Thích khách mà đi cổng chính, giết từ tầng 1 giết lên, sau đó thịt mục tiêu

nghe giống đầu trâu mặt ngựa quá
Chỉ mong AC tiếp theo sẽ lột xác về gameplay, có mấy trò vui hơn, Brotherhood chắc giống AC2 nên chắc chỉ thay đổi đôi chút.
- Quân địch đánh tuy dở nhưng rất đông, đánh hội đồng. Nhân vật của mình có kĩ năng rất kinh khủng nhưng rất yếu, máu rất ít, làm sao chỉ 1-2 hit là nằm bất kể là bắn tên, đâm chém hay đạn bắn

- Có kĩ năng cải trang. Cơ chế truy đuổi và Notoriety ảnh hưởng mạnh hơn như báo động toàn thành phố, lính đứng gác (khi bình thường) và tổ chức lùng sục khắp nơi (nếu bị phát hiện). Cho phép trốn chạy khỏi thành phố nhưng không thể quay lại yên ổn trừ khi dùng kĩ năng cải trang để lọt vào, sau đó bắt đầu lột cáo thị, tìm diệt chỉ điểm, hối lộ herald...
Chứ làm như các phần trước đến giờ chỉ có stealth ở đầu game vì đồ đạc ghẻ lở chứ về sau toàn siêu nhân cả, tuy mặc áo vải nhưng da dầy như da trâu, máu nhiều khủng khiếp. Phần 2 thêm mấy bình cứu thương nữa thì 1 vs 10-20 cứ như ăn kẹo, sau đó lại đi phớt tỉnh như không, chui đống rơm rồi chui ra là lại ngon lành