sau8cethuan
Mr & Ms Pac-Man
- 29/9/07
- 274
- 2
lũ trẻ đó đang yên lành thì bị đem ra làm vật hi sinh nên kô thể nói là bà ấy hi sinh mạng sống của hàng triệu người khác để cứu chúng được, chừng nào cả hai cùng bị nguy hiểm từ đầu phải lựa chọn bỏ bên này chọn bên kia thì mới nói như bạn được
tên khủng bố đó"tình nguyện", nên nhớ ở đây là hắn tình nguyện hi sinh bản thân hắn, mạng sống là của hắn nên hắn đương nhiên có quyền đem nó ra hi sinh
còn về vợ hắn, có lẽ mọi người ở đây quá chú ý đến 2 đứa trẻ mà quên mất rằng vợ hắn cũng là người vô tội bị tụi kia đem ra hi sinh y như 2 đứa trẻ nên kô thể nói là hắn hi sinh vợ mình được
tên khủng bố đó"tình nguyện", nên nhớ ở đây là hắn tình nguyện hi sinh bản thân hắn, mạng sống là của hắn nên hắn đương nhiên có quyền đem nó ra hi sinh
còn về vợ hắn, có lẽ mọi người ở đây quá chú ý đến 2 đứa trẻ mà quên mất rằng vợ hắn cũng là người vô tội bị tụi kia đem ra hi sinh y như 2 đứa trẻ nên kô thể nói là hắn hi sinh vợ mình được
Tức là, có thể không tồn tại quả bom thứ 4. Số lượng nguyên liệu hạt nhân không đủ để tạo ra quả bom thứ 4. Khi đó, việc tra tấn mấy đứa trẻ sẽ không có ý nghĩa. Chỉ có sự dã man thôi!
Rất có thể là người thân của bạn nằm ở các thành phố đấy, rất có thể chính chỗ bạn đang ở, và 2 đứa bé vừa đc mình ra sức bảo vệ cũng banh xác, rất có thể thôi.
. Hero? Vấn đề còn nằm ở sự tương đối giữa người dân ở 2 quốc gia trong phim. Phim này không thể nói ai tốt hay ai xấu được. Brody, H hay thậm chí là tên khủng bố nếu xét trên những góc độ khác nhau thì không khác gì một người hùng rồi.