NarutoFC - [Kisame - The Lost Shark of Akatsuki (caught by the Vietnamese)]

Nhân vật nào "vô đối" nhất trong truyện Naruto


  • Total voters
    57
cái vòng đời của Sặc chỉ quanh quẩn trong thù hận thôi, chứ thật tình nó có yêu quý anh nó cái mẹ gì đâu.
Oh`
Vậy mà konan nghĩ có yêu thì mới có hận chứ


Em thì chả quan tâm đến sặc bựa cho lắm. Chỉ ức chế con dâm đãng Sakura. Vừa xem xong ep 166. Lúc Nar sắp phải về đoàn tụ gia đình, vẫn chỉ có em Hin nhảy ra cứu giúp. Nar ơi, mày sáng mắt ra chưa.
Dù gì lúc đó sak đang ở chỗ khác, ko thể nhìn thấy nar đang làm j`
430-19.jpg

Nếu sak cũng có được byakugan thì có khi ng` ra đỡ cho nar là sak chứ ko phải là hin

- Kyuubi tự tấn công? Qua lời cả Ita lẫn Mina, ta biết là Mad nói dối. Chỉ riêng 1 điểm này thôi cũng đã hết sức đáng chú ý. Thật thế, tại sao 1 kẻ thoải mái hồn nhiên thừa nhận mình tham gia giết hại cả tộc Uchiha do thù hận lại phải nói dối về một điểm vớ vẩn như thế? Nhưng Kyuubi tấn công, Konoha thiệt hại nặng, còn mất cả Minato, Uchiha thì bị nghi ngờ, tình hình lục đục, sao mà đúng ý ai đó thế?
-Mad nói cứ như chuyện căn bản là Konoha vs.Uchiha, còn mình ngẫu nhiên đi ngang qua thấy thế nhảy vào trục lợi, giúp Ita chém giết cho vui... Đấy, bác trùm bóng tối nhà ta rõ là một kẻ cơ hội may mắn. Nhưng nghĩ lại nếu chỉ có vấn đề chính quyền Konoha với Uchiha và đằng nào Ita cũng tự mình diệt Uchiha để bảo vệ Konoha thì tại sao lại cần cái lời hứa "Đổi lại ta sẽ ko đụng vào Konoha" mà Mad giữ cho đến khi Ita sắp chết? Tớ thì nghe như Ita sợ Mad còn hơn sợ vụ nổi loạn vậy.
-Mad nói Ita vì lí do nào đó đột nhiên quyết định tha cho Sasuke, có lẽ vì quá thương em... Nhưng Mad lúc ấy dại gì mà để Ita giết Sasuke chứ! Sasuke chết thì Ita sau này mù, mà Mad cũng làm sao lên EMS cho anh ấy được. Ita mù thì Mad có thể dùng vào việc nào? Nghe lời lẽ của Ita trước, trong và sau vụ thảm sát, nghe như đã có bàn bạc tính toán kĩ thì đúng hơn. Mad mà ko tính trước thì Sasuke có mà sống được chắc, muốn tha cũng ko tha được.
-Mad nói cứ như trước vụ thảm sát Ita tự nhiên phát hiện ra Mad, rồi làm xong thì vào Akat... Nhưng trong truyện ko phải một, mà là ba lần ám chỉ rằng Ita có những mối liên hệ với Mad và Akat từ trước đó 2 năm rồi. 1 lần thì bảo là nhầm, nhưng 3 lần thì... đừng có coi thường bọn biên tập quá. Ngay lần đầu truyện có vụ này mà tớ nhớ đến đứa cấp 2 còn nghĩ ra "ơ thế anh ấy ở Akat từ năm 11 tuổi à?". 2 lần thì ko có mặt Sasuke nên nó ko biết, trừ phi Oro kể ra trong thời gian thầy trò ở với nhau, nhưng cái thứ ba thì người tỉnh táo là có thể ghép sự kiện vào mà suy đoán được...
>>> Nhìn sơ qua cũng biết là Mad đạo diễn vụ Uchiha từ đầu chí cuối.
Nhưng lúc đó sas mới tỉnh thì đã được nghe mad chém lên chém xuống , bjk được thật sự ita vì konoha nên chấp nhận giết toàn bộ uchiha, rồi những gì ita đã làm cho mình nữa. Chắc lúc đó sas ko đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được mọi chuyện. Mà như mọi ng` đã nói :
Cái lợi hại của Trảm phong chân nhân Karl Mad là ở đây. Nạn nhân ý thức được là mình tự quyết định, nhưng thực tế là cái bộ phận tiền thức(chứ không phải tiềm thức nhé, thật ra không có cái gọi là tiềm thức) trong não cháu Sặc đã bị ảnh hưởng bởi câu chuyện và những lời bình luận "vô hại" của già Mad rồi. Khả năng lập luận thông thường của cháu nó cũng bị thù hận làm chệch hướng
Nếu lúc đó sas mà đủ tỉnh táo để phận biệt mọi chuyện như vậy thì đã ko bị mad dắt mũi, ko làm những chuyện như lừa bạn phản thầy …
Konan ơi thôi cứ về học tiếp đi rồi ngày sau tớ sẽ tặng bù cho ấy vậy
Oh` cậu cũng thi mà, cũng nên ở nhà ngồi ôn tiếp đi chứ.

