Trailer mới nhất của Assassin’s Creed: Brotherhood tại E3

Status
Không mở trả lời sau này.
Gameplay đỉnh quá, chưa đụng hàng game nào mà vẫn đầy sáng tạo. Host private hơn 20 mạng thì vui phải biết :x
 
Phải cá`i con mà thằng Ezio cứu bằng thuyền ko :))
Con ấy mê ảnh từ cái nhìn đầu tiên rùi :">
 
không phải em đó đâu, em đó là Christina Vespucci - ở Firenze, nhìn ko giống lắm
tóc vàng và có nốt ruồi bên phải thì hình như là Caterina Sforza, nữ bá tước xứ Forli -> thích em này nhất, vừa xinh vừa cá tính
Đúng rồi em Christina kia tóc đậm cơ mà.
Mới hoàn thành game xong, chẹp, phải nói là quá tuyệt vời, từ đồ họa, gameplay, cốt truyện, cho đến OST đều phối hợp hoàn hảo. Riêng OST thì mình thích nhất bản mà khi 2 anh em chạy đua lên mái nhà thờ lúc đầu game ấy, nghe rất xúc động.
Đây là game thứ 2, ngoài COD4 mình chơi xong cảm thấy bồi hồi khi chơi xong như thế.
P/S: Đua nhau vào cái vault cho cố, trong chả có power gì ngoài the truth.
 
Thằng cháu hiện nay mới là ngừi dc gửi gắm thông tin,chắc bản 3 sẽ là chơi thằng cháu quá :">
 
Thằng cháu hiện nay mới là ngừi dc gửi gắm thông tin,chắc bản 3 sẽ là chơi thằng cháu quá :">

bản 3 chơi thằng cháu để hết game à, đời nào ubisoft làm thế =))
 
bản 3 chơi thằng cháu để hết game à, đời nào ubisoft làm thế =))

thì định 3 bản là hết chứ muốn gì nữa
 
không phải em đó đâu, em đó là Christina Vespucci - ở Firenze, nhìn ko giống lắm
tóc vàng và có nốt ruồi bên phải thì hình như là Caterina Sforza, nữ bá tước xứ Forli -> thích em này nhất, vừa xinh vừa cá tính

250px-Zw-caterinasforza.png
thí cụ 8-}, Ezio giờ đi đú với cả bà này cơ à 8-}, anh chàng nhà ta đào hoa gớm :-s
 
thí cụ 8-}, Ezio giờ đi đú với cả bà này cơ à 8-}, anh chàng nhà ta đào hoa gớm :-s

bà này còn trẻ hơn Ezio, tội gì không đú =)), nhưng mà sau khi đợt công thành của Templar thì bà này bị bắt, hình như cũng bị 2 thằng Borgia kia đú, đọc trên wiki thấy vậy
 
bà này còn trẻ hơn Ezio, tội gì không đú =)), nhưng mà sau khi đợt công thành của Templar thì bà này bị bắt, hình như cũng bị 2 thằng Borgia kia đú, đọc trên wiki thấy vậy

nghe đồn bị rape, nhưng lúc đó cũng gần chết rồi
lấy chồng 16 tuổi hay gì đó, chồng chết, 1 mình chèo chống lãnh địa, cá tính độc lập và mạnh mẽ, ai chơi The Battle of Forli nghe em chửi bọn xâm lược với xem cảnh em cầm dao bầu chạy lăng xăng là biết ^^

=> nói chung là rất chất
 
ai chơi The Battle of Forli nghe em chửi bọn xâm lược
Ccais câu : I have instrument to make more! ảo đừng hỏi!
 
vẫn kết em Rosa hơn, nhìn xinh, phong cách leo trèo rất hợp với Ezio

cái màn vạch trym của bà bá tước ấy hài vãi :), thấy cái vụ Ezio cứu bả hơi ảo, cái mô đất gần sát bờ, cả đống dân đi qua đi lại mà ko kiếm được một ai giúp, phải đợi Ezio tới mới được==> có ý đồ với Ezio từ trước
 
Rosa xinh phết nhưng thấy hơi ác cảm vì mặc cái bộ trộm nhìn bẩn bẩn =))
 
Thời đó Ezio không đi với các em Rose, Caterina Sforza thì đi chơi gái. Có đoạn Ezio dắt cả 3 em đi luôn mà :))
 
mình chỉ thích cái em đầu tiên mà mò vào phòng chim chuột xong bị bố nó oánh =]]
 
Con đấy xấu hơn Rosa nhiều, thế mà đọc mấy cái profile của nó thì lại nói là nó là 1 trong những cô gái đẹp nhất thành thời bấy giờ.
 
Rosa đẹp nhất rùi,mà có vẻ kì này leo trèo cũng có nhìu nét mới wá,có dụng cụ gì lằm nó búng lên thế,nhìn ko rõ :|
 
^ cái ròng rọc, cắt dây là nó kéo Ezio lên tận nóc
 
cầu mong có cả súng hỏa mai, đại bác, thuốc nổ các kiểu, thích bùng là bùng luôn :))
 
không phải em đó đâu, em đó là Christina Vespucci - ở Firenze, nhìn ko giống lắm
tóc vàng và có nốt ruồi bên phải thì hình như là Caterina Sforza, nữ bá tước xứ Forli -> thích em này nhất, vừa xinh vừa cá tính

250px-Zw-caterinasforza.png

Nhớ nhất bà này,đứng trên thành vạch váy lên chưởi mấy thằng đứng phía dưới trồng hay thật =))
 
Kì nay lính trên nóc nhà có súng lun,càng ngày càng nguy hiểm :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top