iceteazz
Liu Kang, Champion of Earthrealm
- 16/5/08
- 5,116
- 976
Thế thì cớ sao mà bọn Darkspawn lại tàn phá thành phố của người lùn, lại đánh thức Old God để bắt đầu 1 Blight đe dọa tính mạng toàn Thedas.
_ Òa, vì là chiến tranh sinh tồn mà
bây giờ thử ví dụ bạn là con người, nhưng cuộc sống của bạn đắm chìm trong tăm tối, sống chui rúc như chuột dưới lòng đất. Còn trên mặt đất đầy ánh sáng rực rỡ, cỏ cây hoa lá sinh tươi, sản vật phong phú, lại là lãnh địa của ... đám người ngoài hành tinh ( cứ cho là vậy, vì bạn và họ là hai chủng tộc tương đối khác nhau ) . Vậy nếu bạn thấy mình đủ sức mạnh, đủ số lượng, đủ trang bị, đủ dã tâm, lại có sự giúp đỡ lãnh đạo của một old GOD hùng mạnh, bạn có muốn tiếp tục cuộc sống tăm tối đó không? Vì cớ gì bạn phải chui rúc dưới lòng đất tối tăm, trong khi đám người trên kia được hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp? Vì cớ gì bạn sinh ra đã phải chịu áp bức, bị đám người trên mặt đất coi là ... dã thú? là súc sinh? là đám ô uế cần phải thanh trừ? chỉ vì chủng tộc của bạn ... là kết quả từ sự thất bại của chính đám người trên mặt đất kia? ( các pháp sư Tervine Imperium bị tẩu hỏa nhập ma, sinh ra những Darkspawn đầu tiên, có thể coi loài người là thủy tổ sinh ra Darkspawn, nhưng họ lại ruồng bỏ những sản phẩm thất bại đó, phải chăng là một sự chối bỏ quá khứ?
)_ Nếu là mình, mình cũng giống Darkspawn, không cam lòng chui rúc mãi. Có sự lãnh đạo của một Old God hùng mạnh, không một Darkspawn nào ngại ngần hiến dâng sức mạnh, sinh mạng, niềm tin của mình ( dù họ có hiểu hay không, vì dẫu sao Darkspawn mới ở thời kì đầu tiến hóa, giống như người vượn nếu so với con người vậy
) để giành lấy môi trường sống tốt hơn. Và mình nghĩ đó cũng là lý do tại sao có tới 5 lần Blight, lần nào cũng có một Old God tham gia dẫn dắt Darkspawn. Mình không nghĩ Archdemon trở nên ngu ngốc khi bị ( được
) Darkspawn corrupted, đó có lẽ là sự đứng lên chống trả lại quyền lực tuyệt đối của Tervine Imperium thời cổ và tới nay là hội The Chantry, Templar. _ Còn tại sao Old God lại làm vậy, mình nghĩ nguyên nhân sâu xa là từ sự thống trị của loài người. Ai cũng biết, chủng tộc thống trị nào cũng muốn mình mãi mãi thống trị, mọi thứ có thể de dọa tới sự thống trị của họ, tất cả đều được coi là mối nguy hiểm đối với ... nền văn minh ( của họ ). Old God dưới dạng những con rồng khổng lồ hùng mạnh quả thực là một mối nguy hiểm quá lớn. Hội đồng ma pháp sư Tervine Imperium quá hiểu điều đó, người Elf quá hiểu điều đó, Andraste quá hiểu điều đó, và hội Templar cũng quá hiểu điều đó.
_ Tương truyền rằng, những ma pháp sư đầu tiên của Tervine Imperium là do Old god dạy ma pháp, với hy vọng sức mạnh ma pháp đó có thể giúp giải phóng Old God khỏi nhà tù trong lòng đất tối tăm ( do maker giam Old god trong 1 sự kiện gọi là First Sin ) Từ đó ma pháp của Old god được dạy cho loài người. Nhưng loài người từ đó cũng vô cùng kính sợ sức mạnh của Old God. Khi con người phát triển, dần tới 1 mức nào đó, họ phát hiện rằng, nếu giải phóng Old God thì sự thống trị của họ với Thedas sẽ bị đe dọa. Vậy là Old God bị bỏ rơi, con người qua cầu rút ván, sau khi học mọi thứ từ Old God thì mặc kệ họ dưới lòng đất tối tăm, còn mình thì vui sướng hưởng thụ sức mạnh cường đại của ma pháp mới học được.