Xem ra có vẻ tớ làm chướng mắt bạn rồi. ^^ Ngày xưa tớ vào đây là vì nhẹ dạ cả tin, bây h vào lại là vì thấy áy náy với em Konan, chứ tớ chưa đạt đến trình độ thượng thừa để có thể thông não các bạn đc. Chắc làm bạn thất vọng rồi. ^^ Yên tâm là tớ sẽ cuốn gói khi nào Konan thấy nản.
cái này thì tùy chị thôi
vì đến chủ nhật là em ko còn lên đây được rồi
:|
 
Chẳng lẽ mình lại đào cái nhà hoang của mình lên :">

mà tên thì có rồi còn thì the pacifism of Akat :">
 
Nhưng lúc đó sas mới tỉnh thì đã được nghe mad chém lên chém xuống , bjk được thật sự ita vì konoha nên chấp nhận giết toàn bộ uchiha, rồi những gì ita đã làm cho mình nữa. Chắc lúc đó sas ko đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được mọi chuyện. Mà như mọi ng` đã nói :
Nếu lúc đó sas mà đủ tỉnh táo để phận biệt mọi chuyện như vậy thì đã ko bị mad dắt mũi, ko làm những chuyện như lừa bạn phản thầy …

Đồng ý lúc đó không đủ tỉnh táo nhưng sau đó một thời gian dài từ lúc đi tìm bát vĩ đến khi bị đập thừa sống thiếu chết rồi chui về ổ dưỡng thương mà vẫn còn chưa tỉnh :-/

Dù gì lúc đó sak đang ở chỗ khác, ko thể nhìn thấy nar đang làm j`

Nếu sak cũng có được byakugan thì có khi ng` ra đỡ cho nar là sak chứ ko phải là hin

Cái cớ đó không đủ để phản bác [-(

Nếu không thấy rõ sao không tiến lại gần để quan sát, nên nhớ Medic của độ 7 là Sak chứ không phải là Hinata vì thế khi Naruto tham chiến thì người phải ở gần đó sẵn sàng nhảy ra ứng cứu phải là Sak chứ không phải là Hinata.
 
thế là nhà sau nhất quyết lấy tên của Sak à :-?
 
