hì, mình mới làm đến đó. Để khi nào rảnh dịch tiếp về gia đình của thằng Daniel với con Jenifer 25 năm sau.
---------- Post added 13-08-2010 at 00:33 ---------- Previous post was 12-08-2010 at 23:27 ----------
25 năm đã trôi qua, giờ đây Pleasant là một gia đình hoàn toàn mới. Ở bên ngoài, họ trông như một gia đình trung lưu hạnh phúc với nhà cửa khang trang, vợ chồng đều có thu nhập và 2 cô con gái sinh đôi dễ thương... Nhưng bên trong, đây lại là gia đình lục đục nhất ở Pleasantview. Vợ của Daniel luôn bận rộn với công việc và để quên người chồng của mình cô đơn, Daniel tìm tình yêu khác ở nơi cô giúp việc và 2 đứa con gái sinh đôi như nước với lửa đánh nhau cả ngày.
Các nhà làm game đã cố tình tạo ra một chuỗi sự kiện được sắp đặt trước (phần này mình sẽ tiết lộ sau).
Gia đình Plesant sống tại căn nhà khang trang ở số 215 Sim Lane với tổng tài sản §104,000 và §2,250 trong tài khoản hiện tại.
Daniel làm nghề liên quan đến thể thao, tính cách của Daniel là người tình cảm và cần tình yêu nhưng người vợ hết-lòng-vì-công-việc của anh dường như đã bỏ rơi anh và tình cảm của họ dần nguội lạnh đi. Vì lý do đó, Daniel đã ngoại tình với cô giúp việc xinh xắn là Kaylynn Langerak.
Daniel rất ghét cậu bạn trai của cô con gái rựu Angela là Dustin Broke và không muốn con gái mình hẹn hò với cậu ta (cậu này kể ra có tiền sử không tốt đẹp gì, bố mất, mẹ thất nghiệp, nhà đông anh em, bản thân cậu thì hành nghề trộm cướp nuôi gia đình và có quan hệ bạn bè với tên trộm chuyên ăn cắp đồ của nhà Catliente).
Daniel có mái tóc đỏ khác với mái tóc nâu lúc cậu còn nhỏ. Khi bạn mới vào chơi, Daniel đang ở độ tuổi trung niên và chỉ còn 5 ngày nữa là thành elder.
Mary-Sue Plesant không xuất hiện trong TS1 nhưng trong quá khứ của cô và Cassandra Goth có cho biết họ đã trở thành best friend của nhau từ khi còn nhỏ nhưng một điều lạ nữa là Mary-Sue lớn tuổi hơn Cassandra rất nhiều. Gia đình của Mary-Sue dọn đến Plesantview không lâu sau khi câu chuyện trong TS1 xảy ra. Nếu bạn để ý trong tấm hình cưới của Mary và Daniel thì sẽ thấy Cassandra có làm phù dâu.
Mary-Sue là con nuôi của hai vợ chồng nhà Oldie, điều này cũng dễ hiểu vì Mary-Sue có gương mặt của người châu Á.
Trong TS2, Mary-Sue kết hôn với Daniel Plesant và có hai đứa con gái sinh đôi. Tính cách của cô là người thích kiếm tiền và luôn hết lòng vì công việc đến nỗi cô bỏ quên mất người chồng luôn tìm cách gần gũi mình.
Mary-Sue rất thích làm gốm sứ khi cô có thời gian rãnh (chắc là không bao giờ).
Angela là một trong số 2 đứa con sinh đôi của nhà Pleasant. Dựa vào thứ tự sắp xếp các thành viên trong gia đình và ký ức của cha mẹ, Angel được xác nhận là chị của Lilith.
Tính cách của cô rất dịu dàng và đằm thằm, phần nào thể hiện trên bộ đầm hoa xanh lá cây mà cô mặc. Hiền dịu vậy nhưng cô nàng lại đem lòng yêu Dustin Broke, một thiếu niên khá hư hỏng (như đã nói ở phần của Daniel), tuy nhiên Angela lại chưa có First Kiss với Dustin (cô nàng này thật là cổ hữu) nên có vẻ như Dustin đang bắt đầu chán cô người yêu "nết na" của mình rồi.
Angela là một cách viết khác của Angel có nghĩa là thiên thần, tượng trưng cho tính cách thánh thiện của cô.
Lilith Plesant là em gái sinh đôi của Angela Plesant và là con gái của Daniel và Mary-Sue.
Lilith có tính cách ngang bướng và nổi loạn, trái ngược hoàn toàn với cô chị Angela. Điều này có thể giải thích dựa trên ký ức của mỗi người, lúc nhỏ Daniel và Mary-Sue có vẻ thương yêu Angela hơn là Lilith, trong khi Angela có đầy đủ các kỹ năng như đi đứng, nói chuyện, ngồi bô của Toolder thì lại chẳng ai trong số cha mẹ dạy cho Lilith, phòn của Angela có bàn học, máy tính, phòng của Lilith chẳng có lấy 1 thứ. Tình trạng phân biệt đối xử này kéo theo hệ lụy là Lilith ghét tất cả mọi thành viên trong gia đình mình và tất nhiên là chẳng ai ưa nổi tính nết của cô nàng.
Tính cách trái ngược của hai chị em thế hiện ở nhiều điểm như phòng của Angela thì trang trí bằng màu xanh lá tươi mát còn phòng của Lilith lại trang trí màu đen chết chóc theo kiểu Gothic, Angela mặc chiếc đầm màu xanh lá cây đơn giản còn Lilith mặc bộ áo đen thui và mang đậm tính giang hồ, Angela là học sinh giỏi còn Lilith là học sinh cá biệt sắp bị đuổi học. Một điều khá thú vị và trái ngược nữa là nếu như Angela là một cô gái nết na thì bồ của cô ta -Dustin Broke lại là một tên du côn, còn Lilith là một cô nàng nổi loạn thì bồ của cô lại là một anh chàng có thành tích khá và hiền lành -Dirk Dreamer.
Cái tên Lilith là tên của một mụ phù thủy độc ác trong thần thoại của vùng địa trung hải.
Sự kiện vui được sắp đặt trước
Giống như các gia đình khác ở Plesantview nhà Plesant cũng có một số sự kiện được nhà làm game sắp đặt trước.
_Lilith và Angela sẽ đánh nhau túi bụi khi vào game trong khi Daniel và Mary-Sue đang cãi nhau.
_Khi Mary-Sue đi làm sẽ có một cửa sổ hiện ra về một sự lựa chọn trong nghề nghiệp, trừ khi bạn nhấn Ingrone, bất kì sự lựa chọn nào đều dẫn tới bị đuổi việc hoặc bị trừ lương, lúc này Mary-Sue sẽ về nhà sớm để nhìn thấy một sự kiện tiếp theo... tèn tén ten
_Nếu bạn mời Kaylynn đến nhà và WhooHoo với Daniel như mong muốn của Daniel vào khoảng thời gian mà Mary-Sue đi làm, cô ta sẽ bất ngờ về nhà sớm và nhìn thấy đôi tình nhân đang èn en trên chính cái giường của hai vợ chồng. Và cơn thịnh nộ sẽ ập đến, kết kục bi thảm nhất là cả hai li dị và Daniel bị đuổi khỏi nhà.
Hình minh họa vụ bắt ghen kinh điển của The Sims: