặt nhau...:|:|
 
Cái lý do sao giống thằng bạn mình thế??? Con nít quá...:|:|

Thằng bạn mình cứ vậy. Nhiều lúc muốn thân mật mà nhỏ đó từ chối (trong lớp mà), pha trò nhỏ đó không hưởng ứng theo, nói chuyện nhỏ đó không muốn trả lời => nhăn mặt giận, đập bạn đập ghế trong lớp...

Cứ vậy hoài...ngày nào vô lớp mới đầu thì thấy còn cười nói vui vẻ qua tiết sau thì dằn mặt nhau...:|:|
mình thì ko bao h thân mật chỗ đông người :) thấy cứ thế nào á, chỉ khi nào riêng 2 đứa mà nổi hứng lên thôi
nhưng quử thực là chạm tự ái, lần đầu bị từ chối
trước h yêu con nào dẫn về nhà chả phải đợi chờ gì cứ thề đè ra, nói thật bị từ chối cứ thấy đắng đắng trong họng
 
Mình có thằng bạn ,dẫn con bồ vào karaoke , có bạn bè của nó ( cũng là của mình ) , chỉ con đấy là người lạ thôi , thế mà ôm hun ôm hít tè le.
Mình mà là nó thì mình sẽ ko làm như thế,mình nghĩ hành động đấy là đang làm nhục bồ mình trước mặt bạn.Trước đông người như thế mà ...
Việc của bác chủ topic là chỉ sai ở việc ko cho là giận đòi chia tay, chứ 2 tuần rồi , ở 1 chỗ riêng tư hun hít thì chả làm sao , nhưng bác hãy làm sao cho nụ hôn nó ý nghĩa 1 tý
Nhiều đứa nó thèm được hun mà ko hun nó thì nó giận cho :))
 
mới 2 tuần mà đã đòi ôm hôn thì còn lâu nha cậu, có lao động đường phố thì đc... còn bão ở trên thì ko cần phải hỏi :))

cái vụ đụng chạm thì đừng có gấp, cứ từ từ em nó tự cho ko cần đòi đâu, gấp kiểu này thì chia tay là phải, mà cũng ko trở lại đc đâu
 
Các hạ cứ bình tĩnh nào, mau mau mà xin lỗi em nó đi [-x

Về nhớ mà thấm nhuần để lần sau đừng có mà sồn sồn lên. Nhớ là nắm được tay là day được dzú, mà day được dzú là bú được ... :"> =))
 
Back
Top