HoaKimCuong
Youtube Master Race
- 5/5/10
- 68
- 1
@BG: Nói nhiều, nói dài, nói dai, thành ra nói dại. Bớt nói đi em, để cho cái miệng (hay các đầu ngón tay) nó kéo da non với. Chót chét tối ngày.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Từ ngày 25/06/2010, BG chuyển qua dùng nick Cyclone.OBK và bỏ nick FREE_BOOK đi vì đã bị những kẻ như HoaKimCuong làm dơ bẩn, thật kinh tởm !!!!!
Mới nhận được một engine GG từ một người bạn, chưa thử xin upload cho bà con test
http://www.easy-share.com/1911087352/cyclone.exe
Nếu bro rảnh thì t7 , a em hay tụ tập chém ầm ầm.
chém trên mạng giờ mình thấy chẳng có hứng mấy, toàn sw ko àh, ý mình nói là oánh cờ tay kìa 
WC năm nay hay quá là hay 
Tui thấy nếu BG là thầy giáo mà nói vậy thì ko được.Nên nói lời xin lỗi và rút kinh nghiệm.HKC thì cũng vậy nên xem xét lại những lời của BG (về chuyện sw VN).Lại bị lão Lippi móc túi 10 ve. Chán như con gián.
Trở lại chuyện cờ quạt @BG: Anh không rảnh đôi co với chú. Anh chỉ muốn nhắc nhở chú là đừng tưởng ai cũng không biết về book để rồi chú muốn nói sao thì nói. Anh thấy chú nói khá nhiều, bàn khá nhiều nhưng chung quy lại là đúng theo câu ngạn ngữ của Việt Nam: Làm 10 con bò không được 1 tô canh.
Chú chẳng hơn ai về ba cái vụ Book biết để mà nổ đâu. Xong World cup này anh sẽ cho chú thấy.
Vì chú xúc phạm cha mẹ anh nên vụ này sẽ con dài dài. Chú là thầy giáo thì phải gọi cha anh bằng thầy đó chú. Tôn sư trọng đạo chút đi.
Theo lời khuyên của các bạn anh thì bây giờ anh chỉ vào diễn đàn đọc thôi, chẳng viết và up cái gì cả.
Thông báo: BG khóa nick yahoo [email protected] và không tiếp chuyện dân cờ online kể từ ngày 25/6/2010 nữa.
Cuối cùng thì cũng biết mình là ai,biến luôn khỏi diễn đàn này đi cho nước nó trong
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
không có ku TLKD vẫn rất đông vui,tưởng mình là sao hả keke
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
Câu chuyện của HKC quá thâm,thâm hơn bọn tầu nhiều


)
