Namimori - It's time to return (Katekyo Hitman REBORN!)

Thằng Kaoru lúc đầu cứ tưởng người hiền lành. Không ngờ...
 
Thằng Kaoru lúc đầu cứ tưởng người hiền lành. Không ngờ...

Mặt nhìn ngu ngu thế thôi như ra tay máu lạnh :-s

Bọn Shimon này quyết tâm ám sát gây bạo động nên không từ mọi thủ đoạn nhỉ :-s
 
Mà cái chính là sức bọn nó đến đâu mà dám phá Vongola? Chưa kể còn bao nhiêu băng Mafia khác ủng hộ Vongola nữa.
 
Thì cũng có bao nhiêu nhà ghét Vongola mà :-? Chưa kể bọn nó có cái Flame gì rất là lạ và màn úp sọt bất ngờ nữa :-?

Lắm lúc chỉ thế này là đủ quyết định thắng bại rồi.
 
Yamamoto bị đánh lén thôi chứ nếu đánh nghiêm túc chắc gì đã thua.
 
Flame giờ thấy có nhà khác dùng được cả rồi mà. Đến bọn sát thủ cũng biết là có 7 loại Flame.

Yamamoto ở trang trước xem chap này chắc shock lắm.

Mà thế là Yamamoto lại bị out ngay từ vòng gửi xe rồi. Manga này thì Yamamoto với Gokudera là hay bị out nhất=))
 
Mà thế là Yamamoto lại bị out ngay từ vòng gửi xe rồi. Manga này thì Yamamoto với Gokudera là hay bị out nhất

Nhưng mà được cái Yamamoto vẫn giữ thành tích thắng nhiều nhất trong toàn bộ các Guardian còn Gokudera là thua nhiều nhất =))

Hibari mang danh là Ace mà chỉ đúng có một trận thắng, còn lại toàn là PR cho Tsuna =))
 
Hibari thì toàn được cái danh tiếng là ăn được người này người nọ:)) Rồi lại toàn xuất hiện cuối cùng thì lại chẳng chỉ để pr cho boss:))

Trận Choice với sau Choice thì cứ đòi đánh nhau nhưng cuối cùng chả ăn được ai cả=))

btw, Hibari thắng 3 trận rồi. 1 là Cloud của Xanxus, 2 là Gamma, 3 là Sun của Byakuran.
 
Hibari thì toàn được cái danh tiếng là ăn được người này người nọ Rồi lại toàn xuất hiện cuối cùng thì lại chẳng chỉ để pr cho boss

Trận Choice với sau Choice thì cứ đòi đánh nhau nhưng cuối cùng chả ăn được ai cả

btw, Hibari thắng 3 trận rồi. 1 là Cloud của Xanxus, 2 là Gamma, 3 là Sun của Byakuran.

Vẫn biết cái đó là motif chung của Shounen nhưng cứ cảm thấy khó chịu :)) Chắc tại thấy Tsuna chưa henshin còn đụt hơn cả Ryoutarou nên thế :))
Trận với Gamma không tính vì đó là Hi lớn không phải Hi bé :-j
 
Tsuna chưa henshin thì cũng bằng Ryotaro thôi. Cả hai đều là võ mồm hét lên cả. Nhưng chí ít Tsuna còn tự dùng sức Dying Will trong cơ thể. Ryotarou thì toàn nhờ đồng đội nhập vào đánh cùng:))
 
Tsuna chưa henshin thì cũng bằng Ryotaro thôi. Cả hai đều là võ mồm hét lên cả. Nhưng chí ít Tsuna còn tự dùng sức Dying Will trong cơ thể. Ryotarou thì toàn nhờ đồng đội nhập vào đánh cùng:))

Khác nhiều chứ :-j Tsuna thì suốt ngày toàn nghĩ đến chuyện chạy trốn trách nhiêm, gặp khó khăn là lại run như con cầy sấy.

