Nói về cái vụ P2P với F2P chung qui cũng chỉ tại gamer, ai cũng muốn chơi trò ăn bánh ko trả tiền! Các NPH VN thì lại rất là khôn lỏi nên tìm đủ mọi cách để vừa có thể phát hành game F2P trong khi vẫn phải móc ra được thật nhiều tiền. Ban đầu với xu hướng này thì các NPH có vẻ khó khăn trong việc kiếm tiền nhưng thời gian đã cho họ kinh nghiệm, từ việc sinh ra đủ thứ đồ can thiệp sâu vào game đến các quái chiêu khác như khóa đồ đủ kiểu trong Kiếm Thế và Kiếm Tiên, tất cả với mục đích là làm sao để cho gamer phải nạp thật nhiều thẻ cash shop. Dần dà các NPH VN cảm thấy hóa ra F2P mới là xu hướng khiến họ kiếm được tiền nên mục tiêu ưu tiên của họ khi mua 1 game về VN thì đó phải là game F2P, cash shop khủng như các game của Perfect World... Và nếu như cái cash shop đó chưa đủ khủng thì các NPH sẽ có động thái để NSX biến đổi nó thành dạng khủng... Và đó là lý do với 1 game mới về VN thời điểm này thì chẳng cần phải đoán già đoán non nó là P2P hay F2P bởi chắc chắn rằng nó là F2P cộng với 1 câu quen thuộc chứa đầy ẩn ý chết người của các NPH "Game sẽ được biến đổi 1 chút cho phù hợp với gamer của VN"
Nói tóm lại, chính gamer VN, những người thuộc khối SV-HS nghèo vượt khó đã góp công để các NHP biến thị trường game online trở lên thảm hại như ngày hôm nay! Ôi còn đâu hứng khởi khi chơi 1 game đóng phí như thời kỳ đầu của VLTK, ko cash shop, mọi thứ item đều phải đánh quái mà ra, nhặt được 1 viên thủy tinh nhỏ nhoi mà mừng rỡ biết bao. Với game bây giờ, đánh quái ra ta được cái gì! Nothing!
*P/s: Cứ nhắc đến chuyện P2P và F2P tự dưng tui lại tỏ ra ghét cái bọn sinh viên chơi game, kiến thức thì thấp mà ra vẻ am hiểu thị trường, làm gà cho NPH chăn mà cứ nghĩ mình đang được hưởng lộc, nhìn thấy cái lợi trước mắt mà ko thấy tương lai mù mờ. Hồi xưa mới có game Online tui cũng chỉ 18 tuổi, tuy ko phải là sinh viên, cũng nghèo ham chơi nhưng cũng còn có chút suy nghĩ, NPH thu phí thì cũng thấy tiếc vì mình ko được choi free nhưng coi đó là điều hiển nhiên. Khi đó thì lũ sinh viên cả giàu lẫn nghèo kêu như chết cha chết mẹ " Sinh viên, học sinh nghèo thì làm gì có tiền mà đòi thu phí!"