_ Và khi Old god bị bỏ rơi, một tộc khác cũng lập tức bị con người thanh trừ: tộc Elf. Nếu nói old God mạnh mẽ, nhưng ít về số lượng, thì Elf lại là một tộc VÔ CÙNG MẠNH MẼ, và số lượng cũng ĐÔNG ĐẢO. Đơn giản: họ có thiên phú ma pháp cực cao, rất nhiều pháp sư hùng mạnh ở Tevinter Imperium là thành viên tộc Elf. Cuối cùng và cũng là mấu chốt: Người Elf cổ là BẤT TỬ, tuổi thọ của họ là vô biên, điều đó làm nên vương quốc Elf cực kì phồn thịnh. Con người không thích điều đó. Kế hoạch là: đồng hóa! Người Elf yêu hòa bình, họ chung sống gần gũi với con người, và do đó có rất nhiều những cuộc hôn nhân khác tộc, những đứa trẻ lai Elf và người cũng rất nhiều. Điều này diễn ra trong khoảng thời gian nhất định, đến khi người Elf khủng hoảng nhận ra những đứa trẻ lai ... già và chết, nhưng điều kinh hoàng hơn là : cha mẹ chúng dù là người Elf thuần chủng cũng giống như vậy. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Elf thuần chủng có thể già và chết!
_ Điều này gây khủng hoảng cho toàn bộ vương quốc người Elf, họ nhanh chóng tách ra, tránh xa con người, nhưng tất cả đã quá muộn! Con người lập tức hành động, tấn công ồ ạt vào Elvhenan, mảnh đất tổ, trung tâm của nền văn minh Elf. Tư liệu về cuộc chiến tranh đã bị thất lạc, nhưng theo những ghi chép tại Tevinter Imperium, Elvhenan thất thủ, nền văn minh của người Elf bị phá hủy cướp phá, phần lớn họ bị bắt làm nô lệ cho loài người, số ít sống sót chạy về phương nam, xây dựng lại vùng đất của mình dưới dạng các bộ lạc ( vd Brecilian forest ), từng bước tìm lại niềm tin xưa cũ và nền văn minh đã mất. Elf xuống đài.
_ Lúc này, hội pháp sư loài người hùng mạnh đã thống trị Thedas, nhưng 1 sai lầm chết người đã dìm họ xuống đáy vực: Cuộc tìm kiếm Golden City thành công và cũng là khởi đầu cho sự hủy diệt của đế chế Tevinter Imperium: Golden city trở thành Black City, chủng tộc Darkspawn ra đời. Ma pháp sư khủng hoảng, tìm cách che đậy thất bại nhục nhã này, bằng cách cố gắng xua đuổi, tiêu diệt Darkspawn. Old god tìm thấy niềm hy vọng trở lại vũ đài Thedas với việc bắt tay với Darkspawn, dẫn dắt họ phát triển, chống lại chính loài người đang cố gắng trong tuyệt vọng hòng phủ nhận thất bại cay đắng khi Golden City thần thánh trong tim họ, giờ trở thành Black City của tộc Darkspawn, phải chăng Maker đã ruồng bỏ con người? Loài người lâm vào khủng hoảng niềm tin.
_ Blight đầu tiên do Dumat, một Old God dẫn dắt đã tiến công cực kì nhanh, tấn công vương quốc người lùn, tấn công Tevinter Imperium đang hỗn loạn vì niềm tin đã mất, và họ chỉ thất bại ở phút chót trong trận chiến định mệnh ở Silent Fields, khi mà Dumat bị giết khi đối mặt với đội ngũ Grey Warden đông đảo bay lượn trên lưng những con Griffon. Blight đầu tiên thất bại, 1 old god bị giết, Tevinter Imperium suy yếu. Nhưng con người đã giành được thắng lợi, một thắng lợi cực kì huy hoàng ! Vì sao? họ loại bỏ thêm 1 đối thủ hùng mạnh không kém mình: người lùn.
_ Vương quốc người lùn bị tấn công đầu tiên dưới lòng đất, đó là điều đương nhiên khi mà Darkspawn sinh ra dưới lòng đất, giải phóng Dumat cũng dưới lòng đất. Nhưng con người đã làm gì để giúp minh hữu lâu năm này? không gì cả! Người lùn với tất cả đội quân Golem biến thái của mình đã kiên cường chống lại Darkspawn, từng tấc đất, từng mảng đường hầm, từng góc phố cổng thành, lần lượt từng thành phố, từng Thaig của người lùn rơi vào tay Darkspawn và bị hủy diệt, nhưng loài người có làm gì không? Không, họ ... đang " khủng hoảng " và không cử viện binh đi, ngay cả Grey Warden cũng không
Cuối cùng, người lùn chỉ còn tử thủ được Orzammar, thành phố cuối cùng của người lùn dưới lòng đất, trong khi đó Darkspawn không còn quan tâm tới người lùn nữa, 1 đối thủ sắp hấp hối còn cần quan tâm sao? Và người lùn sau khi chống đỡ tất cả các cuộc tấn công của Darkspawn, giành cho con người trên mặt đất thời gian chuẩn bị, đổi lại chính là sự phản bội và diệt vong! Người lùn và đế chế golem từng một thời vang danh đại lục, chính thức xuống đài sau Blight đầu tiên !
.
một world war mới chắc sẽ xảy ra, chứ không phải blight nhỏ lẻ như mấy đợt trước đâu 
Hay các DLC Leliana's song với Witch hunt chỉ là chuẩn bị cho câu truyện của 2 nhân vật này ở các phần sau



