con nhà nghèo để dành tiền mua NDS , giúp em với...............

  • Thread starter Thread starter jakey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lên lớp tôi thường xuyên mở lớp cá độ để kiếm ít tiền ( cái này nguy cơ mất trắng nếu ko chắc chắn nhé) Hay rủ bạn bè đá bóng độ ở công viên và cả trong game ( 1 khoảng kha khá rùi đấy chứ)

Vs lại 1 điều nữa là nhà tôi có luật cứ có 1 kon 10 điểm thì quy ra tiền là 10k nên cũng đỡ
cậu này vừa học giỏi, vừa chơi game tốt, lại vừa biết cách cá độ kiếm nữa nhỉ, cậu nghỉ học mẹ nó đi, kiếm cái gì làm cho nó nhanh giàu :-"chém gì mà rát cả mặt :-"
 
cậu này vừa học giỏi, vừa chơi game tốt, lại vừa biết cách cá độ kiếm nữa nhỉ, cậu nghỉ học mẹ nó đi, kiếm cái gì làm cho nó nhanh giàu :-"chém gì mà rát cả mặt :-"
Tôi ghi tôi học khá mà ông ,có giỏi đâu, trình đá pes vs ngoài đời cũng kha khá thôi :-" chủ yếu kiếm mấy thằng gà mà đá. Mà cá độ tôi có ghi là thắng tới tấp đâu :-" Cũng thua nát tiền cả ra ấy chứ:-" Sao phải xoắn nhỉ :-"
 
má, hồi lớp 9 mình còn xài Celeron 700mhz, ram 128 mà Diablo2, Final Fantasy 8, rồi Battle Realms, CM03-04 ... ầm ầm =,=
ông chủ topic cứ lo vào lớp 10 đi rồi xin tiền ông bà già mua là được mà
anw, bây giờ ức mua vậy thôi, chứ khi đã mua về rôi thì cũng ko chơi nhiều như mình nghĩ đâu
Thank bác , tình hình đã mượn được cái card 6200GT của thằng bạn về chơi game đỡ , để dành chỉ còn là vấn đề thời gian \m/
Ngày xưa học lớp 9, anh đây củng chỉ đc phát 5k ăn quà+ gửi xe mỗi ngày thôi , củng có thể xem là tương đương với 70k/tuần hiện nay của em. Nhưng thật ra vẫn có dư, hầu như lúc nào trong túi củng đc tầm 2-300k dành dụm, rất ít khi tiêu sài, mà thật sự là lúc ấy ko có ý định để dành, chỉ là ko biết tiêu vào việc ỳi . Tiết kiệm ko khó, nhất là với đứa xuất thân gia đình khó khăn, và độc thân ko gái gú. Tiết kiệm thôi chứ ko phải là nhịn ăn sáng, nhịn vào lớp đói lả ra thì học hành ỳi nửa, chưa kể là ảnh hưởng đến thể chất với tuổi đang lớn thế này. Lời khuyên là nên chuẩn bị mì gói ở nhà, sáng lấy ra đổ nc sôi vào ăn sáng, nếu ở nhà thì đập thêm quả hột gà vào là đủ chất, ko thì xôi mặn 3-4k. 1 tuần dư tầm 3-40k + với công việc chú em làm thêm là ok.
Thank ông anh :D
ui xin mẹ mua mấy gói bánh snack ấy,cứ khi học buổi sáng là nhịn ko ăn uống gì nhìu cho mệt để dành tiền Ăn 1 gói bánh snack thôi.Thế mà vào lớp khỏe như trâu,vật lộn như trùm ấy Học thì cũng bt vì vốn đã như vậy rùi

Bí quyết của tôi là ko ăn uống vào buổi sáng trong khi dồn tiền,để tiết kiệm chi phí Tiền ăn sáng tui là 10k Mỗi ngày tôi tự nghĩ ra trò để vòi tiền bố mẹ cho mình Lên lớp tôi thường xuyên mở lớp cá độ để kiếm ít tiền ( cái này nguy cơ mất trắng nếu ko chắc chắn nhé) Hay rủ bạn bè đá bóng độ ở công viên và cả trong game ( 1 khoảng kha khá rùi đấy chứ)

Vs lại 1 điều nữa là nhà tôi có luật cứ có 1 kon 10 điểm thì quy ra tiền là 10k nên cũng đỡ



Hi vọng chủ 2 pic sẽ thành công

Thank bác , nhà em có mì gói , dạo này dậy sớm ăn được rồi :D
70k còn la
em có 50k
PS2 còn chả dám nghĩ đến mà đánh chứ ở đó mà NDS
P/s: mua PSP hay hơn DS đấy
Thank bác ;))
lớp 10 ngày 0k chưa ăn sáng thì 5k huhu
bạn dow về rồi up lên ah làm thế làm gì leech file thử đi nếu muốn biết leech file là gì thì lên mạng tìm ở đây không phải nói là xong.
Nếu bạn thấy nản thì tốt nhất đừng mơ tưởng gì cứ học đi...
Tớ làm này ở nhà gói 250k của VNPT thấy đâu chậm đâu thoải mái hết sức mà .
Đúng rồi :((
Mình có up nhưng lượt download ít quá nó del file mất :(
Nghe có hương gió mới thoang thoảng đâu đây
Mua về rồi thi tốt nghiệp ko đậu vào trường ngon thì xác định trước là đi chung với cái máy đi
Chắc vậy :">