Ryoutaro mặc dù biết mình sức trói gà còn không chặt nhưng nếu người thân gặp nguy hiểm cũng liều mạng nhảy ra can thiệp, mấy lần trong movie chả henshin thành plat form bất chấp lao vào rồi cứ thế bị đập đấy thôi.
 
như vậy là có 2 nhà phản bội rồi à , mọt nhà thì bác đệ cửu điều tra ra còn nhà thứ 2 la simon thì rất chi là tin tưởng gởi đến để bảo vệ ai dè nó thọt một nhát sau lưng ặc :-"
 
Thấy Tsuna sao giống Mikado thế =))

2 thằng loser ,toàn phải dính đến gái mới ngầu lên đc=))
 
Thấy Tsuna sao giống Mikado thế =))

2 thằng loser ,toàn phải dính đến gái mới ngầu lên đc=))

Mikado có cần éo phải hyper mode để mà ngầu đâu [-x

Chẳng qua là cái nhóm chém gió của anh gồm toàn cao thủ nhất đẳng và một thằng tâm thần lôi kéo vào tranh chấp bang phái nên mới đi đến quyết định đống cửa để ... bảo trì sever đấy chứ :-"
 
Cho hỏi truyện này đọc tiếng việt trang nào hoặc bạn nào có lòng tốt cho xin link down với.Mình đọc truyện này trên mấy trang đọc truyện vn mình biết đều tới ep 27 rồi nhảy 1 phát tới ep 217 làm mình dừng luôn ở ep 27 nên chả biết truyện này về sau hay như thế nào

Làm ơn giúp đở mình nha mấy bạn :((
 
Mikado có cần éo phải hyper mode để mà ngầu đâu [-x

Bình thường thì anh ý chả loser vãi ra còn gì [-x Toàn dính đến gái mới dở mặt ngầu ra gọi hội ,di chuột cũng tóe lửa=))
Chẳng qua là cái nhóm chém gió của anh gồm toàn cao thủ nhất đẳng và một thằng tâm thần lôi kéo vào tranh chấp bang phái nên mới đi đến quyết định đống cửa để ... bảo trì sever đấy chứ

Xong anh ý chả trùm chăn nằm tự kỷ 1 mình đấy à :))
Cho hỏi truyện này đọc tiếng việt trang nào hoặc bạn nào có lòng tốt cho xin link down với.Mình đọc truyện này trên mấy trang đọc truyện vn mình biết đều tới ep 27 rồi nhảy 1 phát tới ep 217 làm mình dừng luôn ở ep 27 nên chả biết truyện này về sau hay như thế nào

TV dịch chap có chap ko ,đọc ngắt quãng lắm ,lên 1manga đọc E đi bạn ,đầy đủ cả.
 
Bình thường thì anh ý chả loser vãi ra còn gì [-x Toàn dính đến gái mới dở mặt ngầu ra gọi hội ,di chuột cũng tóe lửa=))
Cái đó người ta gọi là ... giấu nghề [-x chứ là trùm băng Dollar mà cứ hô hào ta là trùm Dollar thì mấy người như Celty đâu có phục [-x

Xong anh ý chả trùm chăn nằm tự kỷ 1 mình đấy à :))

Đau bụng do quên ăn tối với nhức đầu do tắm mưa đấy chứ :">
 
Nhưng dù sao thì anh cũng đã giải thể Dollar =))
 
Nhưng dù sao thì anh cũng đã giải thể Dollar =))

Đang bị Bad Gateway do thằng Izaya nó chơi đểu hack thôi :"> Back up Celty tới đá xoáy cho mấy cái là phục hồi sever ngay ấy mà :">

Và Dollar sẽ lập anh hùng hội dẹp tan khăn vàng \m/
 
yamamoto out sớm có khi để cháu gokudera show off tý :))

arc trước cháu nó toàn ngồi nhìn :))
 
Back
Top