Ne vờ, lấy tên thằng khác đi :((
 
Akat còn anh cameraman Zetsu chưa lên tên mà :|. Thằng Sặc bựa nó có phải mem Akat quái đâu mà :|
 
Ít ra mình cũng ấn tượng với bạn này ở khoản rep lịch thiệp chứ không xồn xồn ném sh!t hội nghị như ultimate ngày nào :)

yên tâm bạn ạ,bên này ko anti cực đoan sặc theo kiểu cái gì cũng xoắn,tự mình thì mình thấy sặc khổ,non nớt,bị trùm chém gió Mad lừa tình :) chỉ khó chịu cái thái độ bố đời + cái sự lợi dụng đồng đội Xong kệ cm đồng đội để showoff và việc cháu nó đựoc ki shi cheat cho thôi :x

thế nên mình nghi ki shi sẽ cho hiền nhân thông sặc lắm :>

p/s:bạn quả may mắn khi chưa đựoc zerg huynh đáp lễ đấy :>
Đa tạ bạn đã quá khen. ^^ Dù gì tớ cũng là khách, có thái độ vượt mặt chủ nhà thì đúng là ko nên :">
Quyết định của Kishi thế nào chưa ai biết, nhưng về phía fan như tớ thì thà để Nar giết Sas còn hơn là thấy anh này bị thông rồi khóc lóc thảm thiết ^^
p/s: Zerg là bạn nào nhỉ. Tuy chưa gặp (phải) nhưng đã thấy danh nổi như cồn ^^
uchiha sakura vẫn là "sas" @ x y z a b c q w e ...
tôi đã bị cận 8 độ kể từ khi bị thông não quá nhiều T_T
thôi ko sao... ai cũng có 1 lý tưởng của mình... miễn sao là bạn còn đủ sức bảo vệ lý tưởng của mình là đc ... đừng như mấy thằng khùng ultimate hay phú đc ( đầu c) phân thiếu gia là đc....
tôi thích Hidan ở naruto :D
thích greed ở FMA :D
Hóa ra bạn này cũng thích Hidan à? ^^ Anh này đặc biệt nhỉ. ^^
Tất cả những lần tớ sang đây, chưa bao h có ý định thông gì cả. Cho nên tớ rất tiếc về việc bạn bị cận 8 độ :P
 
đẹt tôi phá nhà rồi ko ai lập nhà mới là sao ?
 
Đề nghị lấy Pain một lần nữa :">
 
Hóa ra bạn này cũng thích Hidan à? ^^ Anh này đặc biệt nhỉ. ^^
Tất cả những lần tớ sang đây, chưa bao h có ý định thông gì cả. Cho nên tớ rất tiếc về việc bạn bị cận 8 độ :P

Cô tiểu thư đây muốn biết bạn Zerg là bựa nhân phuơng nào à? :o
các t/y lấy bài của đồng chí Zerg bên GVN wiki ra tiểu thư thưởng lãm kìa. xD
 
Dù gì lúc đó sak đang ở chỗ khác, ko thể nhìn thấy nar đang làm j`
430-19.jpg

Nếu sak cũng có được byakugan thì có khi ng` ra đỡ cho nar là sak chứ ko phải là hin
Có thằng bên cạnh tường thuật cho rồi thây. Cái bản chất ích kỉ của con Sak là quá rõ. Ngày xưa, Nar chưa bộc lộ tài năng thì khinh khỉnh, nay Nar ca khúc khải hoàn ( và có vẻ mạnh hơn Sas bựa) thì không biết sao đây :-"
 
Nhưng lúc đó sas mới tỉnh thì đã được nghe mad chém lên chém xuống , bjk được thật sự ita vì konoha nên chấp nhận giết toàn bộ uchiha, rồi những gì ita đã làm cho mình nữa. Chắc lúc đó sas ko đủ tỉnh táo để có thể phân biệt được mọi chuyện.

