Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Topic này khiến những kỷ niệm tuổi thơ trong tớ lại ùa về :D...nhớ ngày nào còn xếp thuốc, bomberman,..giờ thì toàn CF
 
Hồi còn bé là tuyệt đối cấm kị mấy loại máy chơi game :-<
Khoảng lớp 12 mới "cho" mua psp :-" mua lén chứ cũng ko có ai cho...
 
h nhớ NES quá.chẳng lẽ ra mua cái máy về chơi trong khi đó thì rooms đầy ra trên net
 
Giờ mới nhớ NES, hồi đó mình có mua máy NES này về chơi, khoái nhất là trò bắn chim
 
Chưa bao giờ đụng vào NES:| toàn đụng đến PC hok .............
 
Chưa bao giờ đụng vào NES:| toàn đụng đến PC hok .............

còn tôi đụng 1 lần là ko bao giờ muốn gặp lại nữa chỉ muốn đập nát nó thôi
 
Thời Snes tớ khoái nhất là Mighty Morphin Power Rangers,cả phim và game cái nào cũng hay,ngoài ra còn có nấm,ninja lùn,subasa,contra,ninja rùa,SRW cũng hay nhưng tớ kết từ thời PSX hơn:))
 
Tuổi thơ của thánh là cái điện tử băng bộ 80k, thua cả PS1 không biết là gì , chơi xe tăng hay quên ngủ :))
 
Ở đây có cậu nào từng chơi chip and dale hông vậy, trò này vui ra phết.
 
Nes tui khoai nhất là adventure island với Mảio với Double Dragon, hồi đó chơi mấy cái trò đó hoài mà không chán :D
 
chip and dale
Có phải trò trên máy NES có 2 bản ko,nếu thế thì đúng bài rồi đấy:D,cái thời đó vui vãi 5 thằng chụm đầu vào 1 máy,vừa hết mạng là thằng khác bu vào,vừa nhộn vừa điên=)) chả như mấy cái SH*T mà bọn 9X chơi và tự cho mình là pro bây giờ:-w
 
Hix, nhớ hùi xưa mình chơi Chouji Sentai Jetman hay 5 anh em với biểu tượng con đại bàng. Chơi dạng ranger cổ này vui phết. Mê nhất là cái màn đấu trùm biến thành người máy.
Tới giờ còn nhớ cái code level kế cuối là 5705 :))
Mấy trò NES hình như sau này cũng được remake lại thì phải, như Air Strike 3D là remake từ trò bắn trực thăng cũ trên NES.
 
Một thời toàn chơi bóng đá chưởng + bóng chày trên NES :)

nhanh thật ....
 
còn nhớ những buổi chiều mưa hồi xưa cứ chờ mấy anh trong xóm chơi xong để qua chơi ké được 15 phút, Mario, Adenture island, Contra, giờ đi làm thêm cũng sắm sửa được Ps2 với X360 nhưng không bao giờ thấy vui được như ngày xưa...
 
Hồi đó trên nhà cậu mình, mỗi lần về nhà bà (nhà bà gần nhà cậu) ăn giỗ là anh em 4,5 thằng lại chụm vào cái máy NES. Mà muốn chơi game lại phải xin phép, nhớ cái cảnh 4,5 thằng đứng để xem thằng kia có xin được không =)). Mà NES thì có mỗi cái băng ~40 trò mà cứ chơi hết năm này sang năm khác không biết chán.
 
mới NES đối với mình là cả 1 ước mơ
mình hồi nhỏ mê máy NES lắm mà mama ko cho mua về chơi, toàn qua nhà thằng hàng xóm chơi kế, vui thì nó cho chơi, buồn thì nó đuổi ra, đứng ngoài cổng nhìn vào xem nó chơi
 
giant-nes-controller4.jpg


Nes và Snes là hệ máy video game đầu tiên mà tôi chơi , cảm xúc điều khiển nhân vật mình mến mộ Songoku thật đã

100608SNES001.jpg



Với những game như Bomber Man, Ninja Rùa, Dragon Ball Z hay các game thuộc series Final Fantasy, Fire Emble lúc đó đã ăn sâu vào ký ức biết bao gamer và của tôi sau này.
 
Có phải trò trên máy NES có 2 bản ko,nếu thế thì đúng bài rồi đấy:D,cái thời đó vui vãi 5 thằng chụm đầu vào 1 máy,vừa hết mạng là thằng khác bu vào,vừa nhộn vừa điên=)) chả như mấy cái SH*T mà bọn 9X chơi và tự cho mình là pro bây giờ:-w
Chip and dale mình chơi trên máy NES có tới 3 bản, 2 bản đầu phá đảo rất dễ đến bản thứ 3 thì bó tay, tới nay vẫn chưa phá đảo được.
 
không biết ở HN còn nơi nào bán điện tử 4 nút nữa không nhỉ, mình đang định hoài cổ về chơi lại, trò ninja rùa 30 mạng
 
^ Theo mình nghĩ là không còn bán đâu, nhưng nếu muốn cậu có thể chơi bằng giả lập mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top