---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:01 ----------

cứ tiêu pha xả láng đi bạn :"> sắp tết có tiền mừng tuổi ngay ý mà \m/ tiết kiệm làm gì khổ cái thân ra :D
Mừng tuổi 1 triệu , bác già lấy hết , kêu tích kiệm mốt lo cho mày học lớp 10 , đòi cái búa :((
nhìn lượt qua topic ( 3 trang.........) thấy chủ topic giống mình mình cũng 1 tuần 100k( 1 buổi sáng 10k 1 hộp xôi trong trường, ăn xong là khát nước 3 tiết về nhà mà uống ) mà 1 tháng Bleach,Kenshin,Whistle........1 số bộ ongoing lâu lâu ra 1 lần mà cũng phải để dành tiền . Khác cái là mình có PSP . kế sách tốt nhất là ráng dụ dỗ anh chị em hùng mua PSP rồi chia nhau xài , mình còn hứng ng` ta hết hứng chơi thì nghiễm nhiên máy của mình ( thực sự là con PSP hùng tiền với ông anh mua 3 năm trc', giờ mình mê game, anh ấy mê nhạc Hàn ) Còn không thì tích cóp kiểu tiền ko xài cũng để đó , cứ suy nghĩ là muốn mua cái gì bây giờ ( bây giờ cần gì , Cần chứ không phải Muốn ) rồi tiền dư cứ dồn vào . Suy nghĩ thật kỹ về tính khả dụng của bất cứ món hàng nào giá hơi cao trước khi mua hay không ? ( y chang mình đấy )

P/S : mà chờ mua 3DS đi , NDS làm gì . còn PSP thì chờ nốt PSP 2 luôn ấy . chí cao nữa thì lựa console mà chơi ấy
Giống thật , họ hàng anh em thì có mỗi 1 anh họ em , có máy PSP nhưng đụng vào chơi game tí là ổng đè ra đánh dập mỏ , giữ kĩ với lại nhà xa nên cũng không xài ké được , em cũng từng có ý định để dành 2 ngàn 1 ngày rồi bác ạ , nhưng bấm máy tính rồi thấy con số kinh khủng quá nên......
 
Uhm,pác chủ 2pic cứ quyết tâm lên là đc ,ko nản là đc thôi mà
 
nói chung nếu muốn để dành từ tiền ăn sáng thì ít ra cũng phải xin thừa cái khỏang mình ăn sáng ( như 1 tuần 7 ngày xem mình ăn xài bao nhiêu tính ra rồi tính luôn mình xin bao nhiều là hợp lý để ko bị mắng và có thể tiết kiệm ) còn để tiền lẻ thì cứ kiếm cái ống khi dư cứ bỏ vào ( nhưng kíêm cái nào mà đã bỏ là ko lấy ra đc ngòai việc đập bể :)) )

Còn nếu mà kẹt nửa thì thôi vậy, chỉ để dành những khỏang tiền nào mà đc do 1 số dịp ( gia đình-họ hàng bất ngờ cho vì 1 số lý do gì hay dịp lễ) rồi dạnh dụm số tiền đó . nói chung còn phải xem tình hình ra sao mà để dành :)) . Mình thì tiền sáng ko để dành được vì ăn sáng và xài lặt vặt ( ăn vặt,truyện.....etc) nên chỉ để dành những khỏang tiền trên 50k vào 1 chỗ và để dành dùng vào những việc cần thiết. Và như đã nói là thứ mình muốn và thứ mình cần hòan tòan khác nhau :)) .

Mà cũng nói luôn là tiền tết bất cứ số tiền gì mình thấy quá lớn và người lớn có 1 số cách nói để ba/mẹ/anh/chú/cô/dì giữ cho hay con còn nhỏ blah blah blah.....thì đừng đưa. Tự biết dành dụm và giữ chặt số tiền, kiên quyết ko đưa ra hay cha mẹ có hỏi số tiền tết( bất cứ số tiền gì cha mẹ hỏi) thì cứ khai man để "trốn thuế" :-" . Khai ra thì 1 là số tiền mình bị tịch thu , 2 là sẽ khó có thể xin thêm tiền để tiết kiệm vì họ biết mình đang có tiền :)) . ( well, chỉ là kinh ngệim cá nhân ) =)) .
 
Chỉnh sửa cuối:
Để dành thì để dành đừng có mà nhịn ăn luôn, lúc sinh bệnh thì có mà hại thêm nữa
 
Back
Top