The Pacific 2010 720p HDTV X264

nếu ko có MF thì bạn cho mình xinh link Megaupload cũng dc
 
tâm lý người lính sau chiến tranh bị ảnh hưởng nặng nhỉ :( nhất là Eugene,ác mộng hằng đêm + không dám cầm súng một lần nữa :( mới thấy chiến khóc liệt thật thể xác lẫn tinh thần

chỉ thấy đúng với phuơng Tây thôi. Mấy "anh" bộ đội sau 75 mà mình biết, sĩ quan cấp uý đã được nhà cao mặt tiền cửa rộng trong SG, chả thấy stress gì cả, thậm chí còn cho mứon mặt bằng đi chơi chứng khoán nữa. Còn hạ sĩ quan trở xuống thì tệ lắm cũng làm bảo vệ, sửa xe....chả thấy thằng nào stress hay ám ảnh cả!!!
 
chỉ thấy đúng với phuơng Tây thôi. Mấy "anh" bộ đội sau 75 mà mình biết, sĩ quan cấp uý đã được nhà cao mặt tiền cửa rộng trong SG, chả thấy stress gì cả, thậm chí còn cho mứon mặt bằng đi chơi chứng khoán nữa. Còn hạ sĩ quan trở xuống thì tệ lắm cũng làm bảo vệ, sửa xe....chả thấy thằng nào stress hay ám ảnh cả!!!

Bộ đội của mình chỉ chiến đấu trên mảnh đất quê hương để bảo vệ Tổ Quốc, có u uất gì đâu mà phải stress
 
vâng, chiến tranh chỉ khốc liệt với kẻ đi đánh ngừoi khác thôi, còn bảo vệ đất nước thì chiến tranh như trò chơi, ko bị stress gì cả :)).
 
vâng, chiến tranh chỉ khốc liệt với kẻ đi đánh ngừoi khác thôi, còn bảo vệ đất nước thì chiến tranh như trò chơi, ko bị stress gì cả :)).

Thật khâm phục trình độ suy diễn của bạn này :))
 
sao thằng snafu không chịu nói chuyện hay liên lạc với các đồng đội cũ tới khi thấy cuốn sách của eugene nhỉ :-?
 
Chắc tại không muốn nhớ lại mấy chuyện cũ trong chiến tranh.
 
vâng, chiến tranh chỉ khốc liệt với kẻ đi đánh ngừoi khác thôi, còn bảo vệ đất nước thì chiến tranh như trò chơi, ko bị stress gì cả :)).

nói như đùa, đồng đội đi 10 về 1, thấy cảnh đầu rơi máu chảy, tai nghe bom đạn nổ hàng ngày, giãi ngũ về nhà ko bị ám ảnh mới ghê ...
 
Mình quên mất tên cái hội chứng gì khi mà thấy đồng đội kế bên mình thịt thà, đầu óc văng tứ tung rồi ... Nhưng gặp cảnh đấy không ám mới kinh, trừ khi :-s
 
chỉ thấy đúng với phuơng Tây thôi. Mấy "anh" bộ đội sau 75 mà mình biết, sĩ quan cấp uý đã được nhà cao mặt tiền cửa rộng trong SG, chả thấy stress gì cả, thậm chí còn cho mứon mặt bằng đi chơi chứng khoán nữa. Còn hạ sĩ quan trở xuống thì tệ lắm cũng làm bảo vệ, sửa xe....chả thấy thằng nào stress hay ám ảnh cả!!!

1 là nhiều đồng chí bộ đội ra trận mà chả phải đánh trận nào cho ra trò cả (ông cụ nhà tớ là điển hình, đi bộ đội ở Quảng Trị năm 72 mà về được vài vết xước).
2 là cùng thời gian thì nỗi sợ hãi khi tham chiến nó cũng hết dần, ng cựu chiến binh ko còn bị ám ảnh nữa (như người mới xoè thì lái xe thía nào chả run, 1 thời gian sau lại phi ầm ầm :)))
 
sao thằng snafu không chịu nói chuyện hay liên lạc với các đồng đội cũ tới khi thấy cuốn sách của eugene nhỉ :-?

tớ củng thắc mắc cái đó :-? và cuối phim ko giới thiệu thằng many đầu xoăn chết ở ep 2~3 gì đấy
 
Ai cho mình xin bản nhạc nền lúc giới thiệu phim cái :D
 
Nói thật với ae xem phim chiến tranh các loại cũng nhiều mà tớ vẫn chưa hiểu họ làm cảnh chân văng đi kiểu gì. :| Kỹ xảo máy tính à? :-?
 
Phim gì giờ chả động đến máy tính :|
 
Mới finish bộ này. Đưa vài cái cảm nhận chung nhỉ:-?

Nhìn chung đây là 1 series hoành tráng của HBO. Các trận đánh và cảnh chiến đấu dàn dựng công phu. Miêu tả tâm lý nhân vật tốt, diễn xuất khá (dù nhiều người chê diễn xuất phim này nhưng mình vẫn thấy nó tốt). Phim miêu tả sự khốc liệt, khó khăn trong chiến tranh khá chân thật (mặc dù mình cũng đếk biết thật thì nó thế nào). Diễn viên nữ đẹp. Cảm giác 5 tập sau hay hơn 5 tập trước (cả mảng hành động lẫn tâm lý).

Tuy nhiên vẫn còn 1 số khuyết điểm trông thấy. Đầu tiên là việc miêu tả sự khốc liệt trong chiến tranh. Dù dàn dựng khá chân thật như đã nói ở trên, nhưng nó có cái gì đó hơi chóng vánh và chưa tạo đc cảm giác nơi người xem. Diễn biến tâm lý nhân vật cũng vậy, cách thể hiện tốt nhưng hơi nhanh và vì thế nhiều lúc làm mất cảm giác thật. Có lẽ do tất cả những thứ đó đều đc miêu tả theo lời kể của các cựu binh, vốn khá phức tạp nhưng lại đc cố nhồi nhét gói gọn trong 1 tập phim (mỗi tập là 1 chiến dịch và địa điểm khác nhau) nên ko đc chăm chút kĩ càng lắm. Quân Nhật trong này đánh nhau dở quá, chẳng có tí khái niệm gì về ẩn nấp cả, cứ thế xếp hàng lao đầu ra làm bia cho quân Mỹ. Đúng như anh gì nói ở ep 1 hay 2 gì đấy, bắn gà tây. Hài nhất ep 9 cả tiểu đội tay cầm súng cứ thế lao từ hẻm núi ra để hứng đạn, chạy rầm rầm mà chẳng thấy làm gì cả. Thằng đi đầu còn cất súng đi cầm kiếm chay mới kinh. Ep 8 thấy tên là Iwo Jima tưởng đc xem 1 trận đánh hoành tráng nhất nhì cả phim ai ngờ toàn nói về anh Basilone, đc 1 tí đánh nhau cuối phim với tiêu điểm là cái chết của Basilone. Tuy nhiên đó vẫn là 1 tập phim hay, chỉ thấy nó ko giống như mình mong đợi thôi.

Nhân vật ấn tượng nhất có lẽ là Eugene, 1 cậu bé yếu đuối hiền lành chỉ qua cuộc chiến đã trở thành 1 người đàn ông chai sạn, cứng rắn, lạnh lùng đến mức ám ảnh. Nhân vật yêu thích là Snafu, thích anh này từ cái mặt đến tính cách.

Dù vẫn có những khuyết điểm như vậy nhưng đây vẫn là 1 bộ phim hay, giàu cảm xúc. 9/10.
 
Back
Top