Mình và ny vừa chia tay dc gần 1 tháng, lý do chia tay ko muốn nói lại làm j, chỉ là chút tâm sự còn sót lại, muốn tìm chút đồng cảm. Tự nhiên mình thấy con gái hời hợt thế nào ấy, có 2 chuyện làm mình thấy vậy.
1 là từ chuyện của chính mình, 2 đứa chia tay khi vẫn đang yêu nhau, em ý là ng muốn thế trc, lúc chia tay em ý nói em ý buồn lắm, blah blah, mình tin.
Từ hôm đó mình vẫn onl FB, nhưng chả để chat chit với ai vì mấy đứa bạn mình của mình hầu như ko dùng FB, mình onl chỉ để dc nhìn thấy nick em sáng. Nhưng trong thời gian đó mình thấy em vẫn chat chit vui vẻ, comment này nọ với bạn bè, mình bắt đầu thấy lung lay chút lòng tin, em bảo buồn mà vẫn có thể chat chit dc vậy à?
Cách đây 1 tuần mình có nt hỏi thăm em, mình thú thật là vẫn nhớ em, em kêu em cũng thương tụi mình lắm, mỗi lần nhìn thấy số dt của mình em lại thấy buồn.
Vậy àm hôm nay mình lên FB thử vào đọc trang cá nhân của em thấy em còn đang trêu đùa với 1 thằng con trai, thằng này trc có cưa em mà ko đc, giờ nó lại trêu kiểu nửa đùa nửa thật, chắc mọi ng cug chả lạ j kiểu này, và mình thấy em cũng khá nhiệt tình cm lại xem ra em buồn quá nhỉ
2 là chuyện đứa em mình quen, con gái. Có lần 11h đêm nó nt cho mình, bảo muốn tìm ng nc, nó kêu nó ko quên dc tình đầu đã chia tay 2 năm trc, mình thì cug an ủi này nọ thôi, nhg mình nhớ trg 2 năm đó mih thấy nó cug yêu tầm 2 3 anh rồi, ko quên là như vậy hả
Tự nhiên thấy bọn con gái thật hời hợt.
1 là từ chuyện của chính mình, 2 đứa chia tay khi vẫn đang yêu nhau, em ý là ng muốn thế trc, lúc chia tay em ý nói em ý buồn lắm, blah blah, mình tin.
Từ hôm đó mình vẫn onl FB, nhưng chả để chat chit với ai vì mấy đứa bạn mình của mình hầu như ko dùng FB, mình onl chỉ để dc nhìn thấy nick em sáng. Nhưng trong thời gian đó mình thấy em vẫn chat chit vui vẻ, comment này nọ với bạn bè, mình bắt đầu thấy lung lay chút lòng tin, em bảo buồn mà vẫn có thể chat chit dc vậy à?
Cách đây 1 tuần mình có nt hỏi thăm em, mình thú thật là vẫn nhớ em, em kêu em cũng thương tụi mình lắm, mỗi lần nhìn thấy số dt của mình em lại thấy buồn.
Vậy àm hôm nay mình lên FB thử vào đọc trang cá nhân của em thấy em còn đang trêu đùa với 1 thằng con trai, thằng này trc có cưa em mà ko đc, giờ nó lại trêu kiểu nửa đùa nửa thật, chắc mọi ng cug chả lạ j kiểu này, và mình thấy em cũng khá nhiệt tình cm lại xem ra em buồn quá nhỉ

2 là chuyện đứa em mình quen, con gái. Có lần 11h đêm nó nt cho mình, bảo muốn tìm ng nc, nó kêu nó ko quên dc tình đầu đã chia tay 2 năm trc, mình thì cug an ủi này nọ thôi, nhg mình nhớ trg 2 năm đó mih thấy nó cug yêu tầm 2 3 anh rồi, ko quên là như vậy hả

Tự nhiên thấy bọn con gái thật hời hợt.




để tiền chơi bời đi, thể thao, ăn uống vào cho thấy đời thêm đẹp. Và như bác nói thì tôi thấy bác hơi bị trách mình rồi, gái khi hết yêu đứa nào cũng muốn đàn ông phải vơ hết lỗi vào mình cả, dù bác ko đáng bị như thế. Ngay cả bản thân mình bác còn ko yêu nổi thì sao mà yêu nổi ai khác?