Em thấy chỉ mỗi mình em là lính mới, nên mới vô lung tung rồi mới tình cờ vô trong cái box này và mới thấy cái topic của anh asuka đang tuyển team gấp ấy. Chứ các mem lão làng, thân thuộc và lên đây thường xuyên là theo thói quen của mấy ảnh sẽ không bao giờ vô đây. :(.
Khi người ta biết đâu là 1 con hẻm vắng người, nguy hiểm, và 1 con hẻm nhộn nhịp an toàn, người ta sẽ luôn đi con hẻm nhộn nhịp, an toàn, chỉ lâu thật lâu hoặc là cái con đường kia bị kẹt thì người ta mới đi thử con đường nguy hiểm kia ( mặc dù chưa biết nó đã thay đổi hoặc là đã đc. sửa chửa rồi anh ạ). :(
Anh asuka, thì ảnh cũng chỉ cần đang tuyển mem gấp nên cần đăng bài ở đại sảnh, rồi các anh mode có thể move bài đó đi đâu thì đi để dọn dẹp lại, đâu nhất thiết gì mà phải đăng bài trong đây trong mọi trường hợp!!!. Phải linh động xử lý chứ, giống như vào bệnh viện khám bệnh vậy, tuy ai cũng khám bệnh nhưng người già cả và trẻ em sẽ đc. ưu tiên, có ai trách móc gì đâu, anh không cứu gấp người ta là người ta sẽ chết !!! :( Cái này cũng vậy, chỉ cần vài ngày, và rất là gấp thì giống như các mode là bác sĩ mà bắt các cụ già và trẻ con bị bệnh mà phải xếp hàng chờ!!!!
---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
Cái bài này 37 người xem thì chắc em và anh asuka mỗi người vô đây 15 lần, còn 7 lân còn lại là các anh mode!!!! Bài đăng từ 24/7