Đấy là tớ nói bởi vì 1 số người cứ cãi "nhưng mà Mad kể sự thật mà, Sasuke tin cũng phải thôi", còn thì nhìn cách Mad giả vờ làm thằng ngu trước đây (Sasuke đã nhìn thấy trong trận đụng Dei), nhìn cách Mad thản nhiên để Dei chết, nhìn cách Ita lo lắng về Mad và đặt bẫy giết, thì cũng phải hiểu đấy là cái kẻ rất ko nên dây vào chứ, huống chi lại còn nghe lời nó nói:-w
Với như bạn Arisato Minato nói ở trên, lúc đấy chưa tỉnh thì sau này cũng phải nghĩ lại chứ.
Và khi kẻ xấu đã nói dối thì có nghĩa là nó nghĩ: Nếu mình biết được sự thật, mình sẽ ko làm cái điều nó đang cổ vũ mình làm.

Sasuke như thế là thuộc loại ko biết rút kinh nghiệm đấy.
Biết là như nhatanh nói:
Cái lợi hại của Trảm phong chân nhân Karl Mad là ở đây. Nạn nhân ý thức được là mình tự quyết định, nhưng thực tế là cái bộ phận tiền thức(chứ không phải tiềm thức nhé, thật ra không có cái gọi là tiềm thức) trong não cháu Sặc đã bị ảnh hưởng bởi câu chuyện và những lời bình luận "vô hại" của già Mad rồi. Khả năng lập luận thông thường của cháu nó cũng bị thù hận làm chệch hướng
Nhưng trước kia, việc Ita chẳng cũng như thế à? Sasuke ý thức được là mình ko được để Ita biến mình thành con rối, thế mà cuối cùng thì vẫn bị lừa, và cứ đi làm những việc Ita sắp đặt từ trước >"< Ita còn thế thì Mad như thế nào?

Rốt lại cũng tại yếu đuối cả. Như người ta, suy xét cẩn thận, đi dò hỏi thêm, biết thêm cái gì hay cái nấy (nếu thực yêu Ita thì càng phải trả thù đúng người đúng tội chứ). Nhưng giờ Sasuke nói mắt nó ko muốn thấy gì nữa và nó cũng ko muốn nghe ai nói về Ita nữa (như thế là trong thâm tâm cậu cũng biết có cái gì ko ổn đấy)


^Akat còn 2 anh mà lập nhà Sasuke thì vớ viển quá, lại đặt lại nhà tên anh Pain lần nữa nữa thì ...bất công.
Với đặt Sasuke thì đăt là gì. Sasuke the Blind Pet Hawk of Akatsuki:-"
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi , lại muôn thưở Sặc

Cá nhân tớ thấy Sặc là 1 nhân vật hết sức thành công của Kishi , 1 bước tiến trong nghệ thuật troll fan , cả anti fan lẫn fan đều rất xoắn vì cháu này , anti thì ra sức chửi dù biết tốn page , tốn post , tốn thì h , fan thì ra sức bênh , tóm lại chả thấy anti nó đc lợi chỗ nào cả


Tớ quyết định chuyển qua làm fan cháu Sặc

Dù sao cháu nó cũng làm bộ truyện đắt khách mà , fan Sặc thì ra sức đọc để thấy anh ấy cool pro đến mức nào , anti fan thì dù chửi vẫn đọc vì chờ mong 1 kết thúc khốn nạn cho cháu nó - mặc dù điều này là viễn tưởng

Chứ nói gọn ra tớ thấy nó cũng đáng thương bị đặt vào hoàn cảnh éo le , như 1 thằng trẻ con mù chữ được lên làm tổng thống với tư lệnh trong lúc chiến tranh vậy , trách nhiệm với vai trò thì lớn mà ngu thì ko tả nổi

Vì hòa bình thế giới , anh em chuyển qua làm fan cháu nó đi thôi

Nếu không thấy rõ sao không tiến lại gần để quan sát, nên nhớ Medic của độ 7 là Sak chứ không phải là Hinata vì thế khi Naruto tham chiến thì người phải ở gần đó sẵn sàng nhảy ra ứng cứu phải là Sak chứ không phải là Hinata.

