Em vừa cãi nhau với mama :(

Status
Không mở trả lời sau này.

Shuu_shirakawa

Fire in the hole!
Tham gia ngày
10/12/04
Bài viết
2,602
Reaction score
110
hix hix
em sai thật rồi các bác ơi
giờ chả biết làm sao cả
tuy chưa đánh bà già,nhưng em vừa láo và hỗn 1 trận với bà già xong
phen này tiêu rồi

chưa bao giờ em láo và hỗn với bà già như hôm nay
cãi nhau với bà già 1 trận em lấy xe máy định bỏ đi thì bà già khóa cổng lại
tức quá em lao xe tung cổng hỏng hết cả cổng

bà già quát chửi em,chửi cả người yêu em......em lại lấy xe lao ra....bà già ra gọi hàng xóm bắt em lại
thế là xe tông vào tường nát bét hết
xong em bỏ chạy ra quán net post bài vào đây

hi vọng nhận được nhiều lời chửi

em lúc này hoang mang quá
biết là sai rồi

em cũng đang rất tức

huhu
chả biết làm sao bây giờ
chắc tự tử thôi

bấy lâu nay sống chán quá các bác ạ

tự dưng hôm nay mình không còn là chính mình nữa rồi

em lúc này chẳng khác nào 1 bãi đặc sản
 
như vậy là còn biết suy nghĩ.
ngồi 1 lúc đến khi tĩnh tâm trở lại thì quay lại xl mẹ đi.
 
^ má ơi hoàn cảnh kinh dị quá, ko biết phải nói gì:-ss
 
không hiểu sao lúc đó em lại cười khoái chí như điên nữa chứ

chắc em bị tâm lí gì đó trong 1 thời gian dài rồi

mà khi tức lên em chẳng khác gì 1 con ác quỷ.....lúc đó chả còn biết nể nang ai nữa chứ
bình thường em hiền lành và nhút nhát lắm......
 
Hồi trước mình cũng vậy. Cứ hay ngồi ỳ trước máy tính, mẹ mình chửi thì mình cãi lại xong bả tát mình 1 cái, lúc đó cũng nóng quá đưa tay lên định đánh trả lại cũng may là chưa làm gì nông nỗi, sau đó thì mẹ mình vừa chửi mình vừa khóc. Thấy mẹ khóc thì thật sự mình cũng ân hận lắm, nghĩ lại lúc đó mình cũng khốn nạn thật...
 
h tỉnh lại rồi, hết trạng thái hóa chao rồi thì ngẫm lại mọi việc đi bác.
đúng sai thiệt hơn lễ nghĩa...
 
Mỗi lần MM bị chữi oan , MM chẳng làm gì hết , nhưng từ lúc đó , MM chiến tranh lạnh , ko nói 1 lời . Sau đó , ng nhà suy nghĩ lại , vì thấy thái độ MM , xin lỗi MM , ôm MM , rồi nói xin lỗi =)) ớn lạnh cả xương sống luôn . Nếu MM ko sai mà chữi MM , thì đừng trách MM . Người lớn lúc nào cũng thế cả haizzzzz
 
mình cũng đã từng như bạn , để rồi : tiếng xấu đồn xa , tin mình đi , thật đấy ! h mình wen 1 pé hàng xóm ^^! , khổ nổi bị 2 ba má e nó ghét ra mặt , nguyên nhân cũng là do họ nghe dc mấy lần mình và mẹ mình cãi nhau , với lại có lần mình cãi xong giận quá bỏ wa nhà bạn ngủ 1 đêm => cực ghét mìh , cấm em ấy tiếp xúc với mình lun áh , giờ thì vẫn phải cố gắng lấy tiếng tốt để cải thiện hình ảnh của mình vì thực sự gì thì mình cũng chẳng tới mức tồi tệ như họ nghĩ :(
@ chủ topic : phần bạn , hãy bình tâm lại , suy nghĩ cho kĩ vào , nên nhớ : làm gì đi nữa , mẹ vẫn lun là ng` thương mình nhất ! sau đó thì chắc bạn cũng biết nên làm gì rồi chứ nhỉ :)
 
Cảm nhận đầu tiên nói:
- Mẹ mình mà kêu "bà già" là hết thuốc rồi ^:)^ ........

Cảm nhận tiếp theo nói:
- Có làm gì sai thì người lớn mới chửi [-x ...... Vậy mà tông banh luôn xe máy mới tài 8-} ......

===> Lời khuyên : Quỳ xuống xin lỗi mẹ mình đi :-< ....... Dù gì cũng là người sinh ra mình, đừng mờ miệng kêu hai chữ "Bà Già" như thế :-w ........
 
Đúng là hỗn láo thật. Lo về dập đầu tạ tội đi!!! Chuyện đúng sai khoan hẵng bàn nhưng còn thái độ bất kính với mẹ cha như thế là vác ngay cái sai lè lè vào mình rồi!!
 
Trước hết là phải về, quỳ xuống xin lỗi
DÙ đúng hay sai cũng vậy....
Bị đánh thì chịu, chửi,la,im lặng hết
đập 1 cái thì la lên "con sai rồi" 1 tiếng
rồi từ từ nói hcuye65n lại với nhà thôi
Tuổi trẻ thế mà, ko sao đâu
 
Mẹ bạn này cũng dữ quá nhỉ , gặp mẹ mình thì chả dám làm gì đâu vì khi xưa mình dữ lắm , mẹ mình mà nói nặng xíu là mình quăng đồ đạc tùm lum cả (nhưng chưa bao h dám uýnh bả cả :) )...Nói chung sau này xa nhà chín chắn hơn mới hiểu hết lòng mẹ và thông cảm , chỉnh đốn lại tính cách ..h thương mẹ lắm , bảo gì cũng làm , bả bị đau lưng mà cứ phải rửa chén hoài tội lắm :( ...h mẹ vẫn sợ mình (do lâu lâu nóng lên cũng nộ lại) nhưng mình ko hỗn như xưa nữa :D

tối nay chủ top cứ qua nhà bạn ngủ 1 đêm đi rồi mai về , h về 2 ng còn nóng khó làm hòa lắm à ...mai về xin lỗi mẹ đi , mẹ là người quý nhất trên đời đó , ko kiếm đc ai khác đâu (kể cả ng iu :>)
 
Bản thân mình cũng nhiều khi bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau với bố mẹ nhưng mình luôn nhường và nghe theo (ít nhất là giả vờ nghe theo) cho bố mẹ vui rồi muốn gì tính sau.

chưa thấy ai mất dạy thế này. Mình gặp nhiều hạng du thử du thực rồi nhưng chúng đánh người ngoài chứ ko bao giờ đụng đến ba mẹ mình. Tốt nhất là bạn chết đi cho đỡ chật đất.
 
Chỉnh sửa cuối:
^ đã đánh đâu mới thái độ thôi.
khuyên thế thì ....
 
Hơi quá đáng thật,nhưng cũng ko đáng đến mức như bạn gì ở trên kêu chết đi,suy nghĩ cho bình tâm lại rồi quay về ăn năn xin lỗi thôi,mẹ là tất cả, chỉ biết chắc 1 điều là h mẹ bạn đang đau khổ lắm.
 
Bạn chẳng có gì sai cả, thế mới đúng là dân chơi.
Bỏ nhà đi vài tuần đi, bà già sợ liền :>.
 
đừng nghe thằng Nhất Tinh Trùng xúi bậy :D... Mau xin lỗi mẹ cậu đi
 
không cần phải quỳ lạy chi hết cứ về lầm lầm lì lì cho qua ngày tháng. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mọi thứ sẽ lại như xưa
Mà sao bác cãi với bà già thế :(
 
Cố gắng viết cho mẹ 1 lá thư đi bạn :)
Rồi kiếm lọ thuốc nào đấy uống hết vào...
 
Cố gắng viết cho mẹ 1 lá thư đi bạn :)
Rồi kiếm lọ thuốc nào đấy uống hết vào...

Bạn nên nói rõ là thuốc mê hay thuốc xổ.
Bạn chủ topic nếu bí quá thì ra cầu Cần Thơ nhảy cũng dc, cho nó máu, chứ cái cầu đó mới có 1 ng nhảy à. Nhưng đàn ông, dân chơi mà thế là hèn, phóng lao thì phải theo lao chứ. Cứ chai mặt mà sống.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top