^ Trùm đồng chí không lo ôn thi đi mà vẫn la cà forum thế

Thân ái gửi uchiha_sakura tiểu thư :
[spoil]
Còn về các nhân vật bạn cho là phản diện xịn, xin hỏi mục đích là ở đâu, chiến lược là ở đâu? Dei, gia nhập Akat vì ghét Ita. Cái mục đích ấy thì liên quan quái gì đến việc bắt vĩ thú? Kakuzu yêu tiền như thế, nhưng bắt vĩ thú về thì có đc tiền ko? Akat có thưởng cho anh này đồng nào ko?.... Những người vừa nêu ở đây chẳng có gì gọi là chiến lược cả, toàn bị Mad dắt mũi. Nếu cứ theo cái quan niệm của các bạn về “phản diện” thì mấy anh này cũng thuộc loại phản diện nửa mùa hết.
phiền bạn đọc lại đoạn thánh Pain loạn đàm chính sự với mem akatsukii, trong đấy có nói rõ động cơ-mục đích của các cá nhân khi gia nhập tổ chức. Tất cả chỉ coi akatsuki là "công cụ" để mình đạt được mục đích thôi, tiếc là do sự bá đạo quá độ của phe chính phái nên các anh đều chết yểu trước khi gặt hái thành quả. Duy có mục đích của @ss là mập mờ nhất : báo thù
Tất cả đều thua, Oro từ đầu chẳng khinh 3rd già cả, chẳng tự phụ vào những gì hắn đã luyện đc trg thời gian rời làng. Kakuzu thua vì khinh Nar (làm ơn đừng lôi việc Kishi PR cho nv vào đây, hãy chỉ nói về các chi tiết trong truyền thôi, thanks! ^^), tương tự như với Dei và Hidan. ^^
Ngại dở lại chap cũ lắm, mà 1manga với mangafox lại đang cấm hotlink. Đại để là Oro có nói "nếu sư phụ mà trẻ hơn mấy tuổi thì ta bại chắc rồi". Kakuzu cũng đâu có khinh Nar hay chủ quan gì, lúc mới nhìn quả RS của Nar lão cũng chột dạ lắm chứ, thế mà vẫn bị thằng tiểu tử chưa đến tuổi hút thuốc lừa cho thiệt mạng:nailbit: Chết là ở yếu tố bất ngờ, mà bất ngờ không phải lúc nào cũng từ chủ quan khinh địch mà ra. Có những cái bất ngờ trong trận mạc không thể nhận thức được

Dei cũng không khinh địch, có bao nhiêu hàng xịn là anh show hết ra trong trận đấy rồi, chỉ là cách dùng là 1 vạn lần ngu hơn lúc anh không chiến với Gaara thôi

Hidan như đã nói, thua Shika ở cái đầu. Cả 2 main canon của hai anh này đều cần chiến lược, chiến thuật và dàn trận để hiệu quả, kẻ thắng là kẻ có binh pháp hợp lý hơn, chứ không như các super saiyan gồng mình spam ulti thắng thua trông cậy vào số trời.
Tớ muốn làm rõ này.^^ Sas biết nỗi khổ của Ita, biết tinh thân của Ita là muốn bảo vệ Konoha. Sas cũng biết sự thật là Ita vì mình mà vào Akat, cũng biết Mad ko phải loại tốt đẹp gì. Đứng trc sự thật ấy, Sas có 2 lựa chọn, 1 là đi theo chính đạo, theo nghiệp anh, quay về Konoha; 2 là theo tư tưởng của bố mẹ, quay lưng lại với làng. Và Sas đã chọn cái thứ 2. Vì bố mẹ và vì trả thù cho Itachi. ^^ Tớ ko phủ nhận việc Mad có tác động, nhưng vấn đề ở đây là Sas có biết sự thật và có đủ năng lực để lựa chọn, cho dù con đường ấy có là sai. ^^
không bình luận nhiều, vì đoạn này bạn cũng không có ý phản pháo gì lại mình. Chỉ là hiểu hơi sai ý thôi. @ss tự quyết, nhưng những cái diễn ra trong đầu @ss để dẫn đến quyết định đó đều là do kĩ sư chém gió Madara xuôi dòng cả, dĩ nhiên là trên cơ sở đầu óc vốn dĩ có lắm lẽ hở để lợi dụng của @ss rồi
Dù đã cân nhắc kỹ và rất hy vọng vào cái gọi là “ko có tình cảm cá nhân”, nhưng sau khi mở spoil thì tớ rút ra thêm 1 kinh nghiệm, từ nay về sau ko nên tin những lời đại loại như vậy từ GVN’s mem ^^
Đa tạ đã tán dương. Thớt diện bất hoại là tuyệt học của tớ vô tình nhặt được hôm đi lạc vào Rozen Garden (aka Tường Vi Chi Viên, tiếng nôm : Vườn Hồng) trong chuyến đi thăm lăng Bác hạ mùa năm ngoái. Nhưng thật sự là khi viết về Sặc, tớ chỉ dùng tính từ mạnh để phân tích chứ không lồng cảm xúc vào trong đấy
Bạn này nói nghe trần trụi thật
Mới ta mà đã thế này rồi, cô nương gặp phải bài viết của đồng chí Zerg đảm bảo thẹn thùng đỏ mặt mà tắt web browser đi lập tức

[/spoil]