Đâu riêng j cháu Sak , mặc dù thiệt hại nhiều về người nhưng chắc chắn vẫn còn vài chú chiến đấu đc ở Konoha lúc ấy , tránh đánh nhau cứ tránh chứ ít ra phải theo dõi trận đấu quyết định vận mệnh cả làng chứ , thấy anh Nar bị cắm cọc như đúng rồi mà vẫn ko ứng cứu , mà bạn Hin cũng hơi lạ , lao vào cứu thì cũng nửa mùa , cũng còn tranh thủ confess , thôi thì em ấy vốn nhút nhát nên cũng đành bỏ qua , chứ ngoài tác dụng kích cho Nar điên lên , Hin thực ra cũng ko gọi là lao vào cứu , mà chỉ để confess

Sasuke the Blind Pet Hawk of Akatsuki

Sặc mà làm tên nhà thì thế này hợp hơn : Sas-uke the s3x slave of Uchiha Madara
 
Chỉnh sửa cuối:
Hin thuần buff nên lao vào xài skill Sublime Self-Sacrifice
Sacrifices oneself to fully recover the HP/MP/CP of party members excluding oneself and to become invincible for 15 seconds.
 
Huynh trưởng zerg làm nhà đi,nhà này quá 1k bài rồi :x
 
Đâu riêng j cháu Sak , mặc dù thiệt hại nhiều về người nhưng chắc chắn vẫn còn vài chú chiến đấu đc ở Konoha lúc ấy , tránh đánh nhau cứ tránh chứ ít ra phải theo dõi trận đấu quyết định vận mệnh cả làng chứ , thấy anh Nar bị cắm cọc như đúng rồi mà vẫn ko ứng cứu , mà bạn Hin cũng hơi lạ , lao vào cứu thì cũng nửa mùa , cũng còn tranh thủ confess , thôi thì em ấy vốn nhút nhát nên cũng đành bỏ qua , chứ ngoài tác dụng kích cho Nar điên lên , Hin thực ra cũng ko gọi là lao vào cứu , mà chỉ để confess

Kishi cố tình tạo khung cảnh lãng mạng đóa hoa hồng mọc trên cái đầu lâu đây :>

Với mục đích của em Hin là lao vào câu thêm tý giờ cho late được hồi máu, ai dè cả cái làng chẳng thằng nào thèm hiểu ý cả nên em ấy mới bị chống đẩy đến chết :(

Cũng may là anh Nar count down xong ulti không HIn chết lãng xẹt là cái chắc
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta thấy Sakura ko hẳn là ko có tình cảm với Naruto, nhưng chắc chắn là cháu nó có tình cảm nhiều đến mấy cũng ko lao vào ngăn Pain như em Hinata đã làm. Em Hinata ko hẳn là cứu viện nửa mùa, vì có thể lúc em ấy bay vào sẵn đang dòng máu nóng bốc lên đầu nên mới thốt nên câu hát bất hủ Because I love you.

Còn cuộc chiến giữa phe fan Sasuke và anti-fan Sasuke đã xem nhiều rồi. Bên này bảo A, bên kia khẳng định ~A, cả 2 ko ai chịu ai thế là lao vào bem nhau, đốt 1 lần ko dưới 30 pages để rồi rốt cuộc chỉ làm cái series topic Naruto nó dài ra!!!!!
 
Kishi cố tình tạo khung cảnh lãng mạng đóa hoa hồng mọc trên cái đầu lâu đây :>

Với mục đích của em Hin là lao vào câu thêm tý giờ cho late được hồi máu, ai dè cả cái làng chẳng thằng nào thèm hiểu ý cả nên em ấy mới bị chống đẩy đến chết :(

Cũng may là anh Nar count down xong ulti không HIn chết lãng xẹt là cái chắc
cho dù nar ko ulti thì hin cũng ko đếm số đc.... pain last hit deny kém lắm :-<.... farm bao nhiêu năm chả béo lên dc tí gì
thực ra pain nó ko ấn alt để hiện máu đâu :D
 
Chỉnh sửa cuối:
trùm triếc đâu rồi lập nhà đi nào X_X. Zetsu nhé \m/. cho làm Spyer >:)
 
Back
Top