Bàn luận về Assassin's Creed: Brotherhood

Miết rồi thấy cả Nước Ý là nơi để Ezio và đồng bọn phô diễn kĩ năng [-(
 
15 giờ là hay rồi
ai như mấy game khác đã là phần tiếp theo mà chơi dc có 5-6 giờ

như vừa rồi đợi cái Kane & Lynch 2,ghiền gần chết.Rốt cuộc ngồi có 4 tiếng là end game rồi:))
 
ac2 thấy cái smoke bomb khá là imba @-) mong sao acb có guard cầm smoke bomb ném thông ass mình =))
 
Tui thấy Ezio quá siêu nhưn, nên chăng cần làm cho lối chơi công bằng hơn tí. Đại loại như thêm 1 vài chiêu mình có thể làm thì địch cũng có thể làm dc, giống ý tưởng cậu trên. Mình counter nó tối ngày thì nó cũng phải counter mình dc nhiều hơn so với AC2. Thế mới công bằng và tăng mức độ thử thách.
 
nói chung là Ezio imba sẵn rồi,có chỉnh thế nào cũng vậy.Lính cũng counter đc nhưng toàn bị đỡ hay vả vào mặt vài cái là max rồi ;)),theo mình nghĩ Ubi ko cho tụi lính counter như Ezio vì trình mấy thằng lính ko thể bằng Ezio đc :)),nếu mấy thằng lính counter như Ezio thì chẳng khác nào Ezio cùi như tụi nó,vả lại game bây h hướng đến đa số người nên làm gì quá thì dễ gây ức chế.ACB nên có lựa chọn difficult cho ai muốn khó hơn,vậy là đc
Smoke bomb trong AC2 ảo nhất,quăng mấy thằng lính ho sặc sụa vậy mà thằng Ezio vẫn nhăn răng ;))
 
AI khó quá các bác cũng la, thấp quá cũng la, thế thì muốn thế nào? ;;)
Smoke bomb thì ảo đừng hỏi, quăng lính ho khụ khụ, mà Ezio thì bt` :| chẳng khác gì SAS =))
 
Chơi wa AC1 bọn lính có cái kiểu như vầy tui thấy hay hơn AC2: nó đang chém mình tới tấp, nó ngưng thì mình chém lại lia lịa. Ngay lúc mình vừa ngưng nó chém lại, đúng lúc nó vừa chém thì lập tức counter luôn rất sướng.
 
^ đồng ý 2 tay lun
chứ như cái AC2 hình như mấy thằng lính nó sợ chém mình :)),thành ra cứ thế mà thịt cả trăm thằng.
từ đầu đến cuối AC2 tui chết trong combat có 3-4 lần.trong AC thì chắc phải hơn chục lần
 
AC 2 chả chết trong combat lần nào, toàn nhảy từ trên cao xuống chết méo mỏm :-s
 
Chơi wa AC1 bọn lính có cái kiểu như vầy tui thấy hay hơn AC2: nó đang chém mình tới tấp, nó ngưng thì mình chém lại lia lịa. Ngay lúc mình vừa ngưng nó chém lại, đúng lúc nó vừa chém thì lập tức counter luôn rất sướng.
nó vừa chém chưa kịp tới tấp mình counter mất tiêu rồi còn đâu =)),Bản ACB giết còn dễ hơn AC2 nữa:|bởi vì Ezio đã lên trình Grand Master Assassin.Nói chung là nên tạm hài lòng với cái combat của Ezio
P/s:Ac2 mình chưa chết vì đánh ngau lần nào :))
 
Nhưng rõ ràng là bên AC2 ko có kiểu counter đấm vào bụng hoặc 3 chiêu combo lia lịa của bọn Templar bên AC1. Bên AC1 hồi máu còn ít bị nó cho 3 hít là cũng khiếp ròi. Bên này toàn lính cùi mía cả.
 
sợ phần này còn cùi mía hơn :))
tại vì lúc này Ezio đã pro rồi
 
AC1 mới đầu trình còi gặp temp phải chạy nhanh rồi dùng shift xô nó té mới dùng HB đâm đc, nó mà ngồi dậy hú thêm mấy thằng kia nữa là đẹp mặt =))

hi vọng ACB đem temp imba như thế vào, và bot cũng ko nên quá sợ hãi, AC 2 vừa giết thằng cầm đầu, mấy thằng kia đã té đái....X_X
 
càng xem càng nghiền, còn 3 tháng nữa thôi, hi vọng mấy anh skidrow làm ăn nhanh lẹ tí

à Soul up mấy cái clip trên trang đầu đi cho mấy người mới vào tiện theo dõi
 
Chỉnh sửa cuối:
Tui mong trình của lính tráng trong ACB nên cỡ templar bên AC1 trở lên cho nó máu, chơi oánh thế mới nghệ thuật. PHải rơi vào tình trạng oánh ko nổi bỏ chạy mới thấy sát thủ cũng có lúc sa cơ chứ toàn "đấu trường 100" nhàm quá.
 
Tui mong trình của lính tráng trong ACB nên cỡ templar bên AC1 trở lên cho nó máu, chơi oánh thế mới nghệ thuật. PHải rơi vào tình trạng oánh ko nổi bỏ chạy mới thấy sát thủ cũng có lúc sa cơ chứ toàn "đấu trường 100" nhàm quá.

Đồng ý,và lính rome phải máu lên như AC1 về sau,lính nó rất máu(Templar còn máu hơn nữa)
Còn mình counter dc thì lính cũng phải counter dc,ít nhất là làm mình nằm bẹp như AC1
 
Hừ , cái AC1 nghe nói hơi nhàm nên mình sẽ không chơi mà nhảy vô AC2 luôn ( còn giờ thì lo tập trung ôn thi ĐH :P )
Tuy nhiên mấy cái hội chợ game tổ chức vào mùa hè nên theo dõi sát sao được , chỉ có TGS là vào năm học mới tổ chức , không biết có thời gian rảnh để xem không đây . :(
 
^AC1 nhàm đừng hỏi luôn rồi,cách nhận nv bực mình,nv cũng không đặc sắc....
 
ước gì ACB leak sớm nửa tháng\m/
mọi người cùng ước để niềm tin chiến thắng nào :))
 
Đồng ý,và lính rome phải máu lên như AC1 về sau,lính nó rất máu(Templar còn máu hơn nữa)
Còn mình counter dc thì lính cũng phải counter dc,ít nhất là làm mình nằm bẹp như AC1

Chí ít là đại loại như bọn đồng đội của Altair lúc bao vây đánh anh khi a chở về hỏi tội Al Mualim trong memory block 7 ấy. Đánh cả bọn bao vây thấy rất thú vị và có phần thách thức hơn 1 chút.
 
Back
Top