@nhimxxu: biển Đà Nẵng - Quảng Nam quả thật rất đẹp, đúng nghĩa với 3 từ "biển xanh, cát trắng, nắng vàng", quả ko hổ danh top 10 bãi biển đẹp nhất TG
@đệ tử: làm việc nhiều thì phải ăn chơi hưởng thụ nhiều

, ko có thời gian online thường xuyên
@GingGong: chụp file raw thì WB ko cần thiết lắm vì có thể chỉnh sau cũng được, nếu muốn WB chuẩn luôn khi chụp thì tùy vào ánh sáng mà điều chỉnh K mới ra màu sắc đúng nhất, mấy cái chế độ WB mặc định của máy ko hữu dụng lắm
Mình lái xe từ Đà Nẵng về Hà Nội bằng đường Hồ Chí Minh, mặc dù quãng đường gấp 1,2 lần đường 1A (~1100km) nhưng chọn đường này để đi không uổng phí, cảnh vật rất đẹp. Đúng là cảnh vật ở đâu cũng ko bằng quê hương. Chỉ có một điều bực mình là dân trí mấy ông "thổ dân" quá thấp, đường cao tốc mà xem như đường làng, rẽ trái không xi-nhan, cũng ko thèm ngó sau, đoạn qua địa phận Thanh Hoá đang đi ~100km/h suýt nữa cho một ông lên bàn thờ, may mà mình phản xạ nhanh kịp đánh lái hẳn sang làn bên kia.