Mai thi rồi ! Trận đánh của 12 năm, vào tán dóc chơi nào :D !

Bó tay rồi tự dưng chơi Solokhop người Đức - nghiện anh Oliver Kahn của Đức quá chấn vào Đức. Hóa thì ok rồi >:)
 
làm sign nhé đồng chí. so lo khop là người Nga đó cháu à.
 
Ha ha. Bêu rếu tình yệu à =)). Vào đấy có học đâu mà nhớ. Thêm dòng này vào sign đi ;))
 
Chà, nhớ ghê , 4 năm trước mình cũng phải thi giống mấy bạn này , mục tiêu lúc đó là đạt tốt nghiệp cho má zui lòng còn đại học quan niệm là ước mơ xa xỉ nên ko màng :)) ...công nhận lúc đó áp lực kinh khủng , biết là dễ nhưng vẫn sợ rớt, zui cái là 4 năm trước cũng thi sửa địa và vật lý, học bài muốn khùng luôn ...may sao vào phòng thi gặp quý nhân , 2 thằng trao đổi kiến thức cho nhau nên 3 môn học bài qua hết , hài nhất môn địa , vẽ sai cái hình lấy viết xóa tẩy, đến h vẫn ko hiểu sao mà vẫn đậu :D ...

Nói chung chúc mấy bạn thi tốt , trong thời gian này chỉ nên ôn bài sơ thoy , đừng học thêm gì nữa, ko vào đc đâu, khéo lại còn quên cái cũ ấy ,ngủ đủ giấc là quan trọng nhất , thiếu ngủ là ko suy nghĩ gì đc nữa đâu , sáng sớm ăn sáng đầy đủ vì ko ăn sáng thiếu máu lên não là ko suy nghĩa sáng suốt đc ...Trưa thi về ăn trưa cho no rùi đi ngủ, đừng coi HBO hay Star movies , ko ngủ đc vì hồi hộp thì cũng cố nhắm mắt lại cho cơ thể đc nghỉ ngơi 1 chút ...ráng lên , còn 2 ngày nữa thoy, thi xong rồi thì cảm giác giống như quăng đc 1 đống tạ khỏi ng ấy , bay đc cũng nên :D...lúc đó thì ăn chơi thỏa thích nhé ;))
 
0.25 thì nó làm tròn cho 0.3 hay cho xuống 0 luôn thế ba con???
 
Bó tay rồi tự dưng chơi Solokhop người Đức - nghiện anh Oliver Kahn của Đức quá chấn vào Đức. Hóa thì ok rồi

Tưởng nghiện nhà Uchiha rồi chơi viết Nhật Bản chứ. ;))
 
Thi TN nếu trong năm chịu khó học bài thì Văn Sử Địa gì cũng qua cái rột.Mình năm xưa,cứ ngày nào có sử ,địa là học bài đầu đủ,lâu dần nhiễm vào đầu luôn,muốn quên cũng hơi khó.Còn toán ,av thì khỏi học cũng 9,10.Trừ phi quá dở hay mất căn bản thôi.Mà thi TN mấy bác quan trọng bằng giỏi làm gì,quan trọng là kiến thức vững vàng thôi ,thằng em mình năm ngoái thi TN mém max điểm mà thi DH cũng bay như thường.
 
Tưởng nghiện nhà Uchiha rồi chơi viết Nhật Bản chứ. ;))

Đâu ngu đến mức đấy anh em ;)) Solokhov mà viết Nhật Bản thì cha Nguyễn Thiện Nhân ổng nhường chức cho luôn =))
 
he he, 2 câu ko biết làm là nhiệt độ nc với câu thạch cao, may nhờ mấy đứa bày đúng.
 
^ Nếu vào hội ôn TN gamevn thì đã biết câu thạch cao rồi. =))

Bữa họp conference cậu nào đố câu này nên mềnh nhớ mãi. =))
 
Hóa chán bỏ xừ. Sai toàn câu ngu ếh. Mai mới thật sự là lâm trận đây, hết tủ như văn được ròy:)).
Kiểu này ko TN loại giỏi đc thì khó kiếm học bổng du học ngon lắm. Còn thi ĐH thì may quá, tớ chọn trường vừa tầm nên thi chơi vẫn đậu:>
 
địa học 7 vùng KT + 16 + 17 + 18 là ngon roài, sử ko tủ đc thôi :D
 
Mình chỉ cần cái TN thôi là múc con RC về... :x:x
 
0.25 -> 0.5 .Tốt nghiệp nói chung là lợi ích thuộc về hs =)).
Đã có đáp án môn hóa ai muốn dò thì dò . Hic đc có 9.75 sai câu kim loại nóng chảy đánh vô Natri mới đau :((

Đáp Án Hóa TN THPT 2010
 
Chỉnh sửa cuối:
để trêu cháu tí thôi. Ta gỡ bây h mà =)).
mai thi tốt nhé các nhà tư vấn.
 
Ông nào bảo đề năm nay ra tránh học thuộc nên mình ko ôn kĩ tác giả tác phẩm :-?, may mà nhớ mấy ý chính
 
coi chừng ra bài " người lái đò sông đuống " và " bên kia sông đà " đó :">
 
thôi học hết nổi rồi, ôn bài rồi đi ngủ sớm là nó tự autosave à :)) mai ra DHNTB nhé :devil:
 
Hix, bác nào giúp em môn Sử ko bị điểm liệt cái, học sơ sơ nên sợ quá :|
 
Back
Top