Để mình phân tích cho bạn hiểu nhé. Vào khoảng tuổi của bạn, hoàn cảnh nhà mình cũng chả khá giả gì, mình không sưu tầm truyện tranh, máy tính nhà mình cũng cùi. Nói chung là kha khá giống hoàn cảnh của bạn bây giờ. Khác cái là mình đã mua NDSL. Bạn hãy xem câu chuyện của mình như là một cảnh tương lai của bạn nếu bạn mua NDS vậy nhé? Mình hiểu là bài viết dài sẽ khó đọc lắm, nhưng mình không muốn bạn sẽ trở nên giống mình bây giờ.
Tới tận bây giờ thì mình sắp vào học DH rồi. Máy NDSL vẫn còn đây, games cũng chẳng còn gì để mà chơi, vì Flashcard cũ rồi, chẳng còn firmware để mà update nên không chơi được các games mới từ GTA Chinatown Wars trở về sau.
Nếu bạn có mua máy thì mua Flashcard mới, chẳng ăn nhằm gì cả. Nhưng bạn thử vào trang web download roms lớn sau đây:
www.romulation.net . Bạn có để ý là dòng chữ Nintendo DS đã bị gạch đi? Tức là trang web down roms này không cho bạn down games NDS nữa. Có thể có những trang khác, nhưng tương lai không khó đi theo trang này đâu. Dường như Nintendo đang có cách trị games chơi lậu rồi thì phải.
Games trên NDS mình chơi trước giờ cũng nhiều. Đừng nên nghe người khác đàm tếu, nói NDS cho con nít, cho con gái, games chán, không hay bằng PSP, v.v... . Bản thân mình là một người chơi games hạng nặng. Games PC từ dàn trận tới bắn súng, Starcraft 2, Modern Warfare 2 mình chơi tuốt tuồn tuột cả rồi, có điều không pro thôi

. PSP cũng đã chơi qua và bán đi lâu rồi, NDS thì giữ lại. Games trên NDS đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất là hay đấy, đừng xem thường điều đó. Những ngày tháng mới mua, mình rất là ghiền NDS nhé, games gì hay cũng tải về chơi, mua 2,3 cái thẻ nhớ để chép games vào mà chơi. Rồi mua vỏ đựng NDS, mua earphones,v.v... . Giờ thì những thứ đó đang nằm trong một góc nhà mình, cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Mình bây giờ đang cần tiền để đóng tiền học DH, đi tìm việc làm nào lương kha khá chút, vì tiền học DH của mình giá rất cao. Tìm đâu cũng thấy việc làm tầm 1tr5, 2tr 1 tháng mà ngốn hết gần cả ngày của mình, sau này đi học xa thì đi làm bằng cách nào? Tiền bây giờ đang rất cần thiết với mình. Dạo sang box Tâm Sự và thấy bài viết của bạn, thấy bạn có thể đi vào vết xe đổ của mình nên mình thật sự muốn khuyên bạn là bạn đừng nên mua NDS hay bất kì máy chơi games nào khác mà hãy để dành số tiền ấy đi, rồi dùng vào những việc thực sự rất cần thiết, trừ khi gia đình bạn dư dả tiền bạc thì hãy tính tới chuyện mua.
Sau khi bạn quyết định không mua NDS, bạn sẽ bắt đầu có cảm giác bứt rứt, hụt hẫng vì bạn bè mình có tiền mua này, mua kia. Nhưng bạn hãy tỉnh táo, bạn ạ! Con người sống ai cũng có lòng tham, không nhiều thì ít. Đừng để cái lòng tham đó điều khiển bạn. Chúng bạn nó có ba mẹ giàu thì tiêu xài, gia đình mình không dư dả gì thì đừng vội hoang phí nhé bạn.
Mình bây giờ ít chơi games mà dành thời gian đọc sách rồi. Để mình chia sẻ một kiến thức nhỏ để bạn có tiền hơn nhé. Cái NDS hay PSP mà bạn tính mua, nó sẽ là chi phí của bạn đấy. Bạn sẽ tốn thêm tiền điện (dành cho việc mở máy tính lên, download games, chơi games), tiền mua thẻ nhớ, tiền sửa máy, mua dụng cụ lặt vặt,v.v... . Nó sẽ ngốn tiền của bạn từ từ đấy. Hãy để dành số tiền nho nhỏ của bạn cho sau này, khi mà bạn biết cách làm cho tiền sinh sôi nảy nở rồi thì hãy tính tới chuyện mua máy nhé.
Gia đình là trên hết. Ngày xưa mình đọc câu đó mà chẳng có suy nghĩ gì, bây giờ thì câu đó rất có ý nghĩa với mình đấy bạn ạ.
Những dòng trên là những tâm sự của mình dành cho bạn, không hề có ý chê này chê kia hay cấm bạn làm điều bạn thích. Đọc xong bài viết của mình mà bạn vẫn còn muốn mua máy chơi games thì bạn cứ mua, vì đó là quyết định của bạn rồi, không cần phải hỏi ai thêm nữa đâu.
Chúc bạn vui và có quyết định thật sáng suốt! :)