Ủng hộ "mưa lạnh" 1 cá. Mình đọc từ đầu đến cuối mà chả thấy cái gì là hay ở cái giả lập cả, nói thật,nền công nghiệp game được xây dựng trên thành quả của các nhà phát triển game, hệ thống bán game, người tiêu dùng (gamer), các đơn vị phát hành ở bên thứ 3........từ đầu bài viết đến giờ theo mình nghĩ chú storm_shadow là người theo quan điểm ủng hộ giả lập,chú ấy đã 30t rồi, vậy cho cháu hỏi chú rằng, cảm giác của chú thế nào khi tự tay mình phá đảo được trò mario khi hồi chưa có cái giả lập ấy, sung sướng không? thỏa mãn không? Cảm giác quá tuyệt vời khi hoàn thành 1 cái gì đó khó khăn mà ko nhờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài khác hẳn với việc quick save/load chú ah, nhìn con em ôm FFX bằng pcsx 0.9.6 mà thấy nản kinh, chết liên tục mà vẫn cứ nhăn răng cười nhanh tay bấm F2 hay F3 gì đấy, cứ nghĩ hồi đó cầm 4k hằng ngày chơi FFX để phá đảo mà thấy long khoan khoái lạ thường, nói chung giả lập+youtube chỉ làm hư game thủ mà thôi
Còn nữa, nếu ai cũng dùng giả lập, nhà nhà dùng giả lập, tất cả dân chúng dùng giả lập thì các hãng như Sony, Mai cờ rô sốt, nintendo chắc cũng dẹp tiệm nay mai, chỉ còn game PC với vô vàn crack, patch lậu hay keygen chùa quá, vậy là các thế hệ game chấm dứt tại đây, cháu nói thế có gì chú phân tích hộ, tuyệt ko có ý khiêu khích, xin cám ơn chú